Các em học sinh tự tin biểu diễn trong niềm tự hào, lòng kính trọng, biết ơn đối với lịch sử hào hùng của thế hệ cha ôngTại Liên hoan, các em học sinh đã trình diễn các tiết mục theo 4 chủ đề: Mầm sống - Lý tưởng tuổi trẻ; Lửa - Những năm tháng không quên; Đất nước đứng lên; Khải hoàn - Việt Nam ngày mới.
Những màn trình diễn đặc sắc của các em học sinh thể hiện tình yêu dành cho đất nước và Bác HồMỗi tiết mục đều mang một màu sắc riêng, từ những giai điệu hào hùng ca ngợi quê hương, đất nước đến những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng về tình yêu Tổ quốc. Các em học sinh không chỉ thể hiện tài năng ca hát, múa, nhảy mà còn đầu tư trang phục, đạo cụ, mang đến những màn trình diễn sinh động, thu hút như: Còn gì đẹp hơn; Dưới cờ Đảng ta đi; Đất nước trọn niềm vui; Việt Nam sáng ngời…
Em Nguyễn Hoàng Khánh Linh - lớp 10A1, Trường THPT Chi Lăng, chia sẻ: Được cùng với các bạn biểu diễn, em thấy vui, hào hứng vì lần đầu tiên tham gia chương trình ý nghĩa như thế này. Những ca khúc cách mạng đã giúp chúng em hiểu hơn về lịch sử đấu tranh gian khổ nhưng đầy vẻ vang của dân tộc. Qua đó, mỗi học sinh thêm trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay và ý thức rõ hơn trách nhiệm học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng đất nước.
Thầy Đỗ Bách Khoa - Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng, phát biểu tại Liên hoanPhát biểu tại Liên hoan, thầy Đỗ Bách Khoa - Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng, cho biết: Đây là lần thứ 5 trường tổ chức Liên hoan và đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của phụ huynh và học sinh. Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi các em học sinh tự tin biểu diễn trong niềm tự hào và lòng kính trọng, biết ơn đối với lịch sử hào hùng của thế hệ cha ông ta.
Liên hoan là dịp các em học sinh gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ tình yêu với âm nhạc cách mạngĐây không chỉ là nơi để biểu diễn, mà còn là dịp để gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ tình yêu với âm nhạc cách mạng. Các em học sinh có cơ hội trải nghiệm, học hỏi và truyền cảm hứng cho nhau qua từng bước diễn xuất, từng nốt nhạc reo hò. Từ đó, các em tiếp tục giữ lửa đam mê, vững vàng trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.