Những thôn, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống đang khoác lên diện mạo mới; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được nâng lên rõ rệt trong sắc màu Lễ Sene Dolta 2025.
Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer Nam bộ năm 2025 diễn ra trong 3 ngày 21, 22 và 23 tháng 9 (Dương lịch). Những ngày này, trên khắp các thôn, xóm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng bào Khmer tổ chức Lễ Sene Dolta trong không khí ấm áp, trang trọng.
Chiều 22/9, tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ tổ chức chương trình mừng Lễ Sene Dolta năm 2025 cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.
Ngay sau khi hợp nhất hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, tỉnh Lào Cai mới đã khẩn trương bố trí, sắp xếp bộ máy làm công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo. Qua đó, bảo đảm việc vận hành được liên tục, không gián đoạn.
Là Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, Thượng tọa Danh Nâng không chỉ là nhà tu hành mẫu mực, mà còn là nhà hoạt động xã hội tích cực.
Sau sáp nhập, đồng bào Khmer tại Cần Thơ hiện có trên 400 nghìn người, chiếm khoảng 8% dân số toàn tỉnh. Lễ Sene Dolta về, trên khắp các phum, sóc và trong các ngôi chùa Khmer ở thành phố lại nhộn nhịp với tiếng trống, tiếng kèn, tiếng tụng kinh vang vọng, tạo nên sắc màu văn hóa đặc trưng. Niềm vui lan tỏa là minh chứng cho một mùa lễ hội an lành, hạnh phúc.
Ngày 20/9, Đoàn công tác của Công an tỉnh An Giang do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà tại chùa Soài So (thuộc xã Tri Tôn) và chùa Cà Nhung (thuộc xã Định Hòa), nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer.
Tịnh xá Ngọc Châu Như (tọa lạc tại phường Vĩnh Châu, TP. Cần Thơ), bao năm qua dưới sự hướng dẫn của sư cô Thích Nữ Như Liên đã trở thành một điểm sáng trong cộng đồng Phật giáo hệ phái Khất Sĩ (Giáo đoàn I - Ni giới), nơi lan tỏa mạnh mẽ tinh thần từ bi và phụng sự nhân sinh. Đặc biệt, năm nay, trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh của mùa Vu Lan báo hiếu, mùa của tình người, tình đạo và lòng tri ân sâu sắc, Tịnh xá đã vận động gần 4 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào phật tử.
Dưới chân ngọn núi lửa Chư Đăng Ya hùng vĩ - nơi mỗi mùa hoa dã quỳ vàng rực cả triền núi - lặng lẽ tồn tại hơn trăm năm qua một phế tích cổ kính: nhà thờ H’Bâu. Dù trải qua chiến tranh và thời gian, phần tháp chuông rêu phong và mặt tiền còn sót lại vẫn khiến du khách dừng chân chiêm ngắm, suy ngẫm.
Tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo” đã được đồng bào Công giáo tỉnh Thái Nguyên cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực để phát triển kinh tế. Đời sống ngày càng ấm no là bệ phóng để tinh thần bác ái tỏa sáng trong các phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo trên địa bàn tỉnh.
Việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần nâng cao đời sống của đồng bào Công giáo, diện mạo các xứ đạo ngày càng khởi sắc; mỗi người Công giáo ngày càng nâng cao nhận thức về bổn phận và trách nhiệm công dân kính Chúa - yêu nước.
Trên mỗi chặng đường lịch sử, các tôn giáo ở Việt Nam đã khẳng định vai trò là nguồn lực tinh thần to lớn, góp phần nuôi dưỡng đạo đức, lan tỏa giá trị nhân văn và bồi đắp sức mạnh đoàn kết. Trong kỷ nguyên mới, tiếng nói tôn giáo tiếp tục phụng sự cộng đồng và khát vọng kiến tạo một xã hội đoàn kết, nhân ái, văn minh trong kỷ nguyên hội nhập. Phóng viên VietNamNet lược ghi những suy nghĩ, chia sẻ của một số vị sức sắc công giáo trên chặng đường phát triển của đất nước tại sự kiện Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm.
Sáng 8/9, xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) tưng bừng tổ chức Lễ hội đền Bảo Hà năm 2025 để tri ân và tưởng nhớ tới Thần vệ quốc Hoàng Bảy, vị tướng đã có công dẹp giặc phương Bắc giữ yên non sông bờ cõi, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho Nhân dân.
Trong hai ngày 9 - 10/9, tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) tổ chức Hội nghị hướng dẫn hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật cho chức sắc, chức việc, tín đồ Hồi giáo (Islam) trên địa bàn tỉnh.
Toàn tỉnh Lào Cai hiện có 22 di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng cấp Quốc gia; 40 danh lam, thắng cảnh được xếp hạng cấp tỉnh. Các di tích này đã và đang là địa chỉ thu hút du khách khi đến với Lào Cai. Thời gian qua, công tác quản lý nguồn tiền công đức được các cơ quan chức năng chú trọng và sử dụng đúng mục đích để tái đầu tư, tu bổ các di tích.
Nhân dịp Đại lễ Vu lan Báo hiếu năm 2025 - Phật lịch 2569, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đoàn đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng một số ngôi chùa tiêu biểu trên địa bàn.
“Dẫu đi muôn dặm trần ai/Tình cha nghĩa mẹ chẳng phai bao giờ”. Tháng Bảy, mùa Vu Lan, mùa báo hiếu trở thành dấu ấn thiêng liêng trong tâm hồn người Việt. Không chỉ là một nghi lễ quan trọng của Phật giáo, Vu Lan từ lâu đã vượt ra khỏi khuôn khổ tôn giáo để trở thành một giá trị văn hóa tinh thần chung, nơi đạo hiếu được tôn vinh, lan tỏa và nhắc nhớ từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Ngày 4/9, Tịnh xá Ngọc Trung Tăng, hệ phái khất sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Đại lễ Tự Tứ Tăng - Vu lan bồn. Tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Đào Như - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP. Cần Thơ.
Thời gian qua, tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Giáo xứ Lào Cai đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, bác ái. Đặc biệt, Linh mục Nguyễn Đình Đền đã vận động, kêu gọi các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đóng góp hàng tỷ đồng để hỗ trợ các hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Hoà chung không khí tưng bừng hướng về Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 của Nhân dân Việt Nam, đồng bào Công giáo tại xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai đang hân hoan hướng về ngày Lễ lớn với niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc.