Kinh tế -
An Yên -
13:49, 23/12/2025 Đó là chủ đề của Hội thảo khoa học quốc gia do Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An tổ chức, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý và các địa phương trong tỉnh. Mục tiêu Hội thảo đặt ra, chính là phát triển chuỗi giá trị nông sản đặc thù và du lịch nông nghiệp trong giai đoạn mới nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo ra thu nhập, việc làm cho người dân vùng đồng bào DTTS ở miền Tây Nghệ An.
Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ tỉnh Nghệ An xác định nhiệm vụ trọng tâm là hướng đến sự phát triển toàn diện cho khu vực miền Tây tỉnh. Điều này đang mở ra cánh cửa rộng lớn, giúp người dân có điều kiện cải thiện cuộc sống. Đồng thời, tạo cơ hội mới, khai mở khu vực miền Tây.
Khi mùa nước nổi về, các tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ như An Giang lại khoác lên mình tấm áo mới. Nước tràn đồng, mang theo phù sa, cá tôm và cả những sắc hoa rực rỡ của điên điển, sen, súng. Đó không chỉ là mùa lũ theo nghĩa tự nhiên mà với bà con nơi đây, đó còn là mùa của lao động, mùa sinh kế, mùa no ấm của hàng nghìn hộ dân.
Với tổng mức đầu tư lên đến hằng trăm tỷ đồng, những đại dự án giao thông nơi miền Tây Nghệ An đang được kỳ vọng sẽ góp phần xóa thế bế tắc, cô lập của một vùng đất. Đồng thời mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh.
Phóng sự -
Tào Đạt - Duy Tân -
09:03, 16/09/2025 Trong khi có nhiều cách đón Trung thu hiện đại, một số gia đình trẻ miền Tây Nam Bộ lại chọn dành nhiều ngày để tái hiện mùa trăng xưa, để gợi nhớ những ký ức đẹp.
Media -
BDT -
08:00, 15/05/2025 Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin sáng ngày 15/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Săn mây trên "nóc nhà" miền Tây. Chùa Linh Ứng Bắc Ninh. Chuyện cây đa 300 tuổi ở Cẩm Xuyên. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Dù mùa mưa ở Nam bộ đã bắt đầu hơn tháng nay, nhưng dòng nước nổi ở thượng nguồn sông Mê Kông tại khu vực biên giới Tây Ninh, Đồng Tháp vẫn thấp. Nhiều người dân mưu sinh dựa vào mùa nước đang ngóng chờ sản vật quen thuộc như cá tôm… quay về.
Tin tức -
Tào Đạt -
18:30, 10/02/2025 Mùa khô 2024 - 2025, dòng chảy về Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm, xâm nhập mặn có thể sâu và bất thường. Do đó, các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp phục vụ nông nghiệp và dân sinh để đề phòng xâm nhập mặn tăng cao đột biến.
Miền Tây xứ Nghệ là mảnh đất giàu bản sắc văn hóa của đồng bào các DTTS Thái, Mông, Khơ Mú, Ơ Đu, Thổ...; Lên với miền biên viễn xứ Nghệ trong dịp lễ hội mùa Xuân, sẽ được đắm mình trong những lễ hội cổ truyền, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các DTTS.
Đồng bằng sông Cửu Long có một mùa đặc biệt là mùa nước nổi. Hằng năm, vào khoảng tháng 9 kéo dài cho đến cuối tháng 10, mùa nước nổi ở các tỉnh miền Tây lại quay về. Nước từ nguồn sông Mê Kông tràn về hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp, mang lại nguồn lợi thủy sản lớn cho cư dân trong vùng. Tuy nhiên, những năm gần đây, con nước thường về thấp và có thời gian lên, xuống thất thường, kéo theo lượng cá, tôm “thưa vắng”. Mùa nước nổi mà tôm cá không về, nhiều người trẻ đã phải gác lại nghề hạ bạc, để đi làm ở các khu công nghiệp. Với những người cao niên, không còn lựa chọn nào khác nên vẫn ngày ngày lênh đênh trên con nước.
