Công tác Dân tộc

Nhớ ơn Bác Hồ, người Xơ Đăng đoàn kết xây dựng buôn làng

Huy Trường 02/09/2026 07:49

Giữa đại ngàn Trường Sơn, hình ảnh Bác Hồ luôn hiện diện thiêng liêng trong từng nếp nhà của đồng bào Xơ Đăng.

Không chỉ đặt ảnh hay tượng Bác ở nơi trang trọng nhất, người dân xã Trà Tân, TP. Đà Nẵng giữ tình cảm ấy bằng cách sống nghĩa tình, đoàn kết, chăm lo làm ăn và dạy con cháu học điều hay từ Người.

Bác Hồ 5
Đồng bào Xơ Đăng ở Trà Tân thể hiện lòng biết ơn Bác Hồ. Ảnh: Huy Trường

Một lòng tôn kính Bác Hồ

Một buổi chiều ở thôn Ngọc Tu, ông Trần Minh Phụng (SN 1958, dân tộc Xơ Đăng) cẩn thận châm nén nhang trước tượng Bác Hồ được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong căn nhà. Khói hương quyện trong ánh đèn vàng dịu, khiến không gian càng thêm ấm cúng và thiêng liêng.

Ông Phụng bảo, gia đình ông có truyền thống cách mạng lâu đời. Cha ông là cụ Đinh Nươi (SN 1917), từng tham gia kháng chiến và được nhận nhiều huân, huy chương. Điều khiến cả gia đình tự hào nhất là trong một lần tập kết ra Bắc, cụ Đinh Nươi đã vinh dự được gặp Bác Hồ.

“Cha tôi thường kể cho con cháu trong gia đình nghe về Bác và răn dạy chúng tôi phải học tập Bác. Ngày trước, cha tôi thờ di ảnh Bác. Sau này, con cháu đổi sang thờ tượng Bác”, ông Phụng xúc động nói.

Học theo Bác, học từ chính người cha của mình, cả đời ông Phụng nguyện gắn bó với bản làng Xơ Đăng. Ông từng kinh qua nhiều cương vị công tác ở cơ sở, có thời gian làm Bí thư Đảng ủy xã Trà Giác cũ. Dù ở vị trí nào, ông cũng luôn đau đáu chuyện làm sao để bà con bớt nghèo, cuộc sống ngày càng đổi thay.

Ông nhớ lại những năm trước đây, đường sá cách trở, cái ăn cái mặc còn thiếu thốn. Bà con quanh năm bám rẫy, lam lũ, vất vả, đời sống vẫn còn khó khăn.

Bây giờ, nhiều gia đình đã có nhà kiên cố, trẻ con được đến trường, điện đường chiếu sáng đến từng ngõ. Bản làng Xơ Đăng nơi chân núi Ngọc Tu ngày càng khởi sắc.

“Nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia mà đời sống bà con Xơ Đăng đổi thay nhiều lắm. Người dân biết làm kinh tế, quan tâm tới việc học hành của con. Các lễ hội như mừng lúa mới, các điệu múa hát truyền thống được bà con gìn giữ và phát huy”, ông Phụng chia sẻ.

Ngược về khu tái định cư ở thôn Ngọc Giác. Những mái nhà mới nổi bật giữa màu xanh của núi rừng. Trước hiên mỗi nhà, cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trong gió chiều.

Trong căn nhà mới khang trang của gia đình ông Nguyễn Hồng Tâm (68 tuổi, dân tộc Xơ Đăng), di ảnh Bác Hồ được đặt ngay chính giữa gian nhà.

“Ngày trước ở nhà cũ, gia đình tôi cũng treo ảnh Bác ở gian giữa. Sau bão lũ gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ xây nhà mới, sau khi hoàn thành ngôi nhà, việc đầu tiên là chọn vị trí trang trọng nhất để đặt ảnh Bác ”, ông Tâm nói.

Cách nhà ông Tâm không xa, trong căn nhà gỗ truyền thống, ông Nguyễn Thế Đoàn cũng dành vị trí đẹp nhất đặt ảnh Bác Hồ, phía dưới là những chùm lúa khô, ché rượu cần và vài vật dụng truyền thống của gia đình.

Bác Hồ 2
Ông Nguyễn Thế Đoàn kể về tình cảm của người Xơ Đăng dành cho Bác Hồ. Ảnh: Huy Trường

Với ông Đoàn, đó không chỉ là nơi thờ tự, mà còn là niềm tự hào để kể cho con cháu nghe về Người cha già của dân tộc.

