Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

"Đường cờ" của niềm tin và kỳ vọng

PV - 11:06, 27/01/2021

Hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhân dân các dân tộc anh em trên địa bàn xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã tự nguyện góp công sức, kinh phí làm hơn 7km “đường cờ”.

Người dân xã Cư Mgar treo cờ tại gia đình chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Người dân xã Cư Mgar treo cờ tại gia đình chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đây là con đường thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và sự quan tâm của người dân trước sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

“Đường cờ” của niềm tin và kỳ vọng

Những ngày này, từ tuyến đường chính dẫn vào xã Cư M’gar tới các tuyến đường đến các thôn, buôn đều rực rỡ cờ, hoa cùng nhiều băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, hơn 7km trục đường trung tâm xã được treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, do nhân dân các dân tộc anh em trên địa bàn xã Cư M’gar tự nguyện góp nhiều ngày công và một phần kinh phí để thực hiện.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Cư M’gar Trần Thị Hải Yến, trước sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cư M’gar đã chung tay góp sức thực hiện “đường cờ” dài hơn 7km chạy dọc tuyến đường chính của xã, nhằm lan tỏa không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong mọi tầng lớp nhân dân địa phương.

Bà Trần Thị Hải Yến cho biết thêm: Để thực hiện "đường cờ", nhân dân trong xã đã tự nguyện đóng góp kinh phí mua cờ, vật liệu. Sau đó, huy động nhiều ngày công của bà con, đàn ông cắt sắt, hàn cột cờ, phụ nữ đảm nhận vai trò cắm cờ và trang hoàng khắp các đường làng, ngõ xóm. Toàn bộ quá trình hoàn thành “đường cờ” là sự kết hợp, đồng thuận và tham gia tích cực của nhân dân, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Là một trong những người trực tiếp tham gia các công đoạn của quá trình thực hiện “đường cờ”, chị H’Băm Kbuôn, buôn Trăp, xã Cư M’gar cho hay, khi chính quyền địa phương phát động đóng góp xây dựng “đường cờ” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn thể nhân dân trong xã đã tích cực hưởng ứng. Về kinh phí, người có nhiều góp nhiều, có ít góp ít. Bà con còn đóng góp nhiều ngày công, cùng chính quyền địa phương tham gia các công đoạn hoàn thành "đường cờ".

“Đi trên tuyến đường chạy dọc địa bàn xã, người dân ai nấy đều cảm phấn khởi, tự hào khi hoàn thành tuyến đường có cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió, tạo không khí phấn khởi chào mừng Đại hội. Qua đó, nhân dân các dân tộc anh em trong xã Cư M’gar khẳng định niềm tin dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, cũng như kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những Nghị quyết mang tầm chiến lược, đưa cả nước, trong đó có đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới”, chị H’Băm Kbuôn nói.

Việc hoàn thành “đường cờ” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng không chỉ thể hiện sự quan tâm, tinh thần phấn khởi của nhân dân xã Cư M’gar trước sự kiện chính trị lớn, mà còn thể hiện niềm tin mãnh liệt, son sắt đối với sự lãnh đạo của Đảng trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, qua đó cho thấy các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, luôn được sự đồng thuận của người dân. “Ý Đảng, lòng dân” là “vũ khí” sắc bén, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Chủ trương đúng, lòng dân thuận

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cư M’gar Phạm Thị Tiềm, xã Cư M’gar là địa bàn sinh sống của nhiều dân tộc anh em như Êđê, Tày, Nùng… trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 70% dân số. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nơi đây ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn, buôn làng khởi sắc.

Khi đời sống kinh tế - xã hội dần ổn định, đồng bào càng tích cực tham gia đóng góp cùng chính quyền địa phương thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Điển hình như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dưới chủ trương của Đảng và sự hỗ trợ nguồn lực từ Nhà nước, chính quyền địa phương cùng người dân quyết tâm thực hiện, lần lượt hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Những thành tựu đạt được có sự đồng thuận, tích cực tham gia từ phía người dân như sẵn sàng hiến đất làm đường; góp ngày công xây dựng nông thôn mới; cùng tham gia hưởng ứng, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương.

“Hiện xã Cư M’gar đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đang làm thủ tục để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để có được sự khởi sắc như ngày hôm nay, trước hết là nhờ chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, từ đó đã huy động, phát huy được sức mạnh của nhân dân trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước”, bà Phạm Thị Tiềm chia sẻ.

Hơn 7km đường trung tâm xã Cư Mgar rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Hơn 7km đường trung tâm xã Cư Mgar rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo bà Hồ Thị Thanh, thôn 4, xã Cư M’gar, thực tế tại địa phương cho thấy, mỗi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có sự đồng thuận, chung tay thực hiện của nhân dân thì thành quả đem lại là rất lớn. Điển hình như việc triển khai thực hiện "đường cờ" chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đông đảo bà con trong xã đã tích cực hưởng ứng, hoàn thành bằng công sức, tâm huyết của người dân và chính quyền địa phương, tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong toàn xã ngay trước thềm Đại hội. Khi “ý Đảng hợp với lòng dân” nhiệm vụ xây dựng quê hương giàu đẹp được thực hiện hiệu quả.

Cùng nhân dân cả nước, anh em các dân tộc tại xã Cư M’gar tin tưởng và kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội sẽ tiếp tục “soi đường, chỉ lối” để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân, đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Khi ý chí, bản lĩnh và hành động tạo nên sức bật Việt Nam

Khi ý chí, bản lĩnh và hành động tạo nên sức bật Việt Nam

Năm 2025 khép lại, cũng là thời điểm tổng kết chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đi qua nửa thập kỷ với những biến động chưa từng có tiền lệ ở trong nước và trên thế giới, Việt Nam đã vượt qua sóng gió bằng ý chí mạnh mẽ, bản lĩnh vững vàng, hành động quyết liệt để tạo dựng thế và lực mới cho phát triển bền vững.
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Thời sự - PV - 10:16, 18/02/2026
Ngày 18/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 20/2, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Kinh tế - Ngọc Thu - 08:17, 18/02/2026
Thay vì đón Tết ở quê nhà, những ngày này, nhiều nông dân trồng dưa ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai ở lại chòi gác để chăm sóc ruộng dưa. Với họ, dưa được mùa, được giá là đã có một cái Tết đủ đầy, một năm hạnh phúc.
Tết của những người ở trận địa canh trời

Tết của những người ở trận địa canh trời

Thời sự - Tào Đạt - Văn Định - 07:53, 18/02/2026
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi đất liền đang rộn ràng lời chúc xuân và những cuộc sum họp đầu năm thì trên trận địa Tiểu đoàn Pháo phòng không quân 553, Vùng 5 Hải quân, không khí trực sẵn sàng chiến đấu vẫn được duy trì nghiêm ngặt.
Toàn quốc có 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Toàn quốc có 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Tin tức - Minh Nhật - 07:46, 18/02/2026
Lực lượng chức năng trên toàn quốc đã xử lý 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 17/2 (mùng Một Tết Bính Ngọ).
Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 16:28, 17/02/2026
Ngôi nhà sàn nhỏ mộc mạc, đơn sơ nằm nép mình bên cánh rừng nguyên sinh và những con suối nhỏ ở thung lũng Đăk Pne thuộc làng Kon Túc, xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa truyền thống đặc sắc của người Ba Na. Chủ nhân của ngôi nhà ấy là ông A Gíp và bà Y Lau, đều hơn 100 tuổi.