Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Tinh thần “4 thật” và “3 dám” trong xóa nhà tạm ở Bình Định

T.Nhân- H.Trường - 08:50, 06/06/2025

Bình Định đã hoàn thành hơn 4.400 căn nhà mới và sửa chữa nhà cũ cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có công và thân nhân liệt sĩ, vượt tiến độ 7 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng. Không chờ ngân sách Trung ương, Bình Định đã làm trước và làm đến nơi đến chốn, với tinh thần “4 thật” và “3 dám” trong xóa nhà tạm, nhà dột nát.

 Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thăm hỏi, động viên các hộ đồng bào DTTS được hỗ trợ xây nhà mới
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thăm hỏi, động viên các hộ đồng bào DTTS được hỗ trợ xây nhà mới

Dốc sức, quyết tâm xóa nhà tạm

Tính đến tháng 5/2025, toàn tỉnh Bình Định đã khởi công, hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà cho 4.411 hộ (xây mới 2.531 hộ, sửa chữ 1.880 hộ), đạt 100% kế hoạch đề ra, vượt tiến độ 7 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là 2.224 hộ (xây mới 893 hộ, sửa chữa 1.331 hộ). Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 2.187 hộ (xây mới 1.638 hộ, sửa chữa 549 hộ).

Tổng nguồn lực huy động để triển khai Chương trình đến thời điểm hiện tại là hơn 307 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước chiếm hơn 208 tỷ đồng, vốn huy động ngoài ngân sách đạt hơn 40,5 tỷ đồng và nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội là 54,7 tỷ đồng.

Không có nhà thì làm sao thoát nghèo, lập nghiệp? Do đó, Chương trình này chính là món quà lớn nhất mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Định dành tặng cho các gia đình chính sách, đồng bào khó khăn”.

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát Bình Định tổ chức ngày 16/5

Để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Bình Định đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo và cách làm hiệu quả. Như chia sẻ của bà Lê Bình Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định, trong quá trình triển khai, toàn tỉnh đã khơi dậy được tinh thần thi đua “ai có gì góp nấy”, “ai có công góp công, có của góp của”, “có nhiều góp nhiều, có ít góp ít”.

Qua đó, MTTQ tỉnh đã vận động hơn 40 tỷ đồng và hơn 23.000 ngày công cùng các vật tư, vật liệu, quà tặng cho 3.291 hộ; hỗ trợ vay vốn gần 50 tỷ đồng cho các hộ có nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh triển khai lực lượng đến tận các cơ sở để kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện để đảm bảo các công trình đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả và các ý nghĩa về mặt cư trú, phong tục…

Đóng góp vào sự thành công của Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người dân ở địa bàn miền núi, có một phần công sức không nhỏ của các chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Nhớ về những ngày dốc sức, quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân ở “cổng trời” Canh Liên, Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định cho hay: Giữa điều kiện địa bàn rộng, giao thông đi lại trắc trở, nhiều hộ dân nằm sâu trong các vùng đồi núi, mưa gió khắc nghiệt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn bám chốt hoàn thành 156 căn nhà tạm, nhà dột nát cho bà con Ba Na.

“Gác lại mọi nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ khi ấy đều là những người thợ xây, phụ hồ giám sát kỹ lưỡng, cẩn trọng trong từng hành động, việc làm cụ thể. Nhờ vậy, đơn vị đã tổ chức hơn 250 lượt xe vận tải, vận chuyển hơn 1.000 tấn vật liệu xây dựng, vượt 20.000km đường đèo suối, đồi núi để bảo đảm vật liệu cho các hộ dân sửa chữa, xây dựng lại nhà mới...”, Đại tá Hùng chia sẻ thêm.

Chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định giúp người dân xã Canh Liên xây nhà
Chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định giúp người dân xã Canh Liên xây nhà

Tinh thần “4 thật” và “3 dám”

Điều đặc biệt ở Bình Định không nằm ở số lượng nhà được sửa chữa và xây mới, mà nằm ở triết lý hành động: “An sinh không thể đợi. Một mái nhà không thể chờ ngân sách”. Đúng như chia sẻ của Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Quốc Dũng, việc thực hiện Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát không chỉ thể hiện trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước đối với công tác an sinh xã hội của tỉnh Bình Định mà còn là biểu tượng đẹp của truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết của dân tộc.

Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát Bình Định tổ chức ngày 16/5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Phó Trưởng ban kiêm Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước Đào Ngọc Dung đã nêu lên “4 việc thật” và “3 dám” mà Bình Định đã làm được. Đó là: Thứ nhất, số lượng đúng thực tế, phù hợp với tình hình địa phương quyết tâm làm. Thứ hai, triển khai làm thật. Thứ ba, hiệu quả thật. Thứ tư, người dân thụ hưởng thật sự.

“Tôi rất mừng vì sau hơn 8 tháng thực hiện chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là sau phát động của Thủ tướng Chính phủ, chỉ trong 3 tháng cao điểm, các đồng chí đã triển khai rất quyết liệt. Với cách làm sáng tạo, thần tốc, Bình Định đã xóa toàn bộ 4.411 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn và là địa phương có tốc độ xóa nhà tạm, nhà dột nát thuộc diện nhanh nhất cả nước (trong 136 ngày xóa toàn bộ 4.411 căn, bình quân 32 căn/ngày). Trong đó, có hơn 2.000 căn là dành cho đối tượng người có công, một lĩnh vực rất cần được quan tâm”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Không chỉ có vậy, trong điều kiện ngân sách Trung ương còn đang chờ hoàn tất thủ tục về kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công nên nhiều địa phương rất lúng túng, nhưng tỉnh Bình Định với tinh thần “3 dám”: Dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm - khi ứng toàn bộ ngân sách ra và vận động nguồn xã hội hóa để xóa trên 2.000 căn nhà tạm, nhà dột nát.

“Sự chủ động, trách nhiệm và rất quyết liệt của tỉnh đã khơi dậy và củng cố niềm tin vững chắc trong Nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Bởi lẽ, không thể nói đến làm ăn, phát triển khi người dân chưa “an cư”. Người dân có quyền tối thiểu là có nhà ở. Không có nhà thì làm sao thoát nghèo, lập nghiệp? Do đó, Chương trình này chính là món quà lớn nhất mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Định dành tặng cho các gia đình chính sách, đồng bào khó khăn”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Đừng để Tết "ăn" mình!

Đừng để Tết "ăn" mình!

Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Như Tâm - Tào Đạt - 29 phút trước
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 5 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 5 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 9 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 9 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 9 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 10 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.