Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Trung thu yêu thương giữa đại ngàn Trường Sơn

PV - 15:46, 22/09/2020

Với mong muốn mang một cái Tết Trung thu thật đầm ấm, trọn vẹn niềm vui đến với trẻ em vùng biên giới, hải đảo, những ngày này, các tổ chức, cá nhân thiện nguyện đã cùng chung tay, góp sức với các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều chương trình vui Tết Trung thu ý nghĩa và thiết thực cho các em nhỏ nơi biên giới của Tổ quốc.

Các em nhỏ và nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chính sách ở Bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình nhận quà, bánh trung thu từ các tấm lòng thiện nguyện.
Các em nhỏ và nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chính sách ở Bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình nhận quà, bánh trung thu từ các tấm lòng thiện nguyện.

Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ vượt gần 100 km với những cung đường gập ghềnh và uốn lượn, bao quanh là những dãy núi đá nhấp nhô được phủ màu xanh mát của những tán rừng già, Đoàn thiện nguyện của Hội Thiện nguyện Từ Bi Hỷ Xả cũng đã đến được với các em nhỏ và bà con người dân tộc Bru Vân Kiều ở xã biên giới Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

Trong cái nắm tay nồng ấm nghĩa tình đón Đoàn thiện nguyện, Đại úy Trần Thanh Nam, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Làng Mô, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho hay: Đồn Biên phòng Làng Mô đóng quân và phụ trách địa bàn xã Trường Sơn. Địa bàn có hai đường mòn qua biên giới, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và sông Long Đại chảy qua. Nơi đây có địa hình bị chia cắt bởi nhiều đồi núi sông suối, vào mùa mưa lũ, nhiều thôn, bản không đi lại được do bị ngập lụt. Toàn xã hiện có 15 thôn bản, dân số gần 1.190 hộ với hơn 4.970 khẩu, trong đó có khoảng 60% dân số là người dân tộc Bru Vân Kiều. Đây là một trong những xã miền núi nghèo nhất của huyện Quảng Ninh, với 56% hộ nghèo và cận nghèo. Đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên niềm vui về ngày Tết Trung thu, có bánh, có đèn ông sao và được phá cỗ trong đêm trăng rằm trở thành niềm ước mơ của nhiều trẻ em vùng núi nơi đây.

Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn và thiệt thòi của trẻ em vùng rừng núi xa xôi, Đồn Biên phòng Làng Mô, Hội Phụ nữ xã Trường Sơn và Hội Thiện nguyện Từ Bi Hỷ Xả cùng phối hợp mang không khí Tết Trung thu ý nghĩa và ngập tràn yêu thương đến với các em thiếu nhi trên dãy Trường Sơn hùng vĩ. 

Các em nhỏ được tặng quà và đèn ông sao.
Các em nhỏ được tặng quà và đèn ông sao.

Chị Nguyễn Thị Phương Trà, Trưởng hội Thiện nguyện Từ Bi Hỷ Xả bày tỏ: So với các em ở vùng đồng bằng, thành phố thì các em nhỏ nơi biên giới, vùng sâu vùng xa, hải đảo còn nhiều thiệt thòi và thiếu thốn. Vì thế, xuất phát từ tình yêu thương với các em, với tấm lòng của mình, chúng tôi đã kết nối, kêu gọi thêm những cá nhân, tổ chức hảo tâm khác cùng chung tay chuẩn bị nhiều quà bánh, đèn ông sao và nhu yếu phẩm cần thiết đem lên tặng cho các em nhỏ và người dân ở xã Trường Sơn.

“Nhìn các em nhỏ và bà con vui sướng, phấn khởi khi được nhận quà và tham gia sôi nổi các hoạt động của chương trình, chúng tôi rất hạnh phúc, đồng thời thấy bản thân cần làm nhiều việc có ích cho xã hội hơn nữa!”, chị Trà cho biết thêm.

Các em nhỏ và nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chính sách ở Bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình nhận quà, bánh trung thu từ các tấm lòng thiện nguyện.
Các em nhỏ và nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chính sách ở Bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình nhận quà, bánh trung thu từ các tấm lòng thiện nguyện.

Trong hành trình mang Tết Trung thu đến với trẻ em miền núi xã Trường Sơn, Đoàn thiện nguyện đã trao tặng 185 suất quà gồm lồng đèn, bánh trung thu, sữa, kẹo… cho các em thiếu nhi; tặng 34 suất quà gồm gạo, mì tôm, các nhu yếu phẩm, mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng và 45 bóng đèn năng lượng mặt trời cho các hộ dân, điểm trường, nhà văn hóa cộng đồng trên địa bàn.

