Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Phóng sự

Sạt lở, lũ quét… đến kỳ lại lo

An Yên - 21:14, 24/08/2024

Hàng trăm điểm sạt lở nguy hiểm, chưa có kinh phí khắc phục, di dời dân… không chỉ là nỗi lo canh cánh của cấp ủy, chính quyền, mà còn là nỗi bất an của hàng ngàn hộ dân khu vực miền núi xứ Nghệ. Lại một mùa mưa bão cận kề, nỗi lo từ nhiều năm trước, hầu như vẫn còn nguyên.

Người dân vùng lũ xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn vẫn chưa thể tái định cư
Người dân vùng lũ xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn vẫn chưa thể tái định cư

“Sống treo” bên vùng sạt lở

Nếu vùng núi Nghệ An tự nhận mình là số 2 về tình trạng sạt lở, lũ quét trong mùa mưa bão… thì có lẽ, không có địa phương nào ở vùng Trung Bộ nhận mình là số 1.

Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Nghệ An Nguyễn Trường Thành bảo: Cả tỉnh đang có đến gần 280 điểm sạt lở ở vùng DTTS, là những điểm đen đầy bất an, ảnh hưởng đến hơn 3.500 hộ dân.

Tính ra, nhiều huyện vùng miền núi Nghệ An, mỗi huyện có đến hàng chục điểm sạt lở nguy hiểm. Dẫn đầu danh sách những điểm sạt trượt nguy cơ cao phải kể đến, là huyện miền núi Quỳ Hợp với 56 vị trí, Anh Sơn 45 vị trí, Quế Phong và Tương Dương cùng 43 vị trí, Quỳ Châu 39 vị trí…

Lấy ví dụ từ huyện rẻo cao Kỳ Sơn. Địa phương này đang “sở hữu” nhiều vị trí sạt lở khiến người dân và chính quyền bất an, lo lắng. Nằm trong số này là người dân bản Sơn Hà và Hòa Sơn, xã Tà Cạ. Trận lũ quét cuối năm 2022 vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh trong tâm khảm những người dân bản Thái. Chủ tịch UBND xã Tà Cạ Vi Văn Mằn tâm sự: Hai năm rồi, người dân vẫn chưa thể di dời do hạ tầng tái định cư chưa hoàn thiện. Mỗi mùa mưa bão đến, chúng tôi lại lo lắng không yên.

Tình trạng “sống treo” bên vùng sạt lở, cũng là câu chuyện ở nhiều bản, làng miền núi xứ Nghệ. Ông Võ Khánh Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (Quế Phong) cho biết: Địa bàn xã Tiền Phong hiện có 8 điểm sạt lở núi, tập trung ở các bản Huồng Muồng, Na Sành, Mường Hin, bản Đan… làm ảnh hưởng trực tiếp đến gần 40 hộ dân. Sau các đợt mưa từ đầu tháng 6/2024 đến nay, xã đã tổ chức lực lượng kiểm tra, rà soát các điểm sạt lở, cảnh báo.

Quá trình tìm hiểu, được biết, nguy cơ lũ ống, lũ quét từ các điểm sạt lở ở khu vực núi cao là do nền đất yếu, kết cấu không chặt, gặp mưa lớn đã gây ra thảm họa cho người dân sinh sống bên dưới. Mà thảm họa lũ quét ở Nậm Giải năm 2007, Tà Cạ năm 2022, Quỳ Châu năm 2023… là những ví dụ sát sườn.

Tiến hành kè rọ đá chống sạt lở trên trên tuyến đường đi qua các xã Xá Lượng, Yên Na, Yên Hòa… huyện Tương Dương
Tiến hành kè rọ đá chống sạt lở trên trên tuyến đường đi qua các xã Xá Lượng, Yên Na, Yên Hòa… huyện Tương Dương

Bất an, lo lắng, khiếp sợ… là những động từ mạnh mà chúng tôi cảm nhận được từ chính những người dân ngày ngày sống trong vùng sạt lở. Dẫu vậy, thì với họ, với ngay cả cấp chính quyền sở tại, cũng “lực bất tòng tâm”.

