Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

"Truyền lửa" cho tân sinh viên người Dao

Ngọc Ánh - 18:00, 16/11/2025

Những lời tâm sự còn rụt rè nhưng đầy quyết tâm của các tân sinh viên người Dao khi vừa xuống Thủ đô nhập học; những chia sẻ kinh nghiệm, lời động viên của các anh chị khóa trước và cả sự gửi gắm, mong đợi từ những người đang dẫn dắt và truyền lửa cho nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc”... tất cả đã tạo nên dấu ấn đặc biệt tại Chương trình “Chào tân sinh viên dân tộc Dao lần thứ V” năm học 2025 - 2026, diễn ra sáng nay (16/11), tại Bảo tàng Hà Nội.

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình “Chào tân sinh viên dân tộc Dao lần thứ V” . Ảnh Hà Phú
Tiết mục văn nghệ tại Chương trình “Chào tân sinh viên dân tộc Dao lần thứ V” . Ảnh Hà Phú

Buổi lễ có sự tham gia của hơn 100 sinh viên, tân sinh viên, các đại biểu là người Dao đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ts. Phan Thị Thùy Trâm - Phó Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Tổng Thư ký Hội Nữ trí thức Việt Nam; bà Triệu Mùi Say - nguyên Phó vụ trưởng Chính sách dân tộc (Ủy ban Dân tộc, nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo); đại diện lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô; Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cùng nhiều đại biểu tri thức đã đến tham dự và chúc mừng các tân sinh viên. Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà cũng đã gửi tới các tân sinh viên lẵng hoa tươi thắm.

Tại buổi lễ chào đón tân sinh viên dân tộc Dao lần thứ V, em Phàn Lờ Mẩy, sinh viên năm thứ nhất, khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đến từ xã Sì Lở Lầu (tỉnh Lai Châu) - đại diện cho các tân sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội phát biểu, chia sẻ những cảm xúc trong những ngày đầu đặt chân xuống Thủ đô.

Em Phàn Lờ Mẩy, sinh viên năm thứ nhất khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đến từ xã Sì Lở Lầu (tỉnh Lai Châu) - đại diện cho các tân sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội phát biểu
Em Phàn Lờ Mẩy, tân sinh viên, khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội - đại diện cho các tân sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội phát biểu tại Chương trình.
Sinh viên Triệu Mùi Moang, quê Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang, sau 3 năm vừa học vừa đi làm thêm ở Hà Nội, nay đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic.
Sinh viên Triệu Mùi Moang, quê Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang, sau 3 năm vừa học vừa đi làm thêm ở Hà Nội, nay đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic.

“Không chỉ riêng em, rất nhiều bạn tân sinh viên có mặt tại đây hôm nay cũng đã trải qua những hành trình đầy nỗ lực. Có bạn vượt hàng trăm cây số từ bản làng xuống thành phố; có bạn xuất thân từ những gia đình còn nhiều khó khăn; có bạn phải vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống… Thế nhưng chúng em đều có chung một niềm tin: Niềm tin vào con chữ, vào tri thức và vào một tương lai tươi sáng hơn”, Mẩy xúc động nói.

Cũng tại buổi giao lưu, các tân sinh viên đã được lắng nghe những câu chuyện và kinh nghiệm quý báu từ các anh chị thế hệ trước. Trường hợp của sinh viên Phàn Quý Minh, quê Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) là một minh chứng.

 Xuất thân trong gia đình nghèo, Minh từng không dám mơ tới giảng đường đại học. Tình cờ, em được Ts. Bàn Tuấn Năng chia sẻ, định hướng và giúp đỡ, từ đó mạnh dạn đăng ký và trúng tuyển khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Đông Đô. Khi xuống Hà Nội, Minh tiếp tục nhận được sự đỡ đầu của Ts. Năng, sự hỗ trợ từ Nhà trường và “Nhóm người Dao tại Hà Nội”, giúp em ổn định chỗ ở, có việc làm thêm và vững vàng trong học tập.

Cựu sinh viên dân tộc Dao Bàn Lục Quân phát biểu tại Chương trình
Cựu sinh viên dân tộc Dao Bàn Lục Quân phát biểu tại Chương trình
Sinh viên Triệu Thị Vân Anh, Sinh viên năm thứ 5 - Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), Chủ nhiệm nhóm sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội chia sẻ tại Chương trình.
Sinh viên Triệu Thị Vân Anh, Sinh viên năm thứ 5 - Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), Chủ nhiệm nhóm sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội chia sẻ tại Chương trình.