Chương trình còn mang đến cho các em thiếu nhi không gian ấm áp ngập tràn tiếng cười với các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian ngoài trời. Đặc biệt, tiết mục phá cỗ Trung thu với bánh, kẹo, trái cây và đèn ông sao rực rỡ sắc màu đã thu hút nhiều em nhỏ và người dân tham gia.

Nụ cười, ánh mắt của cả con trẻ và người lớn giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ lấp lánh, tràn đầy niềm hạnh phúc. Món quà Trung thu mà Đoàn thiện nguyện, Hội Phụ nữ xã Trường Sơn và cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Mô tuy giản đơn, những tiết mục văn nghệ là “cây nhà lá vườn” nhưng đã mang đến niềm vui mừng, phấn khởi cho nhiều em nhỏ ở vùng rừng núi xa xôi này.

Các cháu thiếu nhi Bản Sắt, xã miền núi Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình vui Tết Trung thu.
Các cháu thiếu nhi Bản Sắt, xã miền núi Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình vui Tết Trung thu.

Cầm trên tay chiếc đèn ông sao năm cánh rực rỡ sắc màu, em Nguyễn Thị Thảo (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) vui mừng nói: "Em cùng nhiều bạn nhỏ ở các bản làng xã Trường Sơn được nhận nhiều món quà Trung thu rất đẹp của các cô, các chú dưới xuôi nên chúng em thích lắm. Em cảm ơn các cô, các chú đã quan tâm đến chúng em. Em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để sau này trở thành người có ích, làm nhiều việc thiện, ý nghĩa giống các cô, các chú".

Đại úy Trần Thanh Nam cho biết: "Thời gian tới, Đồn Biên phòng Làng Mô sẽ tiếp tục kết nối với các đơn vị, tổ chức và địa phương thực hiện nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, nhân văn hướng về người dân biên giới. Qua các hoạt động, chúng tôi mong muốn góp phần tiếp thêm động lực cho các em thiếu nhi và bà con vượt lên hoàn cảnh, sống có ích hơn; miền xuôi - miền ngược, đồng bằng -vùng núi sẽ ngày càng gần nhau, yêu thương và gắn kết hơn".

Niềm vui của các em nhỏ khi được các chú bộ đội tặng đèn ông sao.
Niềm vui của các em nhỏ khi được các chú bộ đội tặng đèn ông sao.

Đồn Biên phòng Làng Mô cũng sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động bà con dân bản chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đơn vị sẽ luôn đồng hành cùng người dân trên tuyến biên giới, nơi vùng sâu vùng xa; hỗ trợ, giúp đỡ bà con ổn định đời sống, nâng cao dân trí, phát triển sản xuất, từ đó củng cố niềm tin yêu của nhân dân với bộ đội biên phòng và cùng đơn vị bảo vệ vững chắc đường biên cột mốc, giữ vững an ninh biên giới quốc gia.

Tết Trung thu đang đến gần. Nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực được các đơn vị, địa phương và những tấm lòng thiện nguyện cùng chung tay thực hiện với mong muốn mang niềm vui đến cho các em thiếu nhi, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm đó góp phần làm cho ánh trăng Rằm trở nên tròn vẹn, ấm áp hơn, lan tỏa nhiều hơn thông điệp của tình yêu thương và sẻ chia của những tấm lòng thảo thơm trong xã hội.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Gió “kể chuyện” trên đồi Sạc Ly

Gió “kể chuyện” trên đồi Sạc Ly

Hào hùng và oanh liệt, những người lính năm xưa đã viết nên bản hùng ca bất tử trên mảnh đất Bắc Tây Nguyên. Nơi từng là chiến địa khốc liệt, hôm nay đã xanh lên màu thông ba lá, như một minh chứng cho sự hồi sinh sau chiến tranh.
Một dòng họ - Một khát vọng

Một dòng họ - Một khát vọng

Gương sáng - Xuân Hòa - 1 giờ trước
Ở vùng đất “có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ”, nơi “mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước”, có một “ngọn lửa” đã cháy bền bỉ từ kháng chiến đến hôm nay “ngọn lửa Ama Khê”. Từ buôn Blêch, thị trấn Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk, ông thắp lên khát vọng độc lập, tự do cho người Ê Đê. Và từ đó, dòng họ Knơng nối tiếp nhau viết nên câu chuyện về niềm tin và khát vọng xây dựng Tây Nguyên giàu đẹp.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm để huy động nguồn lực cho tăng trưởng 2 con số