“Trong làng này, nhà nào cũng thờ hoặc đặt ảnh Bác ở nơi sạch đẹp và trang trọng nhất. Nhờ có Bác, có Đảng mà bà con mới có cuộc sống ấm no như hôm nay. Mỗi người dù có những hành động khác nhau, nhưng cùng chung là biểu hiện lòng biết ơn vô hạn đối với Bác”, ông Đoàn xúc động chia sẻ.

Ông kể, vào những ngày lễ lớn như 30/4, Tết Nguyên đán hay dịp sinh nhật Bác, bà con trong thôn thường hái trái cây, hoa tươi, lễ vật dâng lên Người. Ngày trước, nhiều người Xơ Đăng chưa có họ. Sau này, không ít gia đình lấy họ Hồ để bày tỏ lòng kính yêu và tự hào đối với Bác.

“Trong tim người dân Ngọc Tu, hình ảnh Bác lúc nào cũng thiêng liêng, như đang che chở cho dân làng vậy. Người lớn trong nhà thường kể chuyện về Bác cho con cháu nghe để tụi nhỏ học cái tốt, cái hay”, ông Đoàn nói.

Học Bác để vươn lên, đoàn kết xây dựng bản làng

Ở Trà Tân hôm nay, tình cảm dành cho Bác Hồ không chỉ nằm trong cách thờ phụng hay trong những câu chuyện kể, mà còn hiện diện trong cách dân làng hỗ trợ, động viên nhau mỗi ngày để có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Ông Alăng Má - Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Tu, cho biết, học theo tấm gương của Bác, đồng bào Xơ Đăng trong thôn luôn nhắc nhau chăm chỉ làm ăn, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt khó.

“Trước đây bà con còn nhiều cái thiếu, nhưng giờ đã thay đổi nhiều rồi. Nhờ Đảng, Nhà nước hỗ trợ, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia mà người dân có điều kiện phát triển kinh tế, sửa sang nhà cửa, con cháu được học hành đầy đủ”, ông Alăng Má nói.

Nhờ ơn Đảng, Bác Hồ, cuộc sống của người dân Trà Tân nay có nhiều khởi sắc. Ảnh: Huy Trường
Nhờ ơn Đảng, Bác Hồ, cuộc sống của người dân Trà Tân nay có nhiều khởi sắc. Ảnh: Huy Trường

Theo ông, trong làng bây giờ, nhiều hộ đã biết trồng keo, trồng quế, phát triển chăn nuôi, làm kinh tế vườn. Người dân cũng động viên nhau bỏ dần hủ tục, chăm lo cho tương lai con trẻ.

“Bà con luôn dặn con cháu phải học cái hay của Bác Hồ, sống đoàn kết, biết yêu thương và cố gắng học hành để sau này giúp ích cho bản làng”, ông Alăng Má chia sẻ.

Ông Lê Minh Chiến - Chủ tịch UBND xã Trà Tân, cho biết: Tình yêu của người Xơ Đăng với Bác Hồ kính yêu không chỉ khắc ghi trong tim, mà còn trở thành động lực để bà con vươn lên thoát nghèo, đoàn kết xây dựng bản làng ấm no.

Trà Tân là xã miền núi thành lập sau khi sáp nhập xã Trà Tân cũ và Trà Giác, với hơn 80% dân số là đồng bào DTTS sinh sống. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 30%, và hộ cận nghèo khoảng 8%.

Địa phương phấn đấu đến đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã giảm còn dưới 20% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2025 - 2030, tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 5%.

Để thực hiện các biện pháp giảm nghèo, từ năm 2022 đến nay, chính quyền xã đã hỗ trợ hơn 400 hộ dân về nhà ở, cây giống, con giống.

Địa phương cũng đẩy mạnh triển khai nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia và bước đầu mạng lại hiệu quả tích cực, góp phần cải thiện đời sống cho đồng bào DTTS trên địa bàn.

“Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các dự án sinh kế, ưu tiên cây trồng có giá trị như bưởi da xanh, thanh trà, quế, sầu riêng... nhằm giúp bà con ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững”, ông Chiến cho biết.

    Nhớ ơn Bác Hồ, người Xơ Đăng đoàn kết xây dựng buôn làng
    • Mặc định