Có một vấn đề còn trăn trở không kém, là những thiệt hại về kinh tế, lên đến hàng trăm tỷ đồng, vượt xa cả nguồn thu mỗi năm của những huyện miền núi nghèo. Chẳng thế mà, ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Huyện ủy huyện Quỳ Châu đã từng thảng thốt: Đúng là thảm họa; huyện miền núi Quỳ Châu chưa bao giờ lũ lụt to đến vậy, gây thiệt hại nặng đến vậy. Tính ra, trận lũ năm 2023, huyện mất chừng 180 tỷ đồng để khắc phục. Còn Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn Vi Hòe thì cho rằng: Thiên tai đang làm cho huyện nghèo thêm.

Đích đến… còn xa

Mỗi năm, ngân sách của UBND tỉnh Nghệ An, cũng như các huyện miền núi chi cho phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai dường như chỉ là “muối bỏ biển”.

Giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh đã dành trên 100 tỷ đồng từ nguồn đầu tư công trung hạn để hỗ trợ một số dự án di dân tập trung.

Hiện tại, do nhu cầu bố trí ổn định dân cư trên toàn tỉnh là rất lớn, vì vậy, trong quá trình thực hiện vừa phải cân đối ngân sách, vừa dựa vào điều kiện thực tế, lồng ghép nhiều nguồn vốn, chương trình để thực hiện một cách phù hợp… thành ra không dễ dàng triển khai.

Còn nguồn lực từ Chương trình MTQG 1719, cũng đã đầu tư, bố trí tái định cư cho người dân vùng sạt lở tại các huyện Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương… nhưng do vướng nhiều thủ tục đầu tư, xây dựng nên hiện nay vẫn đang rất ngổn ngang.

Thiếu nguồn lực, trong khi thiên tai thì không hề chờ kinh phí. Vì vậy, tỉnh Nghệ An đã có Quyết định 214/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 phê duyệt quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai trên địa bàn đến năm 2030.

Điểm sạt lở núi tại bản Mường Hin, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong (Chụp ngày 13/6)
Điểm sạt lở núi tại bản Mường Hin, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. (Ảnh chụp ngày 13/6)

Việc quy hoạch này dựa trên quan điểm phù hợp với chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai, quy hoạch tỉnh; đảm bảo an toàn dân sinh, ổn định sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng miền, địa phương. Trong đó, ưu tiên các vùng có nguy cơ cao về thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn. Ưu tiên bố trí theo hình thức xen ghép, ổn định tại chỗ, trong trường hợp không thể bố trí được mới bố trí, sắp xếp đến thôn, bản khác.

Mục tiêu của chương trình này, là đến năm 2030, cơ bản hoàn thành việc bố trí dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh, ổn định cho Nhân dân vùng tái định cư, nâng cao đời sống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai. Cụ thể, đến năm 2030 sẽ bố trí, sắp xếp ổn định cho 8.938 hộ, 38.405 nhân khẩu.

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Kế hoạch số 635/KH-UBND về việc phê duyệt Đề án cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, trung du trên địa bàn. Bằng kế hoạch này, Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030, cơ bản hoàn thành lập bản đồ khoanh vùng rủi ro sạt lở đất, lũ quét, có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường tỷ lệ 1:10.000 và lớn hơn tại các vị trí, khu vực rủi ro cao trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, duy trì ứng dụng các sản phẩm của đề án tại địa phương nhằm cung cấp kịp thời thông tin cảnh báo sạt lở đất, lũ quét cho cơ quan quản lý và người dân.

Đó là những nỗ lực cho ổn định dân cư, hạn chế thiệt hại do thiên tai. Nhưng đích đến xem ra hãy còn xa và còn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn kinh phí. Trong khi còn chờ rất nhiều thứ, thì với hàng ngàn người dân vùng miền núi xứ Nghệ, hễ mưa bão là phải di dời...

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tết của những người ở lại

Tết của những người ở lại

Ở vùng cao Quảng Ninh, Tết là sợi dây nối quá khứ và hiện tại. Khi lớp trẻ rời quê lên phố mưu sinh, những người ở lại đang thầm lặng trao truyền, giữ hơi ấm Tết.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 12 phút trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 47 phút trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 4 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 4 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 4 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 5 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.