Một câu chuyện truyền cảm hứng khác là của bạn Triệu Mùi Moang, quê Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang, vừa tốt nghiệp ngành Digital Marketing tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Hiện, Moang đang làm lễ tân tại khách sạn Đồng Văn III Plaza (Ninh Bình) và là KOC tự do. 

Hành trình đến tương lai rộng mở hôm nay là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, nhưng “bước ngoặt” lớn nhất chính là thời điểm Moang tham gia nhóm “Sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội” và được Ts. Bàn Tuấn Năng hỗ trợ 7 triệu đồng cùng một chiếc xe máy cũ để đi lại. Sự giúp đỡ đó không chỉ giúp Moang ổn định học tập mà còn tạo điều kiện để em đi làm thêm, kiếm tiền phụ giúp bố đang điều trị bệnh dài ngày tại bệnh viện.

Moang chia sẻ: “Ở thôn của em có hơn 30 hộ dân nhưng chỉ mình em được học lên cao đẳng; còn lại, phần lớn các bạn đồng trang lứa đều đi làm, nhiều bạn đã lập gia đình. Em muốn thay đổi cuộc sống và may mắn hơn vì luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình”.

Những lời chia sẻ tại buổi lễ không chỉ là câu chuyện của riêng mỗi người, mà còn là nguồn “truyền lửa”, tiếp thêm động lực và niềm tin cho hàng trăm tân sinh viên người Dao đang nỗ lực vượt lên chính mình, theo đuổi ước mơ học tập để mai này trở về góp sức xây dựng bản làng.

Ts. Bàn Tuấn Năng, Trưởng ban đại diện nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” cho rằng, những câu chuyện điển hình từ các sinh viên khóa trước chia sẻ lại hôm nay cũng là cách chúng tôi
Ts. Bàn Tuấn Năng, Trưởng ban đại diện nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” cho rằng, những câu chuyện điển hình từ các sinh viên khóa trước chia sẻ lại hôm nay cũng là cách chúng tôi

Như lời Ts. Bàn Tuấn Năng, Trưởng ban đại diện nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đã nhấn mạnh: “Buổi lễ chào tân sinh viên người Dao hôm nay được tổ chức với mong muốn khích lệ, động viên các tân sinh viên, giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống. Chúng tôi mong rằng trong quá trình học tập và sinh sống tại Hà Nội, các em sẽ luôn cảm nhận được sự gắn kết và hỗ trợ của cộng đồng. Và chính những câu chuyện điển hình từ các sinh viên khóa trước chia sẻ hôm nay cũng là cách chúng tôi "truyền lửa", lấy hành trình của thế hệ đi trước để dẫn dắt, tiếp sức cho thế hệ tiếp theo. Mong các bạn trẻ người Dao có đủ nghị lực, luôn giữ chí hướng vươn lên, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc mình và trở thành những người tử tế, sống vì cộng đồng”.

Cũng tại buổi lễ, nhiều phần quà ý nghĩa do các nhà hảo tâm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước gửi tặng đã được trao đến các tân sinh viên người Dao có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp sức để các em vững bước trên con đường tri thức.

Một số hình ảnh tại Chương trình “Chào tân sinh viên dân tộc Dao lần thứ V” năm học 2025 - 2026

Cựu sinh viên dân tộc Dao Bàn Lục Quân, tốt nghiệp đại học và hiện đang làm việc tại một công ty dược ở TP. Hồ Chí Minh, đã trở về đóng góp món quà trị giá 10 triệu đồng cho Chương trình.
Cựu sinh viên dân tộc Dao Bàn Lục Quân (bên phải) tốt nghiệp đại học và hiện đang làm việc tại Công ty SKYLASH ở TP. Hồ Chí Minh, đã trở về đóng góp món quà trị giá 10 triệu đồng cho Chương trình.
Trưởng ban đại diện nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” trao quà cho các bạn tân sinh viên người Dao
Trưởng ban đại diện nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” trao quà cho các bạn tân sinh viên người Dao
(Tin PV) "Truyền lửa" bằng việc lấy điển hình từ thế hệ trước để dẫn dất thế hệ sau 6
Trình diễn trang phục dân tộc các nhóm Dao địa phương
Trình diễn trang phục dân tộc các nhóm Dao địa phương
Tiết mục múa giao lưu tại Chương trình
Tiết mục múa giao lưu tại Chương trình. Ảnh Hà Phú


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 24 phút trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 4 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 4 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 5 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Thời sự - PV - 12:09, 18/02/2026
Trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, với tiêu đề "Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới".