Vượt dòng Pô Cô để trao lời “hẹn ước trăm năm”, anh Siu Lăn ở xã Sê San, huyện Oyadav, Vương quốc Campuchia đã quyết tâm được làm chồng cô gái Gia Rai Ksor Ven ở xã Ia O, tỉnh Gia LaiChuyện tình “xuyên biên giới”
Được xem là một trong những chuyện tình đẹp nhất miền biên viễn đó là câu chuyện của chị Siu H’Găng, SN 1987, trú làng Sơn, xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai và anh Kpuih Bỗ, SN 1987, xã Bó Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratarakiri, Vương quốc Campuchia. Hồi còn ở xã Pó Nhầy, Kpuih Bỗ được dân làng đánh giá là chàng trai “khỏe như voi” và chịu thương chịu khó. Trong làng, nhiều cô gái trẻ đẹp thầm thương trộm nhớ, muốn “bắt” làm chồng nhưng anh không ưng.
Thế rồi vào năm 2007, H’Găng đưa mẹ sang Campuchia chữa bệnh và tình cờ gặp Kpuih Bỗ. Cuộc gặp “định mệnh” ấy đã se duyên giữa hai con người ở hai đất nước khác nhau. “Cô ấy nhìn đẹp như bông hoa gạo làm tim mình loạn nhịp. Ngay lúc đó mình đã xác định cô ấy là một nửa của mình và tự dặn lòng phải làm mọi cách để được cô ấy “bắt” về làm chồng”, Kpuih Bố cười nói.
Sau 1 năm kiên trì theo đuổi, Kpuih Bỗ đã được H’Găng “bắt” về làm chồng. Đến nay, họ đã có hai người con chung mang hai dòng máu Việt Nam - Campuchia, cuộc sống hạnh phúc trong căn nhà cấp bốn khang trang tại xã Ia Nan.
Dòng sông Pô Cô chảy qua địa phận Gia Lai chính là nơi chứng kiến và viết nên biết bao mối tình thơ mộng của những chàng trai, cô gái người Gia Rai ở khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Vượt dòng sông Pô Cô để trao lời “hẹn ước trăm năm”, anh Siu Lăn, SN 1980, ở làng Phí, xã Sê San, huyện Oyadav, Vương quốc Campuchia đã quyết tâm được làm chồng cô gái Gia Rai Ksor Ven, làng Bi, xã Ia O, tỉnh Gia Lai.
Hơn 10 năm về trước, trong lúc sang Việt Nam thăm thân, anh Lăn đã gặp Ksor Ven. Ưng bụng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến anh Lăn quyết tâm ở lại chinh phục cô gái Gia Rai của làng Bi.
Sau một tháng tìm hiểu, làm quen, chị Ven đã nhận lời cùng anh Lăn về Campuchia ra mắt gia đình. Gia đình anh Lăn bên Campuchia qua nhà chị Ven ở làng Bi mổ heo, uống rượu cùng ăn mừng trong sự chúc phúc của gia đình, họ hàng đôi bên giữa hai đất nước. Vượt qua rào cản về địa lý, văn hóa và quốc tịch, hai người đến từ hai quốc gia khác nhau đã nghe theo tiếng gọi con tim, cùng về chung một nhà. Cuộc sống của họ đầm ấm, hạnh phúc đến bây giờ…
Nhờ sự tuyên truyền của Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương, người dân luôn đoàn kết, giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giớiThắt chặt tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Campuchia
Hiện nay, dọc biên giới của tỉnh Gia Lai có khoảng 100 cặp người Việt Nam - Campuchia kết hôn, trong đó nhiều nhất ở xã Ia O, Ia Nan và Ia Pnôn. Trong quá trình qua lại làm ăn, thăm người thân; nhiều chàng trai, cô gái ở xã biên giới đã gặp và cảm mến, yêu nhau, rồi “bắt” nhau về làm vợ, làm chồng theo luật tục của người Gia Rai. Trên quê hương mới, họ cùng nhau làm ăn, phát triển kinh tế, dựng xây nên những mái ấm hạnh phúc, trở thành “cầu nối” kết nối hai bên gia đình nội ngoại nói riêng và kết nối Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung.
Là gia đình có đến 3 thế hệ “đơm quả ngọt” từ mối tình xuyên biên giới, ông Ksor Bíu, Trưởng thôn làng Triêl, xã Ia Pnôn chia sẻ: Gần 50 năm về trước, trong cuộc chạy trốn chế độ diệt chủng Pol Pot, ông bà tôi và các gia đình khác ở Campuchia được Bộ đội, người dân Việt Nam cưu mang nên đã chọn nơi đây làm quê hương thứ hai của mình. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền và người dân nơi đây, hàng trăm người gốc Campuchia đã có nơi ở mới và cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hiện nay ở làng Triêl có 20 cặp kết hôn giữa người Việt Nam - Campuchia, các thế hệ sau này đều được mang quốc tịch Việt Nam.
“Những năm qua, dù sinh sống và làm ăn ở Việt Nam , song các gia đình ở đây vẫn thường xuyên qua lại Campuchia. Được chính quyền địa phương và lực lượng Biên phòng hỗ trợ nên việc thăm thân qua lại thuận tiện. Bộ đội Biên phòng cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bà con phải chấp hành nghiêm quy định về việc qua lại giữa hai nước”, ông Bíu cho hay.
Trung tá Lê Tuấn Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết: Dù có nhiều khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, lối sống… nhưng tình cảm, hạnh phúc của những cặp vợ chồng xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia luôn bền chặt, đậm sâu. Những mối tình “đơm trái ngọt” là minh chứng rõ nét cho tình yêu và càng thắt chặt hơn tình hữu nghị hai nước láng giềng Việt Nam - Campuchia.