Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Đồng bào DTTS sập bẫy lừa đi lao động nước ngoài - Vì sao: Đường trở về chông gai (Bài 2)

Hường-Thu-Dung-Anh - 08:46, 14/07/2022

Quyết định theo khát vọng làm giàu nơi xứ lạ, mỗi bước đi của “con mồi” đều được các đối tượng “cò mồi” đón rước, mọi chuyện dễ dàng, hanh thông nhiều lao động trẻ Việt Nam tưởng chừng đến Campuchia công việc cũng thuận buồn xuôi gió. Nhưng khi vào làm việc thực tế không như mong đợi, người lao động muốn về nước thì phải qua một hành trình chông gai.

Đồng bào DTTS sập bẫy lừa đi lao động nước ngoài - Vì sao? Bài 2: Gian nan đường trở về
Bà con trong làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai thăm hỏi, cùng chia sẻ với gia đình có người thân bị lừa đi lao động sang Campuchia

Quay quắt lo tiền chuộc con

Ngôi nhà gỗ xập xệ khoảng chục m2 của hai anh em Puih Thái và Puih Đại nằm ở phía cuối làng Kloong, xã Ia O, càng thêm hiu hắt sau cơn khủng hoảng. Thái và Đại đã trở về nhà, nhưng nỗi lo cuộc sống nặng nề hơn với người mẹ nghèo.

Đưa ánh mắt xa xăm, buông tiếng thở dài nặng nhọc, bà Puih Phiăn, mẹ của Thái và Đại bảo: Nhà mình nghèo lắm, cuộc sống của cả gia đình dựa vào mấy sào rẫy, khó khăn lo ăn từng bữa. Ông già quanh năm bám nương rẫy ít khi có mặt ở nhà. Giờ gánh thêm khoản nợ 150 triệu đồng vay mượn khắp nơi để chuộc 2 con về, lại càng thêm khó. Nhưng cũng mừng vì hai đứa đã về đến nhà.

Trước đó, những ngày đầu tháng 7 Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đưa nhóm thanh niên làng Kloong, xã Ia O về địa phương an toàn, trong đó có hai người con của bà Puih Phiăn là Puih Thái và Puih Đại.

Bà Puih Phiăn bộc bạch: Anh em chúng nó vì tin vào lời của kẻ xấu nên mới bị lừa qua nước ngoài. Qua đấy chúng nó bị đánh đập, chịu không được mới gọi về cho gia đình để chuộc lại người. Khi Thái gọi điện về khóc lóc cầu cứu, gia đình định bán đất nhưng đất ít quá không ai mua. Chị gái của hai đứa đứng ra đi vay mượn, chạy vạy khắp nơi mới đủ 90 triệu đồng cứu em. Chuyển tiền theo yêu cầu của người ta, mình thấp thỏm lo không biết em có được về thật không hay mất cả người lẫn tiền. Đến khi, Thái thông báo đã về được tới cửa khẩu, thì lúc đó gia đình mới yên tâm một phần. Lo xong con lớn, lại đến con nhỏ Puih Đại vẫn chưa được về. Khi nhận được thông tin gia đình tiếp tục xoay sở, vay mượn cho được số tiền 65 triệu đồng để chuộc Đại, đến ngày 7/7 Đại về đến nhà. 

“150 triệu đồng là số tiền lớn, nếu để hai ông bà già lo chẳng biết khi nào con mới được về, may con gái lớn thương em chạy vạy khắp nơi mới có tiền chuộc. Giờ để các con bình tâm, cả nhà cùng lo làm trả nợ”, bà Puih Phiăn nói.

Lúc bước chân đi làm ai cũng chỉ nghĩ là sẽ có tiền phụ giúp gia đình, không ngờ lại mang về đống nợ. Em chỉ mong có việc làm để kiếm tiền sau đó phụ gia đình mình trả nợ”.

Ksor Chiêuở làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai

Không chỉ riêng gia đình Puih Thái, Puih Đại, mà gia đình các nạn nhân khác trong làng Kloong trong vụ lừa đi lao động Campuchia đều đang đau đáu về số nợ lớn không biết phải gồng làm sao để trả khi đất sản xuất ít, công ăn việc làm không có.

Theo thống kê từ Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tỉnh Gia Lai: Qua xác minh ban đầu hiện có 9 công dân bị lừa qua Campuchia trái phép thuộc 2 huyện Ia Grai và Chư Prông để làm việc và bị tống tiền. Các đối tượng lừa đảo có trường hợp thông qua quen biết, có trường hợp liên hệ qua mạng xã hội, các trường hợp sau, khi bị đưa trái phép qua Campuchia muốn trở về Việt Nam đều bị buộc đưa tiền chuộc người mới cho về, số tiền yêu cầu từ 50-150 triệu đồng.

5 thanh niên làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai trở về nhà nước ngày 7/7
5 thanh niên làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai được đón trở về nhà ngày 7/7

Xứ "Cam" đi dễ khó về

Không khó để tìm được mối sang Campuchia làm việc. Cách đơn giản nhất là mạng xã hội, chỉ cần đăng dòng câu hỏi “Muốn được sang làm việc ở Campuchia”. Ngay lập tức đã có hàng chục người inbox riêng để hỏi nhu cầu. Và tất nhiên những lời giới thiệu có cánh được bung ra ngay đầu câu chuyện rằng, lương cao, ăn ở có công ty bao hết, tiền đi xe, ăn uống trên đường cũng được chi trả đầy đủ, chỉ cần lên xe và đi thôi.

Tuy nhiên, thực tế khác xa với “thiên đường” mà người môi giới vẽ ra. Nghe theo lời dụ dỗ hầu hết các trường hợp sang đến đất Campuchia rồi mắc kẹt không thể về.

Theo người thân của anh Đặng Văn T. ở thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, T. đi sang Campuchia đã hết hợp đồng 6 tháng nhưng chưa thể về, vì chưa đáp ứng được doanh thu mà phía công ty sử dụng lao động đã giao. Thời gian trước, T. bảo nếu muốn về phải đền cho công ty số tiền là 30 triệu đồng, nhưng quá khó khăn gia đình xoay sở không được nên đến nay T. vẫn chưa được về nhà.

Điều đáng lo nhất là khi người lao động không đạt được số doanh thu được giao, sẽ bị cộng dồn vào tháng tiếp theo, và mức khoán doanh thu tháng sau luôn nhiều hơn tháng trước. Vì vậy, số tiền chuộc ngày một lớn lên. 

“Ở bên đó, nó suốt ngày nhắn về hỏi vay tiền. Lúc đầu nó nói để về chỉ mất 10 triệu đồng thôi, vì đi chui đóng mỗi bên 5 triệu, nhưng hôm sau lại nhắn số tiền lên 30 triệu. Nó bảo càng ngày doanh thu cộng dồn càng cao, cơ hội về càng khó”, người thân của Đặng Văn T. chia sẻ.

Các địa phương khác của huyện Bát Xát cũng có hàng chục trường hợp đi lao động tại Campuchia, có những trường hợp đã liên lạc về gia đình cầu cứu mang tiền chuộc về. Nhiều gia đình đã báo chính quyền địa phương nhờ can thiệp, vì số tiền quá lớn không thể lo nổi.

Mất tiền mà chuộc được người thân về cũng coi như có phần nào may mắn, nhiều trường hợp mất tiền của, hao tâm tổn sức mà tin con vẫn bặt vô âm tín, thậm chí có gia đình mất con mãi mãi vì giấc mộng làm giàu nơi xứ người.

Ngày 7/7, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao đã thông tin trong cuộc họp báo của Bộ cho biết, đến nay các cơ quan chức năng hai bên đã đưa khoảng 400 trường hợp công dân Việt Nam bị lừa đi lao động trái phép tại Campuchia về nước. Đồng thời hướng dẫn, can thiệp và hỗ trợ pháp lý cho khoảng 1.500 trường hợp gặp khó khăn trong việc xuất cảnh, đi lại, gia hạn cư trú hoặc vi phạm luật pháp sở tại.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Những “phên giậu mềm” trên tuyến biên giới Tây Nam

Những “phên giậu mềm” trên tuyến biên giới Tây Nam

Mùa Xuân đang chạm ngõ vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Ở nơi đường biên chỉ cách nhau một tầm nhìn, những ngôi chùa Khmer không chỉ là “điểm tựa” tâm linh, mà còn là “phên giậu mềm”, góp phần giữ vững an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, để mùa Xuân nơi biên giới thêm trọn vẹn, bình yên.
Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Như Tâm - Tào Đạt - 1 giờ trước
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 6 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 6 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 10 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 10 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 10 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 11 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.