Một miền Tây đói nghèo, khó khăn, vất vả nhưng cũng là một miền Tây nhiều tiềm năng để thu hút đầu tư và trở mình. Nghệ An đang nỗ lực “khai mở” tiềm năng để miền Tây tiến kịp miền xuôi
Tin tức -
T.Hải -
16:54, 12/08/2025 Sáng 12/8, Bộ Công an đã phối hợp với tỉnh Nghệ An phát động cao điểm 40 ngày đêm khởi công xây dựng nhà ở và các điểm trường vừa bị ảnh hưởng nặng nề sau mưa lũ tại xã Mỹ Lý. Chương trình đặt mục tiêu xây mới 500 căn nhà bị sập, cuốn trôi hoặc phải di dời khẩn cấp và sửa chữa 500 căn nhà bị hư hỏng do mưa lũ.
Nhiều hạng mục chính tạm dừng thi công dẫn tới tiến độ dự án xây dựng đường vào các xã vùng lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ không thể về đích đúng hạn. Chủ đầu tư dự án đang phải tính đến phương án xin điều chỉnh thời gian thi công.
Tin tức -
Thanh Hải -
16:28, 09/09/2025 Sau đợt mưa lũ vừa qua, tuyến giao thông Quốc lộ 7 lên các xã miền Tây Nghệ An bị sạt lở nặng nề. Có thời điểm, giao thông tắc nghẽn khiến hàng loạt phương tiện cần lưu thông bị ùn ứ nhiều đoạn. Hiện tại, các đơn vị thi công đang "vượt nắng, thắng mưa để vá đường”.
Du lịch -
Xuân Nhi -
16:34, 04/04/2025 Những cây cầu thô sơ như cầu tre, cầu khỉ, cầu dừa từng là dấu ấn không thể thiếu trong đời sống của người dân miền Tây Nam Bộ. Qua bao thăng trầm, những cây cầu ấy không chỉ là phương tiện giao thông mà còn trở thành biểu tượng văn hóa, in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ.
Kinh tế -
Tào Đạt -
22:38, 17/01/2025 Những ngày gần Tết Nguyên đán Ất tỵ 2025, đến thăm các làng nghề đặc sản miền Tây như tôm, cá khô, làm bánh tráng, cốm gạo... sẽ chứng kiến không khí nhộn nhịp, làm việc tăng công suất để đủ nguồn hàng cung ứng cho thị trường của các cơ sở sản xuất. Là đặc sản truyền thống gắn liền với nhu cầu tiêu dùng mỗi nhà nên những loại đặc sản trên luôn là mặt hàng "đắt khách", nhất là trong những dịp Tết đến, Xuân về.
Media -
BDT -
23:01, 03/04/2025 Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin chiều nay ngày 3/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Lễ hội truyền thống chùa Thầy. Côn Sơn - Kiếp Bạc ngàn năm vang vọng. “Vàng xanh” nơi miền Tây xứ Nghệ. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, Giải đua ghe Ngo trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI và Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch Sóc Trăng lần thứ I, năm 2024, đã kết thúc trong sự chứng kiến của hàng chục ngàn khán giả.
Tin tức -
Tào Đạt -
02:53, 30/09/2024 Bão Yagi và bão số 4 gây mưa lớn ở các nước Myanmar, Thái Lan và Lào đồng thời tạo ra khối nước khổng lồ trên sông Mekong. Khối nước này đang di chuyển về gần tới Đồng bằng sông Cửu Long và nhiều khả năng miền Tây bước vào giai đoạn đỉnh lũ từ ngày 30/9 và kéo dài đến 2/10. Mực nước lũ ở vùng đầu nguồn sông Cửu Long xấp xỉ mức báo động 1.
Trên hành trình đi tìm sự tử tế giữa cuộc sống bon chen, tôi có dịp được đến thăm lớp học thật đặc biệt của cô Liêu Thị Mỹ Hiếu (60 tuổi, còn được gọi là cô Uyên) trong một con hẻm tại phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngôi nhà nhỏ của cô Hiếu là nơi những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khát khao con chữ tìm về.