Bản làng hôm nay

Bác Hồ trong trái tim đồng bào Ba Na

Lê Phương 20/05/2026 07:16

Đối với đồng bào Ba Na, hình ảnh Bác Hồ gần gũi như tiếng suối, hiền hòa như cây cổ thụ trong rừng già. Trong tim người Ba Na luôn có Bác và trong ngôi nhà của mình, hình ảnh Bác được bà con đặt ở vị trí trang trọng nhất.

Những ngày tháng 5, về thôn Kim Sơn, tỉnh Gia Lai, điều khiến chúng tôi xúc động, đó là trong những ngôi nhà sàn của người BaNa, hình ảnh Bác Hồ được đặt ở vị trí trang trọng nhất.

Có gia đình, ảnh Bác được treo ở vị trí cao nhất, giữa vách gỗ gian chính. Có gia đình lập một trang thờ Bác riêng và xem đó là nơi gửi gắm niềm tin, nơi bày tỏ lòng kính yêu sâu sắc đối với Bác.

Bác Hồ
Ông Đinh Xuyên thành kính thắp hương lên bàn thờ Bác Hồ. (Ảnh: D.Đ)

Ghé thăm căn nhà sàn của ông Đinh Xuyên (SN 1948, người Ba Na, ở Thôn T2), trong lúc ông cùng vợ lau dọn bàn thờ, chỉnh lại khung ảnh Bác Hồ cho ngay ngắn trong ngày sinh nhật Bác.

Chậm rãi thắp nén nhang thơm lên trang thờ, ông Xuyên chia sẻ: Gia đình tôi đã lập trang thờ Bác từ rất lâu rồi và đặt ngay giữa phòng khách. Trên trang thờ Bác, tôi đặt hoa mai, hoa đào tượng trưng cho hai miền Nam - Bắc, còn ảnh Bác ở vị trí trung tâm, như trong trái tim của mỗi người dân.

“Người Ba Na ai cũng kính trọng Bác Hồ. Mỗi dịp lễ lớn của đất nước, gia đình lại hái trái cây trên nương rẫy để dâng lên trang thờ Bác. Nhìn ảnh Bác, tôi luôn nhắc con cháu phải sống đoàn kết, chăm chỉ làm ăn và giữ gìn những điều tốt đẹp của cộng đồng”, ông Xuyên bộc bạch.

Trong căn nhà sàn của già làng Đinh Sinh (SN 1936), Người có uy tín ở Thôn T2, hình ảnh Bác Hồ được đặt trang trọng ở giữa gian nhà.

Khung ảnh Bác được các thành viên trong gia đình lau dọn sạch sẽ mỗi ngày. Vào dịp lễ lớn hay ngày sinh nhật hay ngày Bác mất, con cháu trong nhà lại cùng nhau dọn dẹp ban thờ, chọn những trái cây chín mọng trong vườn để dâng lên Bác.

Theo già Đinh Sinh, ở Thôn T2, hầu hết các gia đình người Ba Na đều treo ảnh hoặc dành góc trang trọng trong nhà để đặt ảnh Bác Hồ. Đồng bào quý Bác lắm, xem Bác như người thân luôn ở gần với dân làng. Đặt ảnh Bác trong nhà để con cháu luôn nhớ công lao của Bác, sống gương mẫu, đoàn kết, chí thú làm ăn, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bác Hồ 2
Trong căn nhà sàn của già làng Đinh Sinh, hình ảnh Bác Hồ được đặt ở vị trí trang trọng nhất. (Ảnh: D.Đ)

Thôn T5, hiện có 143 hộ, với khoảng 450 nhân khẩu, chủ yếu là người Ba Na sinh sống. Việc treo ảnh hoặc lập nơi đặt ảnh Bác Hồ trong nhà đã được nhiều gia đình duy trì từ hàng chục năm nay.

Từ những ngôi nhà sàn cũ đến các căn nhà xây mới, hình ảnh Bác vẫn hiện diện như một phần quen thuộc trong đời sống của bà con. Nhiều gia đình xem đó là cách để giáo dục con cháu biết trân trọng cuộc sống hôm nay.

Ông Đinh Bá Biên - Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng Thôn T5 cho biết: Việc treo ảnh hay dành nơi trang trọng để đặt ảnh Bác trong nhà đã trở thành nét đẹp được nhiều gia đình người Ba Na gìn giữ. Đó không chỉ là sự kính trọng, biết ơn đối với Bác Hồ, mà còn là cách để người lớn nhắc nhở, giáo dục con cháu sống đoàn kết, giữ gìn những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Nói về tình cảm của người Ba Na dành cho Bác Hồ, Nghệ nhân Ưu tú Yang Danh khoe: "Tôi là người may mắn 3 lần được gặp Bác Hồ. Hình ảnh và những lời căn dặn của Bác theo tôi suốt cuộc đời. Đó cũng là niềm tự hào để tôi giáo dục con cháu nỗ lực học tập, lao động, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”.

    Nổi bật

        Xem thêm

        Bác Hồ trong trái tim đồng bào Ba Na
        • Mặc định