Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Góc khuất từ những căn “nhà tình thương” ở Đăk Tô: Các hộ xây dựng nhà dang dở được hoàn trả tiền (Bài 5)

Ngọc Chí - 17:51, 13/05/2025

Sau khi Báo Dân tộc và Phát triển có loạt bài phản ánh: Góc khuất từ những căn “nhà tình thương” ở Đăk Tô, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý nội dung mà Báo đã phản ánh. Với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, đến nay, các hộ dân có “nhà tình thương” đang làm dang dở ở xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô đã được hoàn trả lại tiền đối ứng và tiền làm hồ sơ.

Gấp rút trả tiền cho dân

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum, đến nay, các hộ dân có “nhà tình thương” đang làm dang dở và dừng thi công ở xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô đã được nhận lại tiền đối ứng, tiền làm hồ sơ từ bà Nguyễn Thị Kim Thảo và bà Y Phím.

Chị Y Thảo, thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô đã được trả lại tiền đối ứng làm nhà
Chị Y Thảo, thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô đã được trả lại tiền đối ứng làm nhà

Chị Y Thảo, thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô cho biết: Khi làm nhà tình thương, tôi đã đóng 20 triệu đồng (5 triệu đồng tiền làm hồ sơ, 15 triệu đồng tiền đối ứng). Sau đó thì đổ gạch và xây cho tôi cái móng nhà. Vừa rồi, họ tính toán lại tiền vật liệu, tiền công làm móng nhà là 10 triệu đồng và trả lại cho tôi 10 triệu đồng. Việc này tôi kiến nghị từ tháng 12/2024 nhưng mà chưa được giải quyết. Nếu báo chí không vào cuộc thì người dân sẽ khó được trả tiền.

Tương tự, chị Luyện Thị Vinh, thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô cho biết: Năm 2024, tôi và chị tôi là Luyện Thị Vân thấy bà Y Phím đăng lên Zalo là còn mấy suất làm nhà nữa mà bà con không có tiền đối ứng, ai có nhu cầu thì nộp tiền đối ứng rồi người ta hỗ trợ làm nhà. Thế là tôi và chị tôi mới đến xin 2 suất, 1 suất là 39 triệu đồng (trong đó, 35 triệu đồng tiền đối ứng, 4 triệu đồng tiền làm hồ sơ), đóng tiền tổng cộng 2 suất là 78 triệu đồng. Nhận tiền xong thì bà Y Phím không đổ vật liệu, không làm nhà, tôi và chị tôi xin lại tiền thì bà Y Phím trả 8 triệu đồng, còn lại 70 triệu đồng chưa trả, cứ hứa hết ngày này sang ngày khác.

“Sau khi Báo Dân tộc và Phát triển có bài phản ánh thì các cơ quan chức năng của tỉnh vào cuộc, đến ngày 13/5/2025, bà Y Phím đã trả cho tôi và chị tôi đủ số tiền còn lại là 70 triệu đồng. Tôi và chị tôi cảm ơn cơ quan báo chí rất nhiều, đã đồng hành bảo vệ quyền lợi cho bà con”, chị Luyện Thị Vinh chia sẻ.

Các hộ dân ở xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô được trả lại tiền đối ứng làm “nhà tình thương” (ảnh do UBND xã Đăk Trăm cung cấp)
Các hộ dân ở xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô được trả lại tiền đối ứng làm “nhà tình thương”. (Ảnh do UBND xã Đăk Trăm cung cấp)

Theo báo cáo số 109, ngày 13/5/2025 của UBND xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, sau khi Báo điện tử Dân tộc và Phát triển phản ánh liên quan đến việc triển khai xây dựng nhà tình thương, ngày 09/5/2025, UBND xã Đăk Trăm đã mời bà Nguyễn Thị Kim Thảo, bà Y Phím và các hộ dân chưa xây xong nhà, chưa nhận lại tiền đối ứng để làm việc. Theo đó, còn 18 hộ tham gia đối ứng tiền xây dựng “nhà tình thương” nhưng chưa làm xong nhà (trong đó, 5 hộ xây dang dở và 13 hộ đối ứng tiền nhưng chưa đổ vật liệu làm nhà).

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô cho biết: Đối với 13 hộ đối ứng tiền nhưng chưa đổ vật liệu làm nhà, hiện nay bà Y Phím đã trả xong tiền cho 13 hộ. Đối với 5 hộ xây dang dở, hiện nay bà Y Phím và bà Nguyễn Thị Kim Thảo đã trả xong cho 4 hộ; còn một hộ ông A Đưng thì bà Nguyễn Thị Kim Thảo hứa sẽ hoàn thiện xây xong “nhà tình thương” cho gia đình trước ngày 15/6/2025. Như vậy, 17 hộ đã được trả với số tiền 238 triệu đồng.

Thay đổi thông tin người nhận chuyển nhượng đất

Cũng theo báo cáo số 109, ngày 13/5/2025 của UBND xã Đăk Trăm “báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc báo chí phản ánh”, hiện nay có 7 hộ được bà Nguyễn Thị Kim Thảo và bà Phím hỗ trợ xây dựng nhà ở đã chuyển nhượng đất rẫy, diện tích khoảng 10,3ha. “Bà Y Phím là người nhận chuyển nhượng đất rẫy của các hộ dân, bà Nguyễn Thị Kim Thảo không liên quan và không phải là người nhận chuyển nhượng đất rẫy của các hộ dân…”.

