Phóng sự -
Bút ký UÔNG THÁI BIỂU -
11:02, 01/01/2026 Cố gắng để giải mã “nguồn gen văn hóa” trong tâm hồn những người con đại ngàn là điều rất khó. Hiểu để rồi yêu và yêu rồi để hiểu - tôi đã chọn cho hành trình kiếm tìm của mình như vậy nhưng nhiều khi thật sự bất lực trước sự hiểu biết còn nhiều nông cạn.
Nhờ sự quan tâm đầu tư đồng bộ của Đảng, Nhà nước, cơ sở vật chất của các trường dân tộc nội trú Tây Nguyên ngày càng khang trang, hiện đại. Cùng với đó, các trường tích cực đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng các hoạt động bảo tồn, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, thắp sáng tri thức và chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ vùng DTTS.
Xã hội -
Minh Thu -
10:01, 23/11/2025 Trận lũ lịch sử trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Nước vẫn chưa rút hết, nhưng từng đoàn xe chở hàng cứu trợ vẫn đang ngày đêm nối đuôi nhau đến với đồng bào vùng lũ bằng tinh thần sẻ chia trong "tình dân tộc, nghĩa đồng bào".
Ở Đắk Lắk, những năm gần đây, các nghị quyết của HĐND tỉnh đã và đang tiếp tục được các cấp chính quyền hiện thực hóa đưa vào cuộc sống. Điển hình như, trong lĩnh vực văn hóa, nghị quyết không dừng lại trong hội trường, mà đã được cụ thể bằng hoạt động bảo tồn và phát huy qua sự kiện, lễ hội, giao lưu văn hóa hay với những mô hình bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng...
Bão số 13 gây mưa lũ nghiêm trọng tại miền Trung và Tây Nguyên, nhiều khu vực vẫn ngập sâu, thiếu nước sạch và lương thực. Trước tình hình khẩn cấp, Vinamilk đã kịp thời hỗ trợ 48 tấn sữa và nước uống, bàn giao tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và địa phương các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk để kịp thời chuyển đến bà con vùng lũ.
Tin tức -
Ngọc Thu -
17:22, 05/11/2025 Từ ngày 14 - 16/11, tại khu vực núi lửa Chư Đang Ya, Lễ hội Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025 diễn ra với chuỗi hoạt động đặc sắc, hấp dẫn; hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm ấn tượng cho du khách.
Ở Tây Nguyên, có một người phụ nữ đã dành cả đời mình để yêu, để viết, để hát, để gìn giữ từng mái nhà sàn, từng tiếng cồng chiêng, từng câu chuyện cổ của buôn làng. Người ta gọi bà bằng nhiều danh xưng: ca sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian… Nhưng tất cả cuối cùng đều gói gọn trong hai chữ dễ thương: nữ sĩ của Tây Nguyên. Đó là bà Linh Nga Niê Kdam, bút danh H’Linh Niê, tên một dòng thác huyền thoại trên sông Sêrêpốk.
Xã hội -
Ngọc Thu -
10:03, 04/08/2025 Sau thời gian triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đến nay Bộ Công an đã hoàn thành xây mới, sửa chữa 6.370 căn nhà cho đồng bào Tây Nguyên. Những căn nhà ấm áp nghĩa tình đã giúp đồng bào DTTS hiện thực hoá giấc mơ an cư, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Du lịch -
Ngọc Thu -
09:51, 02/11/2025 Tháng 11, cùng những cơn gió lạnh lùa trên khắp miền cao nguyên Gia Lai, các triền đồi, đỉnh núi cũng khoác lên mình vẻ đẹp quyến rũ với sắc vàng rực rỡ của hoa Dã quỳ, hoa Muồng thơ mộng.
Kinh tế -
Lê Hường -
18:47, 24/09/2025 Chiều 24/9, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Sở Du lịch TP. Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Nội với các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Thời sự -
Minh Thu -
11:58, 24/11/2025 Những ngày vừa qua, mưa lũ ở một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã gây ngập lụt sâu, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều địa phương. Thiệt hại về người và tài sản ngày càng nghiêm trọng, đời sống của Nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa đang lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Bằng tinh thần tương thân, tướng ái, sẻ chia, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã và đang có nhiều hành động thiết thực hướng về đồng bào vùng lũ.
Thời gian này, người dân tại các tỉnh Tây Nguyên bắt đầu bước vào vụ thu hoạch cà phê. Được mùa, được giá, cà phê là niềm vui của bà con, nhưng cũng là mục tiêu của nạn trộm cắp. Người trồng cà phê phải “ăn ngủ cùng rẫy”, canh từng gốc cây để bảo vệ thành quả lao động của mình.
Gương sáng -
Trọng Ân - Tuấn Ninh -
11:29, 18/10/2025 Vượt qua sự rụt rè của cô bé người dân tộc Cơ Ho ngày nào, chị K’Điệp (sinh năm 1993) đã trở thành một đảng viên trẻ đầy nhiệt huyết, một tấm gương sáng trong việc kết hợp hài hòa giữa lý tưởng và đức tin, tiên phong trong nhiều hoạt động vì cộng đồng từ dạy chữ miễn phí đến chuyển đổi số, trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng với đồng bào ở Lâm Đồng.
Ẩm thực -
Lê Hường -
14:06, 11/08/2025 Đến Tây Nguyên lập nghiệp, cộng đồng dân tộc Thái mang theo nhiều bản sắc văn hóa quý, trong đó có các món ăn đậm hương vị núi rừng Tây Bắc. Ấn tượng là, đã có nhiều đồng bào Thái phát triển món ăn truyền thống của dân tộc mình thành sản phẩm hàng hóa trên đất Tây Nguyên mang lại thu nhập cao.
Ngày 17/11, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức khai mạc Trưng bày “Nhà dài truyền thống của dân tộc Ê Đê”. Sự kiện đã thu hút đông đảo, du khách, học sinh đến trải nghiệm không gian nhà dài và tìm hiểu văn hóa của người Ê Đê.
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức thành công lớp tập huấn múa dân gian Tây Nguyên cho các bạn trẻ đến từ các câu lạc bộ, đội văn nghệ, buôn làng trên địa bàn tỉnh. Đây là lớp tập huấn đầu tiên về văn hóa dân gian được tổ chức trong cộng đồng, lan tỏa đến các bạn trẻ buôn làng.
Giữa nắng gió cao nguyên, trong không gian cồng chiêng của Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO vinh danh, có một thanh âm trầm lắng mà sâu sắc: Đó là tiếng thì thầm của những chiếc ché rượu cần, mãi in dấu trong đời sống, nghi lễ và ký ức của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên.
Kinh tế -
Lý Văn Lợi -
07:35, 04/08/2025 Từ loại rau rừng mọc hoang, người Tày, Nùng tại Tây Nguyên đã gây dựng HTX trồng rau bò khai hữu cơ, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang Campuchia, Trung Quốc… Mô hình còn mở rộng vùng trồng, minh chứng cho hành trình bền bỉ của đồng bào DTTS làm nông nghiệp hiện đại, giữ bản sắc và vươn ra thế giới.
Kế thừa và tiếp nối truyền thống cách mạng kiên cường, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Đắk Tô, tỉnh Quảng Ngãi luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới. Vùng đất Đăk Tô - Tân Cảnh hoang tàn bởi mưa bom bão đạn, giờ đây đã trở thành một vùng quê trù phú và mang trong mình khát vọng vươn lên.
500 em bé chào đời là phép màu mang hạnh phúc đến những cặp vợ chồng hiếm muộn ở khu vực Tây Nguyên.