Mấy hôm nay, ở làng Blăng 1, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai, từ sáng sớm, nhiều phụ nữ Gia Rai mang theo rau, gạo, trái bí, quả đu đủ… khẩn trương đến điểm tập kết hàng cứu trợ. Vai nặng trĩu nhưng bước chân của những người phụ nữ Gia Rai rất khẩn trương, ánh mắt đầy lo lắng hướng về phái đồng bào miền xuôi đang phải “vật lộn” với những ngổn ngang do lũ dữ để lại.
Đang địu gùi quần áo cũ, tay ôm túi gạo rẫy mới xay và trái bí hái từ vườn nhà, chị Puih H’sới chia sẻ: Món quà của bà con từ buôn làng đơn sơ, mộc mạc từ mồ hôi nước mắt vun trồng mà có như: Gạo, rau và củ quả các loại, tuy đơn sơ nhưng đó là tấm lòng của chúng tôi chia sẻ cùng đồng bào vùng bị ngập lụt.
Những phụ nữ đồng bào DTTS ở các buôn làng Tây Nguyên vốn rụt rè, ngại tiếp xúc nhưng trước những khó khăn, mất mát của bà con vùng lũ, họ bỗng trở nên năng động lạ thường.
Như ở làng Ut 1, xã Gào, chị em phụ nữ thường ngày ngại tới nơi đông người, ngại trò chuyện với người lạ. Thế mà trong suốt những ngày qua , họ tập trung tại điểm tiếp nhận, tay thoăn thoắt chọn quần áo, bóc từng thùng mì, gói kĩ từng món quà gửi về vùng lũ.
Những thùng mì tôm mua từ tiền làm thuê của những người phụ nữ Gia Rai gửi đến bà con vùng lũ. (Ảnh: H.Q)Chị Rơ Châm H’Lanh tâm sự: Bà con ở vùng lũ đang rất khó khăn, mất mát quá lớn về tài sản, vì vậy, tôi muốn góp phần phần nhỏ để động viên bà con. Nhà trồng được lúa, quả đu đủ, đi làm thuê mua được thùng mì tôm, sữa, quần áo của chị em ở làng ủng hộ.
Tinh thần có gì góp nấy, đang lan khắp buôn làng. Ai không có của thì góp công. Đám trai các làng nảy ra sang kiến mở điểm rửa xe thu tiền để ủng hộ bà con vùng lũ. Mỗi chiếc xe máy sạch tinh tươm, sẽ thu về 15 nghìn đồng, góp vào quỹ giúp đỡ vùng lụt.
Vượt qua sự rụt rè, e ngại những người phụ nữa Gia Rai mang gùi hàng đến những điểm tập kết để hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt. (Ảnh: H.Q)Theo chị Ksor H’Thư, Bí thư Đoàn xã Ia Hrung, Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch rửa xe trong 4 ngày để gây quỹ ủng hộ bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở phía Đông tỉnh Gia Lai. Đoàn xã đã vận động các chi đoàn dưới thôn làng để trực tiếp đến các điểm để ủng hộ.
Ngày 26/11, đã có chuyến xe đầu tiên mang theo tấm lòng của bà con về các xã phía Đông tỉnh Gia Lai để ủng hộ. “Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động và xây dựng các mô hình phù hợp để có kinh phí hỗ trọ thêm cho bà con vùng lũ”, chị Ksor H’Thư chia sẻ.
Ông Puih Ruk, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Hrung, cho hay: Bà con hiện đang vào vụ thu hái cà phê, thời điểm bận rộn nhất năm. Nhà nào không có cà phê thì đi làm thuê, cũng kiếm được vài trăm nghìn một ngày. Thế nhưng, khi hay tin miền xuôi ngập sâu, nhiều hộ tự gác công việc để đi góp sức chuẩn bị hàng hóa viện trợ bà con vùng lũ.
“Chúng tôi vận động tất cả bà con ở 41 thôn làng của xã với tinh thần “lá lành đùm lá rách” ai có tiền thì ủng hộ tiền, ai có nhu yếu phẩm thì ủng hộ nhu yếu phẩm, hầu như tất cả các thôn làng đều ủng hộ để làm sao đủ chuyến xe xuống cho bà con vùng ngập lut”, ông Puih Ruk nói.
Được biết, ngay sau khi trận mua lũ lịch sử làm các vùng phía Đông tỉnh Gia Lai ngập trong biển nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã kêu gọi hỗ trợ và nhanh chóng nhận được sự sẻ chia của cán bộ, doanh nghiệp. Ngay cả những người dân nghèo ở các buôn làng cũng chung tay ủng hộ.
Điểm rửa xe gây quỹ ủng hộ bà con vùng lũ của Đoàn xã Ia Hrung. (Ảnh: H.Q)Bà Nguyễn Thị Huê, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam phường Diên Hồng, cho biết: Qua đợt phát động, đã thu về 300 triệu đồng tiền mặt và hàng nghìn nhu yếu phẩm ủng hộ cấp thiết cho bà con vùng lũ. Sự hưởng ứng nhiệt tình Nhân dân hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ là tình cảm nồng ấm, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc ta.
Có thể nói, những món quà từ núi rừng miền Tây tỉnh Gia Lai, tuy mộc mạc nhưng chứa đựng tấm lòng sẻ chia. Những bao gạo từ nương rẫy; những trái bí, bó rau từ vườn nhà; những đồng tiền từ công rửa xe gây quỹ; những thùng mì tôm mua bằng tiền làm thuê… Tất cả hòa lại thành nghĩa tình đồng bào, thành sức mạnh của sự đoàn kết, sẻ chia.