Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Phóng sự

Sau lũ, đất sản xuất cũng không còn

T.Nhân - H.Trường - 11:47, 11/11/2025

Đến hôm nay, người dân xã Hà Nha, TP. Đà Nẵng vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn lũ lịch sử cuối tháng 10. Hàng chục ha đất sản xuất hoa màu của bà con bị cuốn trôi, để lại cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất.


Bờ sông bị nuốt chửng, người dân mất trắng

Từ ngày 27 đến 30/10, mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ dồn về các hồ thủy điện, sau đó xả xuống hai dòng sông Vu Gia - Thu Bồn. Lượng nước lớn, chảy xiết khiến bờ sông sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất canh tác.

Những diện tích hoa màu bị xoá sạch sau lũ. (Ảnh Huy Trường)
Những diện tích hoa màu bị xóa sạch sau lũ. (Ảnh Huy Trường)

Hơn chục ngày sau cơn lũ dữ, bà Nguyễn Thị Miền, ngụ thôn Hòa Hữu Tây, xã Hà Nha vẫn chưa hết bàng hoàng sau những thiệt hại do lũ gây ra. 

“Mất hết rồi, tất cả đều bị cuốn xuống sông. Chúng tôi chưa bao giờ thấy nước dâng cao và sạt lở dữ dội như vậy”, bà Miền nhớ lại.

Bà Nguyễn Thị Miền mất sạch sau lũ. (Ảnh Huy Trường)
Bà Nguyễn Thị Miền mất sạch sau lũ. (Ảnh Huy Trường)

Vợ chồng bà Miền từng trồng hoa màu, mướp, chuối, dứa trên hơn 3 sào đất ven sông. Sau trận lũ cuối tháng 10, toàn bộ diện tích đã bị cuốn trôi. 

“Ngay cả giếng nước để tưới tiêu cũng đã nằm giữa sông sau trận sạt lở kinh hoàng do cơn lũ đó. Gia đình tôi thiệt hại hơn 100 triệu đồng”, bà Miền buồn bã nói.

Hàng ngàn gốc chuối bị ngã đổ, gây thiệt hại lớn. (Ảnh Huy Trường)
Hàng ngàn gốc chuối bị ngã đổ, gây thiệt hại lớn. (Ảnh Huy Trường)

Theo người dân địa phương, chỉ trong một đợt lũ, bờ sông Vu Gia đã bị ăn sâu gần 100 mét, khiến hàng chục ha đất nông nghiệp bị cuốn trôi. Nhiều hộ dân mất trắng, đường bê tông dẫn ra khu sản xuất cũng bị hư hỏng, cát lấp gần hết.

Tương tự, ông Lê Vinh, ở thôn Hòa Hữu Đông cũng “trắng tay” sau cơn lũ. Toàn bộ vườn cây ăn quả với hơn 1.000 cây bưởi, 500 cây ổi, 200 cây xoài và hơn 30.000 cây dứa bị nước cuốn đi trong chớp mắt.

“Toàn bộ vốn liếng đầu tư đều mất sạch. Ước tính sơ bộ, gia đình tôi thiệt hại hơn 600 triệu đồng. Lũ đến nhanh, nước dâng cao bất ngờ. Chỉ trong vài giờ, hơn 50 mét bờ sông bị nuốt chửng”, ông Vinh thở dài.

Nhà người dân bị cuốn xuống sông. (Ảnh Huy Trường)
Nhà người dân bị cuốn xuống sông. (Ảnh Huy Trường)

Theo ông Vinh, điều khiến người dân lo lắng hơn cả là không còn đất để sản xuất. Diện tích còn lại thì bị cát phủ dày, không thể canh tác. Ba năm trước, ông thuê hơn 4 ha đất để trồng cây ăn quả, nay tất cả chỉ còn là bãi cát.

“Mấy ngày nay tôi cứ đi ra đi vào trong tâm trạng rối bời. Giờ không biết tiền đâu để đầu tư lại. Chúng tôi mong chính quyền sớm có giải pháp giúp người dân ổn định sau lũ”, ông Vinh bày tỏ.

Khoảng 600 triệu đồng dự kiến thu hoạch từ vườn cây ăn trái của gia đình ông Lê Vinh đã bị lũ cuốn trôi (Ảnh Huy Trường)
Khoảng 600 triệu đồng dự kiến thu hoạch từ vườn cây ăn trái của gia đình ông Lê Vinh đã bị lũ cuốn trôi. (Ảnh Huy Trường)

Ở thôn Hòa Hữu Đông, đã có hàng chục hộ dân bị mất tài sản, mất đất sau cơn lũ. Như ông Ngô Tấn Lạc, từng đầu tư hàng chục triệu đồng để trồng hoa màu. Lũ đến, ông mất hết. “Giờ chỉ trông chờ chính quyền quan tâm có giải pháp hỗ trợ bà con khôi phục phát triển sản xuất”, ông Lạc mong muốn.

