Là 1 trong 6 hội quán người Hoa có bề dày lịch sử gần 300 năm, đang hoạt động tại phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh. Hội quán Tuệ Thành với công trình nghệ thuật kiến trúc được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1993, mỗi ngày tiếp đón gần 1.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, chiêm bái.
Không chỉ chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Báo Dân tộc và Phát triển còn cập nhật những thông tin về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường…. Với nội dung đa dạng, phong phú, Báo Dân tộc và Phát triển đã trở thành người bạn đồng hành của đội ngũ già làng, trưởng bản, Người có uy tín, chức sắc, chức việc nắm bắt thông tin kịp thời, hiệu quả và chính xác để phát huy tốt vai trò là “cánh tay nối dài” ở cơ sở trong tuyên truyền chính sách dân tộc, tôn giáo.
Phong trào “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh triển khai đã góp phần làm đẹp cảnh quan chùa, lan tỏa lối sống từ bi, bác ái và xây dựng nếp sống văn minh. Từ chốn thiền môn, Phật giáo đang đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình dựng xây quê hương giàu đẹp, nghĩa tình.
Tỉnh Thanh Hóa có gần 154.000 giáo dân đang sinh sống tại 27 huyện, thị xã, thành phố. Tinh thần “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc” của đồng bào Công giáo xứ Thanh không chỉ dừng ở đời sống đức tin, mà còn thể hiện sinh động qua những việc làm thiết thực vì quê hương, đất nước.
Suốt chiều dài lịch sử phát triển với tinh thần từ bi, hòa hợp, hướng thiện, Phật giáo tại các tỉnh Tây Nguyên có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó nổi bật là các hoạt động thiện nguyện, từ thiện.
Ngày 30/5, tại Tp. Hạ Long, Trường Đại học Hạ Long phối hợp với Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Phát triển Quảng Ninh thành một trong những điểm đến du lịch thân thiện với người Hồi giáo hàng đầu Việt Nam”.
Sinh năm 1939, tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, ông Lâm Nuôl, dân tộc Khmer từng là một chiến sĩ cách mạng, một nhà hoạt động chính trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ dành độc lập thống nhất đất nước. Trong cuộc sống đời thường, ông còn là một vị sư tiêu biểu của Phật giáo Nam tông Khmer, người giữ lửa cho văn hóa và bản sắc dân tộc Khmer. Suốt cuộc đời ông đã âm thầm cống hiến, hy sinh, và sống đúng với lý tưởng “Tốt đời, đẹp đạo” trên vùng đất Cà Mau thân yêu.
Xá lợi Đức Phật sẽ được tôn trí tại chùa Chuông (Hưng Yên) trong hai ngày 28 - 29/5, để người dân và phật tử từ khắp nơi đến chiêm bái.
Sáng 28/5, Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được cung tiễn trang nghiêm từ Cung Trúc Lâm Yên Tử, Tp. Uông Bí (Quảng Ninh) về Chùa Chuông, Tp. Hưng Yên (Hưng Yên). Sự kiện diễn ra sau 4 ngày tôn trí Xá lợi tại Khu di tích danh thắng Yên Tử, nơi được coi là cái nôi của Thiền phái Trúc Lâm, dòng thiền mang bản sắc Phật giáo Việt Nam.
Tối 27/5, tại Cung Trúc Lâm Yên Tử, Tp. Uông Bí (Quảng Ninh), trong khuôn khổ Lễ cung rước, tôn trí và chiêm bái Xá lợi Đức Phật đã diễn ra Lễ dâng hoa đăng và cầu nguyện quốc thái dân an với sự tham gia của đông đảo đại biểu, Nhân dân và phật tử cả nước.
Trong 3 ngày, từ 25/5 đến 6 giờ sáng 27/5, hơn 500.000 lượt người dân, phật tử đã hành hương về Cung Trúc Lâm Yên Tử, Tp. Uông Bí (Quảng Ninh) để chiêm bái Xá lợi Đức Phật.
Lịch trình cung rước Xá lợi Đức Phật từ Cung Trúc Lâm, Yên Tử (Quảng Ninh) về Chùa Chuông (Hưng Yên) sẽ diễn ra sớm hơn so với dự kiến ban đầu.
Kết thúc thời gian chiêm bái tại chùa Phúc Sơn, huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang), Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Quốc bảo của Ấn Độ, đã được cung thỉnh về tôn trí tại Cung Trúc Lâm Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) từ ngày 25 - 28/5.
Sáng 23/5, tại Tp. Uông Bí (Quảng Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Họp báo thông tin về sự kiện tôn trí, chiêm bái Xá Lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích danh thắng Yên Tử.
Ngày 22/5, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ bội Biên phòng tỉnh và UBND huyện Mường Lát tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo cho chức sắc, chức việc đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh năm 2025.
Được xây dựng cách đây hàng trăm năm, nhà thờ đá Bảo Nham (huyện Yên Thành, Nghệ An) vẫn giữ được những nét cổ kính và tráng lệ. Công trình này không chỉ là một điểm đến tôn giáo quan trọng mà còn mang giá trị kiến trúc đặc sắc với những bức tường đá rêu phong, mái vòm cao vút và các chi tiết chạm khắc tinh xảo. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, nhà thờ vẫn hiên ngang giữa trời xanh, như một chứng nhân của thời gian, thu hút du khách và giáo dân đến chiêm ngưỡng, hành hương.
Không chỉ làm tốt Phật sự, nhiều tăng ni và phật tử Phật giáo ở A Lưới, TP. Huế còn chung tay với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp đồng bào DTTS miền biên giới ngày càng no ấm hơn.
Theo thống kê sơ bộ cho thấy, đã có khoảng 1,8 triệu người Việt đến chiêm bái Xá lợi Đức Phật trong những ngày ở TP. Hồ Chí Minh; 125.000 người đến chiêm bái Xá lợi Đức Phật trong 4 ngày ở núi Bà Đen (Tây Ninh). Còn tại Hà Nội, lượng người đến chùa Quán Sứ chiêm bái Xá lợi Đức Phật quá đông, Ban Tổ chức đã phải mở cửa xuyên đêm để phục vụ nhu cầu của bà con.
Tối 12/5, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ (ICCR) và Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2025, Đại sứ quán Ấn Độ và Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda đã tổ chức buổi trình diễn nghệ thuật với chủ đề “Hành trình của Đức Phật Cồ-đàm”.
Diễn ra từ ngày 06 đến 08/5 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh), Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp trên bốn phương diện trọng tâm, đó là: về tâm linh, văn hóa, hội thảo học thuật, cầu nguyện hòa bình cho thế giới. Lần thứ tư là nước chủ nhà của một lễ hội tôn giáo tầm cỡ quốc tế, Việt Nam đã tái khẳng định vai trò là một trong những trung tâm của Phật giáo thế giới, trung tâm của nền Phật giáo nhập thế gắn với các hoạt động ngoại giao văn hóa, thúc đẩy sự đoàn kết, hòa hợp vì hòa bình, an lạc cho con người.