Những “hạt giống” tri thức đang được ươm mầm ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Từ bản làng xa xôi, những “hạt giống” tri thức đang từng ngày viết tiếp câu chuyện đẹp về ý chí vượt khó, nuôi dưỡng những ước mơ lớn và gieo hy vọng cho sự phát triển của quê hương trong tương lai.
Lời tòa soạn:
Dự kiến ngày 25/6 tới đây, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng học sinh DTTS có thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026. Phía sau những tấm giấy khen là những câu chuyện đầy nghị lực, ý chí vươn lên và khát vọng đổi thay của những “hạt giống” tri thức ở vùng đồng bào DTTS của tỉnh.
Đây không chỉ là dịp để ghi nhận những nỗ lực đáng trân trọng của các em học sinh vùng đồng bào DTTS mà còn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục ở những vùng còn nhiều khó khăn.
Với việc các em được biểu dương trải rộng ở tất cả các cấp học, từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, Thái Nguyên tiếp tục gửi đi thông điệp về việc đầu tư cho giáo dục, phát hiện và bồi dưỡng tài năng từ sớm, từ cơ sở.

Cậu học trò người Mông nuôi ước mơ từ những “khoảng trống” gia đình
Sáng sớm ở xóm Khuẩy Mèo, xã Sảng Mộc, khi sương còn phủ kín các triền núi, em Nông Trình Diễn, dân tộc Mông, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) Tiên Sơn đã thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới.
Tuổi thơ của em gắn với nhiều mất mát. Bố mất khi em còn nhỏ, mẹ đi bước nữa, Diễn ở lại cùng ông bà nội đã ngoài tuổi lao động. Cuộc sống của ba ông bà cháu trong căn nhà nhỏ đơn sơ nép mình bên sườn đồi chỉ trông vào vài sào ruộng, ít nương ngô, thu nhập bấp bênh theo mùa vụ.
Nhiều năm liền, Nông Trình Diễn là học sinh xuất sắc của Trường Tiểu học và THCS Tiên Sơn. Em hiện được hưởng chế độ hỗ trợ với mức 150 nghìn đồng/tháng. Ngoài ra, một nhà hảo tâm còn hỗ trợ em 1 triệu đồng mỗi tháng để mua sách vở, đồ dùng học tập.
Gia đình thuộc diện cận nghèo nhưng hoàn cảnh ấy chưa bao giờ làm vơi đi khát vọng học tập của Diễn. Sau giờ học trên lớp, em lại phụ giúp ông bà làm việc nhà, chăn nuôi, lên nương.
Đêm xuống, khi nhiều bạn bè đã đi ngủ, em vẫn miệt mài bên trang sách dưới ánh đèn vàng leo lét.
Theo bà nội Vương Thị Vừ, Diễn rất ngoan và biết thương ông bà. Đi học về là phụ giúp việc nhà, lúc thì chăn trâu, lúc thì làm cỏ nương, tối đến lại ngồi học rất khuya.

"Cháu thường bảo phải học thật giỏi để sau này có việc làm ổn định, chăm sóc ông bà khi về già”, bà Vừ xúc động nói.
Với ánh mắt đầy quyết tâm, Diễn chia sẻ: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi. Sau này em muốn chăm sóc ông bà và giúp đỡ những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn giống như em bây giờ”.
"Hạt giống" từ ước mơ nghề giáo của cô bé người Tày
Cũng mang trong mình những mất mát từ thuở nhỏ, em Đàm Thảo Chi, dân tộc Tày, học sinh lớp 4 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Văn Lăng là một trong những gương mặt tiêu biểu sẽ được biểu dương tới đây.
Bố mất khi Chi còn nhỏ. Một mình mẹ em bươn chải bằng nhiều công việc để lo chi phí sinh hoạt và học tập cho con.
Để thuận tiện cho việc học, hai mẹ con phải thuê một căn phòng nhỏ gần trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, Chi chưa bao giờ cho phép mình chùn bước.

Theo các thầy cô giáo, Chi là học sinh chăm ngoan, lễ phép, luôn có ý thức vươn lên trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường. Đối với cô bé người Tày, được đến trường mỗi ngày đã là niềm hạnh phúc.
Hiện nay, Chi được hưởng chế độ hỗ trợ dành cho học sinh vùng đồng bào DTTS với 15 kg gạo và 936.000 đồng mỗi tháng. Đây là nguồn động viên quan trọng giúp mẹ con em giảm bớt gánh nặng kinh tế.
Chia sẻ về ước mơ của mình, Chi bộc bạch: “Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ công nuôi dưỡng của mẹ và sự dạy dỗ của thầy cô. Em mong sau này trở thành cô giáo để được dạy học cho các em nhỏ ở bản làng, giúp các em có cơ hội học tập và thực hiện ước mơ của mình”.
Chính sách tiếp sức cho những “hạt giống” tương lai
Đằng sau những thành tích đáng tự hào của các em là sự đồng hành bền bỉ của các chính sách dân tộc, chính sách giáo dục dành cho vùng đồng bào DTTS.
Theo cô Nguyễn Thị Nguyên - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Văn Lăng, phần lớn học sinh của trường là con em đồng bào DTTS, nhiều em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nên các chính sách hỗ trợ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
“Những chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã giúp nhiều em yên tâm đến trường, vượt qua khó khăn để đạt thành tích cao trong học tập”, cô Nguyên cho biết.
“Các em giống như những hạt giống tốt đang được gieo trên những vùng đất còn nhiều khó khăn. Nếu được chăm sóc và tạo điều kiện phát triển, các em sẽ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cho quê hương trong tương lai”.
Ông Ngô Văn Tài - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Văn Lăng
Trao đổi với phóng viên, bà Đặng Thị Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Sảng Mộc, khẳng định: Địa phương luôn chú trọng triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách dành cho học sinh dân tộc thiểu số, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
"Chúng tôi xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Những học sinh như em Nông Trình Diễn chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các chính sách dân tộc, chính sách giáo dục đang được triển khai tại địa phương”, bà Hiếu nhấn mạnh.
Những tấm giấy khen được trao tại hội nghị sắp tới không chỉ ghi nhận thành tích học tập, mà còn là sự khẳng định cho sức sống mạnh mẽ của những “hạt giống tri thức” đang lớn lên từ vùng đồng bào DTTS.
Từ những bản làng xa xôi, các em đang từng ngày viết tiếp câu chuyện đẹp về ý chí vượt khó, nuôi dưỡng những ước mơ và gieo hy vọng cho sự phát triển của quê hương trong tương lai.





