Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Nỗi buồn trong đại dịch

Lê Vũ – Lê Thuận - 12:00, 07/10/2021

Hơn 1.500 học sinh mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha mẹ do đại dịch Covid-19 gây ra, là số liệu được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đưa ra vào những ngày đầu năm học mới 2021 - 2022 và đến nay con số này vẫn còn đang tăng lên từng ngày.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Thành phố thăm và tặng quà trẻ em không may mất cha, mẹ vì Covid-19 trên bàn quận 5
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Thành phố thăm và tặng quà trẻ em không may mất cha, mẹ vì Covid-19 trên bàn quận 5

Những phận đời côi cút

Đây là một thông tin khiến người dân cả nước vô cùng xót xa, khi có quá nhiều những tâm hồn thơ ngây đã phải gánh chịu thương tổn đầu đời nặng nề đến thế. Sự trăn trở không dừng lại ở đó, khi biết rằng đa số các em đều đang có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, hoặc vô cùng khó khăn và cũng không ít em là đồng bào DTTS.

Như trường hợp của em Lưu Đức Minh (11 tuổi), sống tại Khu tái định cư quận 8. Trước đó, cha em đã mất do tai nạn, hai mẹ con phải sống nương tựa vào nhau. Rồi đại dịch Covid-19 ập đến, mẹ em không may cũng ra đi vào tháng 8 vừa qua. Người thân duy nhất để em nương tựa lúc này, chỉ còn ông ngoại đã lớn tuổi và hai ông cháu chưa biết phải sinh sống ra sao trong chuỗi ngày sắp tới.

Còn chứng kiến hoàn cảnh của 3 chị em Tăng Khánh Linh (học lớp 9), Tăng Khánh Ngọc (lớp 7) và Tăng Khánh Châu (lớp 4) hiện nay chắc không ai không khỏi bùi ngùi. Người cha thân yêu, trụ cột chính trong gia đình đã mãi rời xa các em do Covid-19. Mẹ của các em trước giờ vốn chỉ lo nội trợ và chăm sóc con cái, giờ đây không biết phải làm sao để có thể trang trải cái ăn, cái mặc và cả việc học hành của các con.

Từ khi má Hai mất vì Covid-19, Thiện Tâm thường ngồi một mình ôm con gấu bông của má tặng và khóc
Từ khi má Hai mất vì Covid-19, Thiện Tâm thường ngồi một mình ôm con gấu bông của má tặng và khóc

Cũng cùng chung sự mất mát, nhưng đối với các em Lưu Yến Nhi (16 tuổi), Lưu Nhật Hạ (13 tuổi), Lưu Thiện Tâm (8 tuổi), thì đây là lần thứ hai trong đời các em phải chịu cảnh mất mẹ. Ngồi trong căn nhà nhỏ, nằm sâu trong một con hẻm ở đường Mạc Vân (quận 8), anh Huỳnh Bá Long cậu ruột của các em cho biết, mẹ ruột của các em đã qua đời từ khi bé Thiện Tâm vừa hơn 1 tuổi, sau đó cha của các em cũng bỏ đi. Kể từ đó các em sống cùng cậu và dì Hai (chị ruột của mẹ) trong căn nhà này.

Nhà tuy đông (anh Long còn có 3 người con), cuộc sống chật vật nhưng rất đầm ấm. Dì Hai vốn không lập gia đình, nên từ lâu đã xem các cháu như con ruột của mình và tận tình chăm sóc nuôi dưỡng, đặc biệt là Thiện Tâm. Vì từ nhỏ đã không có mẹ, nên các em đều xem dì như mẹ và gọi là má Hai. Nhưng rồi bất ngờ “cơn bão Covid-19” đi qua đã cuốn lấy người mẹ thứ hai của các em ra đi một cách oan nghiệt. Mọi áp lực về cuộc sống và chăm sóc cho các cháu giờ đây đè nặng lên vai người cậu, cũng đang mất việc làm vì dịch bệnh.

Câu nói hồn nhiên của bé Lưu Thiện Tâm bất giác thốt lên: “Con muốn má Hai sống lại, dạy con học bài.Con muốn má Hai ru con ngủ…"  khiến những người nghe không khỏi day dứt.

Hơi ấm cộng đồng

Thật ấm lòng, khi mà thời gian qua, cùng với các cấp chính quyền, đã có rất nhiều các tổ chức thiện nguyện, các nhà hảo tâm, các cơ quan báo chí truyền thông đã kịp thời vào cuộc để hỗ trợ phần nào những thiếu thốn cho các em trong giai đoạn trước mắt. Đặc biệt là vào đầu năm học mới, các em đang rất cần những trang thiết bị để học tập. Hay mùa Trung thu vừa qua cũng đã có rất nhiều những phần quà đã được trao tặng đến các em. Tuy rằng không thể làm các em vơi đi mất mát, nhưng thể hiện rất lớn sự đồng cảm và sẻ chia của cả cộng đồng dành cho các em.

Ủy ban MTTQ quận 8 trao tặng học bổng do nhà hảo tâm tài trợ cho em Nguyễn Thới Minh Vũ (học lớp 8) và tiền hỗ trợ cho gia đình người thân đang nuôi dưỡng em
Ủy ban MTTQ quận 8 trao tặng học bổng do nhà hảo tâm tài trợ cho em Nguyễn Thới Minh Vũ (học lớp 8) và tiền hỗ trợ cho gia đình người thân đang nuôi dưỡng em

Mới đây, ngày 11/9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố đã thông báo chương trình trợ cấp hàng tháng cho trẻ em mồ côi vì Covid-19. Đồng thời, UBND Thành phố cũng chỉ đạo UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức khẩn trương lập danh sách, chủ động kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên các em và gia đình; nắm bắt nguyện vọng của các em và người thân đang nuôi dưỡng các em, để tham mưu cho Thành phố xây dựng các chương trình hỗ trợ trước mắt và lâu dài, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đã có quyết định hỗ trợ 2 triệu đồng cho các em mất đi người thân trong đại dịch và các em có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19 gây nên.

Tất cả mọi hoạt động trợ giúp các em trong lúc này, từ mọi đơn vị đều vô cùng ý nghĩa. Tuy nhiên,  như thế vẫn là chưa đủ cho những bước đi tiếp vào đời của các em. 

Do đó, mọi chính sách, mọi sự quan tâm đến các em không phải chỉ là một thời khắc, một làn sóng, một phong trào, mà đó sẽ là những chính sách lâu dài, có chiều sâu, những sự quan tâm, hỗ trợ bằng cả tấm lòng của cộng đồng xã hội.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Đừng để Tết "ăn" mình!

Đừng để Tết "ăn" mình!

Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Như Tâm - Tào Đạt - 4 phút trước
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 5 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 5 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 9 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 9 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 9 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 10 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.