Sắc màu 54

Sắc đỏ ở vùng đất có đền thiêng Thần vệ quốc Hoàng Bảy

Hoàng Yên - Thanh Miền 15/08/2026 06:45

Xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của người Dao đỏ, tập trung nhiều nhất tại thôn Bông với gần 90% đồng bào Dao Đỏ sinh sống.

Song hành cùng sự linh thiêng của đền Thần vệ quốc Hoàng Bảy, văn hóa của người Dao đỏ nơi đây tựa như sợi chỉ chàm kết nối quá khứ và hiện tại. Từ những bàn tay tỉ mỉ bên khung dệt thổ cẩm, không gian đám cưới rực rỡ sắc đỏ cho đến sự tiếp nối thế hệ... tất cả làm nên sức sống bền bỉ của một nền văn hóa giàu bản sắc.

Một góc xã Bảo Hà hôm nay
Từ dải sông Hồng uốn lượn ôm lấy núi đồi Bảo Hà, mạch nguồn văn hóa của người Dao đỏ đã được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ
Nụ cười thời gian
Nụ cười rạng rỡ của cụ già Dao đỏ thôn Bông, xã Bảo Hà (Lào Cai)
Nối nghiệp tổ tiên
Văn hóa Dao đỏ không trao truyền qua sách vở, mà qua từng đôi tay khéo léo. Ở tuổi 89, cụ Triệu Thị Mán (ngồi giữa) - người cao niên nhất bản không chỉ dạy con cháu nghề thêu, mà đang miệt mài "vẽ" lại lịch sử và bản sắc dân tộc mình trên từng thớ vải chàm.
Nghề thêu dệt thổ cẩm
Nghệ thuật thêu trang phục truyền thống của người Dao đỏ đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ thuật vô cùng phức tạp
Thêu thùa của người Dao Đỏ
Việc các nghệ nhân cao tuổi vẫn hàng ngày miệt mài thêu thùa không chỉ tạo ra những bộ trang phục tinh xảo mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa phi vật thể tại địa phương
Giữ nghề truyền thống 1
Nghệ thuật thêu thùa của người Dao đỏ thôn Bông không bắt đầu từ những bài học khuôn mẫu, mà thấm đượm vào tâm hồn trẻ thơ qua từng ngày
Mái nhà chung của di sản
Trong các dịp lễ hội hay đời sống hằng ngày, người phụ nữ Dao luôn tự hào khoác lên mình bộ trang phục truyền thống do chính tay họ và người thân thêu dệt
Chuẩn bị cho ngày vu quy
Phía sau sự lộng lẫy của cô dâu Dao Đỏ, là tình yêu thương của gia đình và cộng đồng
Sắc đỏ ngày vu quy
Sự chuẩn bị tỉ mỉ khăn áo cho ngày cưới là một nghi lễ quan trọng, thể hiện sự trân trọng đối với hạnh phúc lứa đôi và cầu mong sự may mắn
Đón dâu
Đám cưới người Dao đỏ không thể thiếu kèn, chiêng, trống và đặc biệt là đoàn rước dâu trong sắc đỏ rực rỡ, đi qua những con đường làng yên bình của xã Bảo Hà. Đây là một trong những phong tục tập quán quan trọng của người Dao đỏ

    Sắc đỏ ở vùng đất có đền thiêng Thần vệ quốc Hoàng Bảy
    • Mặc định