Nhà sập, ruộng trôi - nỗi đau của người ở lại

Thương tâm nhất là trường hợp của bà Phan Thị Mãn, ở thôn Hòa Hữu Đông. Căn nhà nhỏ của bà đã bị nước lũ cuốn trôi, chỉ còn lại nền bê tông vỡ vụn. Sống một mình, không chồng con, bà Mãn được lực lượng địa phương di dời đến nơi an toàn khi nước dâng. Nhưng khi trở về, trước mắt bà chỉ là đống đổ nát.

Người dân chua chát vì mất đất, mất tài sản sau lũ. (Ảnh Huy Trường)
Người dân chua chát vì mất đất, mất tài sản sau lũ. (Ảnh Huy Trường)

“Bà đã cạn nước mắt rồi, khóc nhiều rồi”, bà Mãn nghẹn ngào, mắt nhìn xa xăm ra bãi đất nơi từng là mái ấm của mình.

Ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha cho biết, trận lũ lịch sử cuối tháng 10 đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của Nhà nước và người dân. Toàn xã có 8.195 hộ bị ngập từ 1 đến hơn 3 mét; nhiều tài sản, vật nuôi bị cuốn trôi; cơ sở hạ tầng, đường sá, hệ thống điện, nước bị hư hại nghiêm trọng.

Bà Phan Thị Mãn bị mất nhà sau cơn lũ. (Ảnh Huy Trường)
Bà Phan Thị Mãn bị mất nhà sau cơn lũ. (Ảnh Huy Trường)

Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại toàn xã Hà Nha trong đợt lũ từ ngày 27/10 đến 3/11 lên tới hơn 137,5 tỷ đồng. Hiện UBND xã đang tiếp tục rà soát thiệt hại, đồng thời đề nghị UBND TP. Đà Nẵng cùng các sở, ban, ngành hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả và đầu tư trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai trong những năm tới.

Với người dân vùng “rốn lũ”, chuyện nước dâng đã trở thành quen thuộc. Mỗi lần nước lên, họ lại đếm theo “cây” - cách đo dân gian mực nước dâng. Nhưng như lời người dân nói: “Mỗi cây nước là một lần mất mát”.

Sạt lở do lũ đã khiến hàng chục ha đất của người dân bị cuốn xuống sông. (Ảnh Huy Trường)
Sạt lở do lũ đã khiến hàng chục ha đất của người dân bị cuốn xuống sông. (Ảnh Huy Trường)

Giờ đây, giữa những thửa ruộng còn ngổn ngang bùn đất và bờ sông bị khoét sâu, nỗi lo về sinh kế, nợ nần và tương lai vẫn đè nặng trên vai bà con xã Hà Nha.

Người dân mong mỏi chính quyền sớm có giải pháp hỗ trợ khôi phục sản xuất, giúp họ ổn định cuộc sống sau thiên tai, để từ trong mất mát, lại có thể bắt đầu lại, bền bỉ như dòng Vu Gia vẫn ngày đêm chảy qua miền quê này.


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tết của những người ở lại

Tết của những người ở lại

Ở vùng cao Quảng Ninh, Tết là sợi dây nối quá khứ và hiện tại. Khi lớp trẻ rời quê lên phố mưu sinh, những người ở lại đang thầm lặng trao truyền, giữ hơi ấm Tết.
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Thời sự - PV - 10:16, 18/02/2026
Ngày 18/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 20/2, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Kinh tế - Ngọc Thu - 08:17, 18/02/2026
Thay vì đón Tết ở quê nhà, những ngày này, nhiều nông dân trồng dưa ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai ở lại chòi gác để chăm sóc ruộng dưa. Với họ, dưa được mùa, được giá là đã có một cái Tết đủ đầy, một năm hạnh phúc.
Tết của những người ở trận địa canh trời

Tết của những người ở trận địa canh trời

Thời sự - Tào Đạt - Văn Định - 07:53, 18/02/2026
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi đất liền đang rộn ràng lời chúc xuân và những cuộc sum họp đầu năm thì trên trận địa Tiểu đoàn Pháo phòng không quân 553, Vùng 5 Hải quân, không khí trực sẵn sàng chiến đấu vẫn được duy trì nghiêm ngặt.
Toàn quốc có 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Toàn quốc có 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Tin tức - Minh Nhật - 07:46, 18/02/2026
Lực lượng chức năng trên toàn quốc đã xử lý 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 17/2 (mùng Một Tết Bính Ngọ).
Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 16:28, 17/02/2026
Ngôi nhà sàn nhỏ mộc mạc, đơn sơ nằm nép mình bên cánh rừng nguyên sinh và những con suối nhỏ ở thung lũng Đăk Pne thuộc làng Kon Túc, xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa truyền thống đặc sắc của người Ba Na. Chủ nhân của ngôi nhà ấy là ông A Gíp và bà Y Lau, đều hơn 100 tuổi.