“Rẽ sương” đi bầu cử
Khắp miền biên cương xứ Nghệ, sương núi đặc quánh. Sương sà xuống nhà, xuống đường, quyện theo những bước chân rộn rã khắp bản làng. Người Mông xứ Nghệ đang rẽ sương sớm, cầm thẻ cử tri thực hiện quyền công dân của mình trong ngày hội non sông.

Xã Na Ngoi (Nghệ An) sáng 15/3, sương núi dày đặc. Hơi sương mang theo gió núi buốt lạnh nhưng không làm giảm đi không khí rộn rã, háo hức của ngày bầu cử. Nơi miền biên viễn xa xôi của xứ Nghệ, sáng sớm đồng bào Mông ở bản Phù Khả 1 đã rời nhà, vượt dốc đi về phía nhà văn hóa bản để tham gia bỏ phiếu.

Anh Vừ Bá Sưa ở bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi tâm sự: Hôm nay nhà mình dậy sớm hơn. Chọn bộ áo quần đẹp nhất để đi bầu cử. Ngày bầu cử, người Mông cũng xem như ngày hội của bản, nên ai cũng háo hức, kỳ vọng sẽ bầu chọn được người đại diện cho tiếng nói của bản.

Hơn 7h sáng, bà con các bản làng Na Ngoi đã tập trung đông đủ về nhà văn hóa bản nghe phổ biến quy chế, quy định bầu cử, quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cử tri. Kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031, xã Na Ngoi có 5.652 cử tri với 25 khu vực bầu cử.
Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi Lầu Bá Chò thông tin: Bà con rất háo hức, phấn khởi. Ai cũng muốn tự tay, viết phiếu, bầu chọn người mình ưng cái bụng, tin trong lòng.

Với người Mông, ngày bầu cử cũng là ngày hội bản. Thế nên, hôm nay ai cũng chọn cho mình bộ quầ áo quần đẹp nhất để đi bầu cử.
Tại các bản Đống Trên, Đống Dưới, Huồi Giảng 3, Huồi Giảng 2… của xã Mường Xén (Nghệ An) khi sương núi còn bảng lảng, quyện trong màu xanh sẫm của núi rừng, bà con ác DTTS Mông, Thái, Khơ mú, Ơ Đu, Thổ… đã xúng xính trong trang phục truyền thống đi về các điểm bỏ phiếu. Màu thắm tươi của cờ hoa, màu trang phục rực rỡ của chị em… khiến bản làng càng thêm rực rỡ.

Đối với các cử tri cáo tuổi, đau yếu, bệnh tật… không thể đến điểm bầu cử đều được tổ bầu cử lội suối, vượt núi, mang hòm phiếu phụ đến tận nơi. Quyền công dân với những cử tri người DTTS Nghệ An đã được thực hiện như thế trong dân chủ, công khai nhưng cũng đầy trách nhiệm của các cấp chính quyền.

Run run bỏ lá phiếu bầu cử vào hòm phiếu phụ, cụ ông Vi Văn Tiến (SN 1939) ở bản Tân Mai, xã biên giới Nhôn Mai nhỏ nhẹ: Bỏ xong lá phiếu bầu vào hòm phiếu tại nhà mình, tôi thấy mình đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ của một cử tri. Tôi rất cảm ơn các cấp chính quyền đã hỗ trợ, tạo điều kiện để tôi thực hiện quyền công dân của mình.

Trong sương sớm miền biên cương xứ Nghệ, bên cạnh những cử tri đủ điều kiện đi bầu cử, còn là những em nhỏ hớn hở theo cha mẹ, người thân đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trách nhiệm, nghĩa vụ của một công dân trước vận mệnh dân tộc, trước Tổ quốc đã được kế thừa, viết tiếp như thế, ngay từ hôm nay. Trong bao ánh mắt trong veo của bao em nhỏ kia, rồi sẽ là những chủ nhân tương lai trên miền biên ải.
Những lá phiếu mang niềm tin của đồng bào Đan Lai nơi đại ngàn Pù Mát