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm để huy động nguồn lực cho tăng trưởng 2 con số

Thời sự - PV - 3 giờ trước
Sáng 29/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.
Khởi tranh giải Pickleball kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Công tác dân tộc

Khởi tranh giải Pickleball kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Công tác dân tộc

Thể thao - Thiên Bình - Đại Nam - 3 giờ trước
Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Công tác dân tộc vừa khởi tranh sáng 29/4 tại Hà Nội.
Điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030

Điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030

Tin tức - Minh Thu - 4 giờ trước
Tại Quyết định số 19/2026/QĐ-TTg, ngày 28/4/2026, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết điều kiện công nhận, điều kiện thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại và tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.
Dự kiến tăng lương cơ sở từ ngày 1/7

Dự kiến tăng lương cơ sở từ ngày 1/7

Tin tức - Minh Thu - 4 giờ trước
Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo và được Bộ Chính trị thống nhất chủ trương điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2026.
Nghi lễ Son tràng của người Tày: Dòng chảy sống động của di sản Then

Nghi lễ Son tràng của người Tày: Dòng chảy sống động của di sản Then

Trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Tày tại tỉnh Quảng Ninh, nghi lễ Then từ lâu đã giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ là một hình thức tín ngưỡng dân gian, Then còn được xem như cầu nối linh thiêng giữa con người với tổ tiên, thần linh và vũ trụ.
Hành trình di sản: Câu chuyện bảo tồn kiến trúc nhà người Hà Nhì

Hành trình di sản: Câu chuyện bảo tồn kiến trúc nhà người Hà Nhì

Sắc màu 54 - Minh Nhật (TH) - 4 giờ trước
Chiều 28/4, tại không gian trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, tọa đàm khoa học với chủ đề “Hành trình di sản: Câu chuyện bảo tồn kiến trúc nhà Hà Nhì” đã diễn ra, thu hút sự tham gia của các nhà nghiên cứu, chuyên gia và chính chủ thể văn hóa đến từ xã Y Tý (Lào Cai).
“Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”: Xóa tan nỗi sợ về ma mị (Bài 2)

“Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”: Xóa tan nỗi sợ về ma mị (Bài 2)

Phóng sự - Vàng Ni - 5 giờ trước
Phía sau những thước phim rùng rợn về "Phí Phông" đang làm mưa làm gió tại rạp chiếu với doanh thu hơn 100 tỷ đồng là một thực tế đầy trăn trở giữa đại ngàn. Nếu trên màn ảnh, hành trình của nhân vật là đi tìm sự thật để "giải oan" cho một lời nguyền, thì ngoài đời thực, ranh giới giữa sự sống và cái chết lại nằm ở cuộc chiến chống lại những lời đồn thổi.
Công tác dân tộc từ góc nhìn của người trong cuộc

Công tác dân tộc từ góc nhìn của người trong cuộc

Công tác Dân tộc - Nguyễn Vũ Điền (Nguyên Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sơn La) - 5 giờ trước
LTS: Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2026), ông Nguyễn Vũ Điền - nguyên Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sơn La, chia sẻ góc nhìn của người trong cuộc sau 14 năm gắn bó, với những trải nghiệm thực tế và trăn trở về hiệu quả chính sách ở vùng đồng bào DTTS. Từ những chuyến đi gian khó đến những suy tư về việc đưa chính sách vào cuộc sống, bài viết không chỉ tái hiện một chặng đường công tác mà còn gợi mở những vấn đề cần tiếp tục quan tâm để chính sách thực sự phát huy hiệu quả.
An Giang: Lắng nghe cử tri, ưu tiên chăm lo đời sống Nhân dân

An Giang: Lắng nghe cử tri, ưu tiên chăm lo đời sống Nhân dân

Tin tức - Như Tâm - 21:44, 28/04/2026
Chiều 28/4, Đơn vị bầu cử số 1, tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại phường Rạch Giá. Hội nghị do ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.
Quảng Ninh: Công tác dân tộc đã tạo ra bước chuyển mạnh mẽ

Quảng Ninh: Công tác dân tộc đã tạo ra bước chuyển mạnh mẽ

Tin tức - Mỹ Dung - 20:11, 28/04/2026
Chiều 28/4, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2026). Sự kiện là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành trong sự nghiệp phát triển đất nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.