Á hậu Thanh Trúc trong hoạt động thiện nguyện tại vùng biên xứ Thanh Ảnh: NVCCNgay từ sáng sớm, tại bản Ho (xã Hiền Kiệt), Á hậu Thanh Trúc đã có mặt cùng đoàn thiện nguyện chuẩn bị quà tặng, sắp xếp từng bộ đồ dùng học tập, áo ấm, sữa cho các em nhỏ. Cô trực tiếp tham gia lắp đặt giường lưới, trải chăn ấm cho học sinh mầm non, cẩn thận kiểm tra từng góc lớp học vừa được sửa chữa.
Hình ảnh Á hậu Thanh Trúc ân cần trò chuyện, hỏi han hoàn cảnh gia đình các em nhỏ, hay kiên nhẫn nắm tay các bé mầm non để các em bớt bỡ ngỡ đã để lại nhiều xúc động với người dân địa phương.
Một trong những hoạt động gây ấn tượng của chương trình là “Nấu ăn cho em”. Thanh Trúc cùng các thành viên trong đoàn trực tiếp vào bếp, chuẩn bị bữa ăn đủ chất và ấm áp cho trẻ em vùng biên.
Á hậu Thanh Trúc trong hoạt động thiện nguyện tại vùng biên xứ Thanh Ảnh: NVCCTheo Thanh Trúc, bữa ăn không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn là cách để các em cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia bằng những điều gần gũi nhất. “Chỉ mong các em được ăn no, ăn ngon và cảm nhận rằng luôn có nhiều người quan tâm, đồng hành cùng các con”, cô chia sẻ.
Dấu ấn nổi bật của chương trình là Lễ khánh thành “Trạm Yêu thương” - điểm tiếp nhận và trao gửi những phần quà nghĩa tình cho người dân và trẻ em xã Hiền Kiệt, hướng tới mục tiêu cải thiện điều kiện sinh hoạt, hỗ trợ giáo dục cho trẻ em vùng biên.
Á hậu Thanh Trúc trong hoạt động thiện nguyện tại vùng biên xứ Thanh Ảnh: NVCCTrong khuôn khổ chương trình, hơn 100 học sinh mầm non và tiểu học được trao tặng đồ dùng học tập, áo ấm, sữa; 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận quà hỗ trợ thiết thực. Trường Mầm non bản Ho được trang bị 32 giường lưới, 48 chăn ấm và sửa chữa 2 phòng học. Ngoài ra, 6 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt, góp phần thắp sáng các tuyến đường trong bản, bảo đảm an ninh, an toàn khu dân cư.
Chia sẻ sau chuyến đi, Á hậu Thanh Trúc bộc bạch: “Khi tận mắt chứng kiến điều kiện sinh hoạt, học tập của bà con và các em nhỏ nơi biên giới, tôi càng thấm thía rằng yêu thương không thể chỉ dừng lại ở lời nói. Những ánh mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên của các em khiến tôi muốn làm nhiều hơn, đi xa hơn trong hành trình vì cộng đồng”.
Á hậu Thanh Trúc trong hoạt động thiện nguyện tại vùng biên xứ Thanh Ảnh: NVCCLà người con của quê hương Thanh Hóa, Thanh Trúc khẳng định chương trình “Trạm Yêu thương - Thắp sáng miền biên cương” sẽ không dừng lại ở Hiền Kiệt. Cô mong muốn từ mô hình này sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều “Trạm Yêu thương” khác tại các địa bàn miền núi, biên giới, góp phần lan tỏa trách nhiệm xã hội bằng những hành động cụ thể, bền bỉ và lâu dài.