Người Hà Lăng nhớ ơn Đảng
Với những tiết mục hát dân ca mộc mạc, giản dị, người Hà Lăng (nhóm địa phương thuộc dân tộc Xơ Đăng) ở xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi thể hiện lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, UBND xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc năm 2026.
Đảng mang lại cuộc sống ấm no cho người Hà Lăng
Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Rờ Kơi thu hút hơn 200 nghệ nhân đến từ 6 đội đại diện cho các thôn trên địa bàn xã.
Các nghệ nhân trình diễn những tiết mục cồng chiêng, múa xoang, hát dân ca, hát giao duyên đặc sắc.

Đến với ngày hội, ngoài trình diễn Lễ mừng lúa mới, đội nghệ nhân thôn Rờ Kơi còn trình diễn tiết mục hát dân ca Nhớ ơn Đảng, Nhà nước.
Với những ca từ mộc mạc, giản dị, các nghệ nhân đã thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Nghệ nhân Y Rưa - thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, chia sẻ: Bài hát dân ca Nhớ ơn Đảng, Nhà nước do chính các cụ cao niên người Hà Lăng sáng tác và biểu diễn trong những ngày hội lớn của thôn, của xã.
“Cuộc sống của người Hà Lăng hôm nay đã có nhiều đổi thay nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Những con đường đất năm xưa đã được bê tông hóa, điện thắp sáng từng mái nhà, trường học khang trang giúp trẻ em đến trường học tập đầy đủ, trạm y tế chăm lo sức khỏe cho Nhân dân, nhiều chương trình hỗ trợ sản xuất giúp bà con từng bước nâng cao đời sống…”, nghệ nhân Y Rưa chia sẻ về nội dung của bài hát.

Trong không gian của ngày hội, các nghệ nhân và đồng bào các dân tộc xã Rờ Kơi cùng đắm chìm trong giai điệu cồng chiêng truyền thống, những bài dân ca mộc mạc, trữ tình, những lễ hội dân gian đặc sắc và cùng chế biến những món ăn truyền thống của dân tộc.
Đây là những giá trị văn hóa đã gắn liền với đời sống đồng bào DTTS nơi đây từ bao đời nay.
Nghệ nhân Ưu tú A Điêng - thôn Kram, xã Rờ Kơi, chia sẻ: Ngày hội hôm nay vui lắm, bà con trong xã cùng trình diễn những bài chiêng xoang, hát dân ca gắn bó với cuộc sống của người Hà Lăng từ bao đời nay.
“Những bài hát dân ca của người Hà Lăng với nội dung chính là thể hiện lòng biết ơn với Đảng, Nhà nước và Bác Hồ kính yêu. Mỗi khi có lễ hội là chúng tôi biểu diễn”, Nghệ nhân Ưu tú A Điêng tâm sự.
Hiện nay, 4 thôn trên địa bàn xã Rờ Kơi đều có nhà rông truyền thống; có đội cồng chiêng, múa xoang; các lễ hội truyền thống tốt đẹp được duy trì và nghề dệt thổ cẩm truyền thống được khôi phục, giữ gìn.
Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Rờ Kơi không chỉ là dịp để các nghệ nhân giao lưu, học hỏi, trình diễn những tiết mục văn hóa tiêu biểu, mà còn giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm với văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.Ông Đoàn Thế An - Phó Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi
Giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ
“Hỡi buôn làng! Hôm nay, chúng ta hội tụ về đây cùng chào mừng ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây là dịp để chúng ta tiếp tục giáo dục cho con cháu phải luôn biết ơn Đảng, Nhà nước, Bác Hồ kính yêu và các thế hệ ông cha đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân”.
Lời già làng mở đầu cho phần hội tại Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Rờ Kơi như đánh thức không gian tĩnh lặng giữa đại ngàn.
Tiếng cồng chiêng vang lên, điệu xoang cùng hòa nhịp, tạo nên một không khí vui tươi, rộn ràng.

Già làng A Nâng (74 tuổi), thôn Đăk Đe, xã Rờ Kơi, cho biết: Chúng ta có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như hôm nay là nhờ có Đảng, Nhà nước. Tôi luôn giáo dục cho con cháu phải biết ơn Đảng, Nhà nước; phải đoàn kết cùng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và gìn giữ văn hóa truyền thống cho muôn đời sau.

Xã biên giới Rờ Kơi có 4 thôn, dân số hơn 5.700 người, trong đó, đồng bào DTTS chiếm 92%. Văn hóa truyền thống là hơi thở, là sức sống của bản làng bao đời nay.
Thông qua những bài cồng chiêng xoang: Mừng đất nước đổi mới, Mừng chiến thắng và bài hát dân ca Nhớ ơn Đảng, Nhà nước, các nghệ nhân đã giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ nơi đây.

Em Y Thơi (12 tuổi), thôn Đăk Đe, xã Rờ Kơi, chia sẻ: Hôm nay, trực tiếp tham gia trình diễn tại Ngày hội văn hóa và được xem các nghệ nhân ở những thôn khác trình diễn đã giúp cháu thêm tự hào về quê hương, đất nước và văn hóa truyền thống của dân tộc.
"Cháu sẽ luôn nỗ lực học tập để sau này góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, không phụ công ơn của thế hệ cha ông”, em Y Thơi chia sẻ thêm.
Trong ánh lửa bập bùng dưới sân nhà rông, tiếng cồng chiêng vang lên trầm hùng, đồng bào các dân tộc cùng nắm tay tạo nên vòng xoang đoàn kết.
Đây là biểu tượng sinh động cho sức mạnh đoàn kết bền chặt của đồng bào các dân tộc để cùng chung tay, góp sức xây dựng xã biên giới Rờ Kơi ngày càng phát triển.



