Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Gương sáng

Người phụ nữ Chăm tích cực hoạt động phong trào

PV - 11:51, 12/09/2022

Bà Sou A Tah, dân tộc Chăm, ngụ tại ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) là điển hình phụ nữ đồng bào DTTS vừa sản xuất kinh doanh giỏi, vừa tích cực làm thiện nguyện. Với bà Sou A Tah, có điều kiện để giúp đỡ mọi người, nhất là bà con đồng bào DTTS, là niềm hạnh phúc lớn.

Bà Sou A Tah chăm sóc vườn thanh long của gia đình tại xã Xuân Hưng (H.Xuân Lộc). Ảnh: Ly Na
Bà Sou A Tah chăm sóc vườn thanh long của gia đình tại xã Xuân Hưng (H.Xuân Lộc). Ảnh: Ly Na

Từ năm 2017 đến nay, Bà Sou A Tah nhận được hàng chục bằng khen, giấy khen trong thực hiện các phong trào tại địa phương.

Nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống

Gia đình Bà Sou A Tah từ miền Tây đến Đồng Nai lập nghiệp từ trước năm 1975. Suốt nhiều năm liền, gia đình gắn bó với nghề trồng lúa, bắp nên đời sống gia đình chỉ đủ ăn. Sau này, nhờ được đại diện đồng bào Chăm ở địa phương đi tham quan học hỏi kinh nghiệm ở miền Tây, tham gia các lớp tập huấn của huyện, của tỉnh, bà đã thành công với mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Bà kể, sau chuyến đi miền Tây và qua tìm hiểu kinh nghiệm các mô hình sản xuất của một số hộ trong vùng, bà dần dần tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng vào khâu trồng và chăm sóc cây ăn quả. Chị bắt đầu trồng thanh long ruột đỏ cho năng suất cao, chất lượng tốt và đặc biệt là có màu sắc đẹp.

“Những năm 2017 - 2020, thanh long có giá, gia đình tôi làm ăn có lãi nên đã mở rộng diện tích cây trồng. Tôi cùng với một số bà con đứng ra thành lập HTX Thương mại dịch vụ thanh long Làng Chăm với mục đích là hỗ trợ cộng đồng người Chăm cách trồng, chăm sóc thanh long theo hướng hữu cơ và kết nối tiêu thụ nông sản. Nhờ đó, nguồn thu nhập trong gia đình dần ổn định, trung bình mỗi năm thu hơn 1 tỷ đồng. Tôi có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang, đầu tư cho con ăn học đàng hoàng. Đời sống vật chất và tinh thần của gia đình ngày một nâng cao”, bà Sou A Tah chia sẻ.

Theo bà Sou A Tah, để có được như ngày nay, ngoài sự nỗ lực của bản thân, còn có sự động viên, giúp đỡ của gia đình, bạn bè, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Hưng. Tham gia tổ chức Hội, bà được tiếp cận nhiều kiến thức khoa học, học tập các mô hình phụ nữ sản xuất, làm kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững. Các hoạt động đó đã động viên, khích lệ bà cố gắng vươn lên trong lao động sản xuất, hỗ trợ, giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Tích cực tham gia hoạt động phong trào

Những năm qua, bà Sou A Tah còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, nhất là hoạt động thiện nguyện ở địa phương. Chẳng hạn như: Hiến đất và đóng góp tiền làm đường giao thông nông thôn; hỗ trợ vốn cho chị em phụ nữ khó khăn khởi nghiệp. Hằng năm, bà hỗ trợ cho Hội Phụ nữ xã 5 - 10 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Vào tháng lễ Ramadan của đồng bào Chăm, bà phát hàng trăm phần quà gồm gạo, dầu ăn, bột ngọt cho các hộ gia đình khó khăn. Từ đầu năm đến nay, bà ủng hộ gần 92 triệu đồng cho các hoạt động: Dân vận, quà tết, phong trào toàn dân đoàn kết dân tộc…

Từ năm 2017 đến nay, bà Sou A Tah nhận được nhiều Bằng khen của tỉnh, Giấy khen của huyện và xã. Trong đó có Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Người tốt, việc tốt năm 2020 của UBND tỉnh; Bằng khen điển hình phụ nữ tiêu biểu trong hoạt động phát triển kinh tế, khởi nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2018; Giấy khen cá nhân tích cực và có nhiều đóng góp trong công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2019 của UBND huyện Xuân Lộc; Giấy khen Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của UBND huyện Xuân Lộc năm 2022…

Bà Sou A Tah kể, đợt giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021, các loại cây ăn quả, rau… ở địa phương giá rẻ, không có người mua. Bà đã bỏ tiền ra mua của bà con rồi dùng xe tải của gia đình đi hỗ trợ, phát cho các khu cách ly, bệnh viện trong tỉnh và TP. Hồ Chí Minh. Cũng trong đợt dịch này, bà mua thêm 21 tấn gạo, 200 thùng mì gói hỗ trợ tất cả các gia đình người DTTS trong làng Chăm và một số hộ khó khăn trong xã.

“Hiện nay, đời sống của đồng bào người Chăm ở xã Xuân Hưng đã khá hơn trước rất nhiều. Những người trẻ đi làm trong các công ty, xí nghiệp, người lớn tuổi hơn ở nhà làm nông, trồng cây ăn quả. 100% trẻ là con em đồng bào DTTS đã đến trường. Người Chăm không còn những hủ tục, không sống khép kín như trước. Tuy nhiên, vẫn còn một số gia đình không có đất sản xuất, có người bị bệnh hiểm nghèo nên đời sống vẫn còn khó khăn. Mỗi năm tôi đều cố gắng “trích quỹ” của gia đình để làm thiện nguyện”, bà Sou A Tah bộc bạch.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Hưng Trần Tuyết Sương cho biết: “Bà Sou A Tah là điển hình phụ nữ đồng bào DTTS có nhiều nỗ lực trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương và tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Bà thường xuyên tham gia sinh hoạt Hội và vận động các chị em phụ nữ khác chấp hành đúng mọi đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nhiều năm liền gia đình bà được công nhận là gia đình văn hóa”.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Ngôi nhà sàn nhỏ mộc mạc, đơn sơ nằm nép mình bên cánh rừng nguyên sinh và những con suối nhỏ ở thung lũng Đăk Pne thuộc làng Kon Túc, xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa truyền thống đặc sắc của người Ba Na. Chủ nhân của ngôi nhà ấy là ông A Gíp và bà Y Lau, đều hơn 100 tuổi.
Âm thanh của cội nguồn

Âm thanh của cội nguồn

Sắc màu 54 - Hoàng Quý - 3 phút trước
Không chỉ là âm nhạc, nhạc Ngũ âm của đồng bào Khmer còn là tiếng nói của lịch sử, của tín ngưỡng, của niềm tin và khát vọng về cuộc sống an lành, hạnh phúc. Giữ gìn nhạc Ngũ âm vì thế không chỉ là bảo tồn một loại hình nghệ thuật dân gian, mà còn là giữ gìn hồn cốt văn hóa của đồng bào Khmer giữa nhịp sống hiện đại.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 4 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 4 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 8 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 8 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 8 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 9 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.