Theo các hộ dân thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô cho biết thì diện tích đất rẫy đã được chuyển nhượng cho những người khác ở Tp. Hồ Chí Minh
Theo các hộ dân thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô cho biết thì diện tích đất rẫy đã được chuyển nhượng cho những người khác ở Tp. Hồ Chí Minh

Diện tích đất rẫy và số hộ dân chuyển nhượng đất rẫy có sự thay đổi; đặc biệt, người nhận chuyển nhượng đất rẫy của các hộ dân giờ là bà Y Phím, chứ bà Nguyễn Thị Kim Thảo không liên quan. Như vậy, báo cáo số 109 của UBND xã Đăk Trăm đã “quay xe” so với các báo cáo trước đây của chính UBND xã Đăk Trăm và UBND huyện Đăk Tô.

Cụ thể, theo báo cáo số 41, ngày 17/2/2025 của UBND xã Đăk Trăm “báo cáo kết quả xác minh đơn tố cáo của cộng đồng dân cư thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum” thì có 09 hộ xây dựng xong nhà, đưa vào sử dụng đã chuyển nhượng đất rẫy cho bà Y Phím và bà Nguyễn Thị Kim Thảo, với diện tích khoảng 11ha.

Tương tự, báo cáo số 102, ngày 31/3/2025 của UBND huyện Đăk Tô “báo cáo kết quả xử lý, giải quyết đơn tố cáo của cộng đồng dân cư thôn Tê Pen, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô” do Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô ký và gửi các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum cũng nêu rõ: Có 09 hộ xây dựng xong nhà, đưa vào sử dụng, đã chuyển nhượng đất rẫy cho bà Y Phím và bà Nguyễn Thị Kim Thảo, với diện tích khoảng 11ha.

Báo cáo số 102, ngày 06/5/2025 của UBND xã Đăk Trăm “báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc báo chí phản ánh” thì có 10 hộ xây dựng xong nhà, đưa vào sử dụng, đã chuyển nhượng đất rẫy cho bà Y Phím và bà Nguyễn Thị Kim Thảo, với diện tích khoảng 13,77ha.

Anh A Phú, thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô chỉ về khu đất mà trước đây anh đã chuyển nhượng thông qua bà Y Phím
Anh A Phú, thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô chỉ về khu đất mà trước đây anh đã chuyển nhượng thông qua bà Y Phím

Sự “bất nhất” trong báo cáo về người nhận chuyển nhượng đất, số người dân chuyển nhượng đất, diện tích đất chuyển nhượng, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô giải thích: Báo cáo trước đó có 10 người chuyển nhượng đất rẫy, nhưng nay kiểm tra lại thì có 3 hộ bán đất rẫy không liên quan đến đối ứng tiền làm nhà nên xã không đưa vào báo cáo, chỉ còn 7 hộ. Cũng qua làm việc thì mấy hộ cho biết chuyển nhượng đất đều qua bà Y Phím, nhận tiền bán đất và đóng tiền đối ứng cũng cho bà Y Phím, nên xã báo cáo lại là bà Y Phím nhận chuyển nhượng đất. Còn việc của bà Y Phím và bà Nguyễn Thị Kim Thảo như thế nào thì xã không có làm việc để làm rõ vấn đề đó.

Vậy ai mới thực sự là người nhận chuyển nhượng đất rẫy của các hộ dân được hỗ trợ xây dựng “nhà tình thương”. Liệu có khuất tất gì trong vấn đề này? Câu hỏi này xin chuyển đến các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum.  

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Những “phên giậu mềm” trên tuyến biên giới Tây Nam

Những “phên giậu mềm” trên tuyến biên giới Tây Nam

Mùa Xuân đang chạm ngõ vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Ở nơi đường biên chỉ cách nhau một tầm nhìn, những ngôi chùa Khmer không chỉ là “điểm tựa” tâm linh, mà còn là “phên giậu mềm”, góp phần giữ vững an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, để mùa Xuân nơi biên giới thêm trọn vẹn, bình yên.
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Thời sự - PV - 10:16, 18/02/2026
Ngày 18/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 20/2, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Kinh tế - Ngọc Thu - 08:17, 18/02/2026
Thay vì đón Tết ở quê nhà, những ngày này, nhiều nông dân trồng dưa ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai ở lại chòi gác để chăm sóc ruộng dưa. Với họ, dưa được mùa, được giá là đã có một cái Tết đủ đầy, một năm hạnh phúc.
Tết của những người ở trận địa canh trời

Tết của những người ở trận địa canh trời

Thời sự - Tào Đạt - Văn Định - 07:53, 18/02/2026
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi đất liền đang rộn ràng lời chúc xuân và những cuộc sum họp đầu năm thì trên trận địa Tiểu đoàn Pháo phòng không quân 553, Vùng 5 Hải quân, không khí trực sẵn sàng chiến đấu vẫn được duy trì nghiêm ngặt.
Toàn quốc có 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Toàn quốc có 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Tin tức - Minh Nhật - 07:46, 18/02/2026
Lực lượng chức năng trên toàn quốc đã xử lý 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 17/2 (mùng Một Tết Bính Ngọ).
Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 16:28, 17/02/2026
Ngôi nhà sàn nhỏ mộc mạc, đơn sơ nằm nép mình bên cánh rừng nguyên sinh và những con suối nhỏ ở thung lũng Đăk Pne thuộc làng Kon Túc, xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa truyền thống đặc sắc của người Ba Na. Chủ nhân của ngôi nhà ấy là ông A Gíp và bà Y Lau, đều hơn 100 tuổi.