Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Ám ảnh hàng chục nghìn tấn rác phủ kín lòng hồ Bản Vẽ

Thanh Hải - 15:21, 04/09/2025

Hàng chục nghìn tấn gỗ mục, rác nhựa đổ dồn về sau các đợt mưa lũ khiến mặt hồ thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) biến thành bãi phế liệu nổi khổng lồ. Điều này khiến cho tuyến giao thông đường thủy vào các xã lòng hồ trở nên khó khăn hơn và việc thu gom, xử lý rác thì hết sức nan giải.

Gian nan dọn rác trên lòng hồ thủy điện bản Vẽ (Nghệ An) - Ảnh: TĐ
Gian nan dọn rác trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) - Ảnh: TĐ

Giao thông đường thủy khó khăn

Với dung tích hồ chứa khoảng 1,8 tỷ m3, lòng hồ thủy điện Bản Vẽ được ví như “biển hồ” giữa đại ngàn xứ Nghệ. Công trình nhân tạo, đang gánh vác trọng trách lớn, vừa sản xuất điện, vừa điều tiết lũ, cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho vùng hạ du.

Tuy nhiên, vào mùa mưa bão hàng năm, lòng hồ Bản Vẽ lại phải gánh chịu một lượng rác khổng lồ đổ về, phủ kín mặt nước, khiến cho thủy trình vào các xã lòng hồ trở nên khó khăn. 

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh, cho biết: Xã có 2 bản vùng lòng hồ là Cà Moong và Xốp Cháo. Sau mưa lũ, do rác dồn ứ về nhiều nên việc đi lại của bà con rất khó khăn. Trước đây, phải mất chừng 45 phút ngồi thuyền, thì nay quãng thời gian là gấp đôi.

Vào các bản làng sâu hơn thuộc xã Hữu Khuông, con đường thủy trình càng gian nan. Theo lãnh đạo xã Hữu Khuông, trước đây, từ bến Thượng lưu ở Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ vào đến xã mất chừng 1 giờ 30 phút, nay thì có khi cả buổi mới vào đến nơi. 

Còn nội xã, việc đi lại cũng không dễ dàng. 3 bản Xàn, Huồi Pủng, Huồi Cọ có 379 hộ với 1.543 khẩu, muốn đến trung tâm xã chỉ còn cách men theo đường mòn trên núi, còn đi thuyền dưới lòng hồ không thực hiện được, do rác quá nhiều.

Hàng chục nghìn tấn gỗ mục, rác nhựa đổ dồn về sau các đợt mưa lũ khiến mặt hồ thủy điện bản Vẽ (Nghệ An) biến thành bãi phế liệu nổi khổng lồ - Ảnh: TĐ
Hàng chục nghìn tấn gỗ mục, rác nhựa đổ dồn về sau các đợt mưa lũ khiến mặt hồ thủy điện Bản Vẽ biến thành bãi phế liệu nổi khổng lồ. (Ảnh: TĐ)

Ông Nguyễn Văn Toản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hữu Khuông chia sẻ: Việc đi lại của bà con đang rất khó khăn do rác ùn ứ trên mặt lòng hồ.

Chúng tôi cũng đã nỗ lực tiếp cận các bản làng vùng lòng hồ Bản Vẽ, nhưng rất khó khăn, dù thuyền chạy chậm, len lỏi qua những đám rác khổng lồ. Có đoạn, chủ thuyền phải nhấc chân vịt lên để hạn chế va chạm gây hư hỏng. 

Ông Thắng, một lái thuyền có thâm niên từ khi bến thượng lưu Bản Vẽ ra đời, cho hay: Nhìn trên mặt nhiều khi tưởng là cành cây nhỏ, nhưng bên dưới lơ lửng cả một cây gỗ lớn dài hàng chục mét. Không cẩn thận là chân vịt hỏng ngay, thuyền mất phương hướng liền. Khi ấy rất nguy hiểm.

Hàng chục nghìn tấn rác

Thủy trình tiếp cận xã Hữu Khuông của chúng tôi gặp trở ngại vì núi rác quá dày, không thể di chuyển tiếp. Kỹ sư Nguyễn Văn Ngọc, phụ trách công tác thủy văn của Công ty Thủy điện Bản Vẽ nói như thanh minh: Thật ám ảnh với tình trạng này, người dân đi lại khổ, đơn vị vận hành Nhà máy thủy điện cũng khổ vì thu dọn. Năm nay, lượng rác do các cơn bão số 3, số 5, số 6 dồn dập đổ về, khiến công tác thu gom trở nên vất vả hơn.

Giao thông vào các xã lòng hồ gặp nhiều khó khăn - Ảnh: TĐ
Giao thông vào các xã lòng hồ gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: TĐ)

Đơn vị đảm nhiệm làm sạch lòng hồ Bản Vẽ, là Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An. Đơn vị này được Công ty Thủy điện Bản Vẽ hợp đồng thực hiện, đã huy động thuyền, máy móc và công nhân làm việc nhiều ca trên lòng hồ.

“Rác đủ mọi chủng loại. Nếu là gỗ mục, cành cây thì sau khi vớt lên có thể tận dụng cho người dân làm chất đốt; nhưng với rác nhựa, túi ni-lông, chai lọ, bắt buộc đơn vị phải xử lý theo quy trình nghiêm ngặt, gom, phân loại rồi vận chuyển về nhà máy để tiêu hủy”, ông Hoàng Trọng Tài - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ - Môi trường cho biết.

Theo ông Tài, ước tính có khoảng 40.000 - 50.000 m3 rác dồn về lòng hồ, buộc đơn vị phải huy động từ 70 - 80 công nhân, chia thành từng khu vực để thu gom.

Việc dọn rác trên lòng hồ thủy điện bản Vẽ đang rất khó khăn, thách thức - Ảnh: TĐ
Việc dọn rác trên lòng hồ thủy điện bản Vẽ đang rất khó khăn, thách thức. (Ảnh: TĐ)

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất lúc này là mực nước đang cao, nhiều rác chìm dưới các vực sâu, xung quanh lại không có mặt bằng tập kết. Vì thế, hiện tại rác mới chỉ được neo lại ở 3 điểm chính, chờ khi nước rút, có mặt bằng mới kéo lên bờ để phân loại và xử lý.

So với khu vực nông thôn, đô thị thì việc thu gom rác trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ khó khăn gấp bội. Lòng hồ rộng lớn, nhiều nhánh khe suối đổ về khiến rác thường trôi dạt, phân tán khắp nơi, lúc thì gom thành từng mảng lớn, lúc lại tấp vào các eo vịnh nhỏ, gây rất nhiều khó khăn cho việc tiếp cận. Công nhân môi trường nhiều khi phải chèo thuyền nhỏ len lỏi vào các khe để vớt rác. Chưa kể, lượng rác vô cơ sau thu dọn, phải chở về xuôi tiêu hủy, xử lý tốn nhiều thời gian hơn.

"Chúng tôi đang rất cố gắng, vì nếu chậm, rác tiếp tục dồn xuống, thì khối lượng càng nặng nề hơn. Đáng lo hơn, rác ngâm lâu ngày phân hủy đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ nuôi cá lồng cũng như vùng hạ du", Phó Giám đốc Hoàng Trọng Tài nói thêm.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Đừng để Tết "ăn" mình!

Đừng để Tết "ăn" mình!

Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 4 phút trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 4 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 4 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 5 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Thời sự - PV - 12:09, 18/02/2026
Trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, với tiêu đề "Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới".