Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Phóng sự

Lý tưởng của người đàn ông vào Đảng ở tuổi 62

Nguyễn Thanh - 11:16, 28/05/2021

“Không quan trọng mình tham gia vào tổ chức Đảng ở độ tuổi nào, mà quan trọng mình làm được gì cho Đảng, cho Nhân dân...”. Lời bộc bạch của một lão nông 62 tuổi vừa được kết nạp Đảng khiến tôi dâng trào cảm xúc khi chứng kiến hình ảnh ông rưng rưng, xúc động nắm chặt tay, dõng dạc lời tuyên thệ dưới lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Ông là Lê Đình Phiên, thôn 5, xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Ông Lê Đình Phiên (đứng giữa) - 62 tuổi mới vào Đảng
Ông Lê Đình Phiên (đứng giữa) - 62 tuổi mới vào Đảng

“Nhìn gương ông ấy”…

Sau những năm tháng chiến đấu trên chiến trường Campuchia, năm 1983, chàng trai trẻ Lê Đình Phiên phục viên về địa phương, lập gia đình. Tuổi trẻ và lí tưởng cách mạng sục sôi đã khiến ông Phiên không thể ngồi yên. 

Ông hăng hái tham gia tất cả các hoạt động đoàn thể ở địa phương, với nhiều chức vụ: từ Trung Đội trưởng dân quân, Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, công an viên, Trưởng thôn... Ở cương vị nào, ông cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, là người tích cực đi đầu trong các hoạt động đoàn thể.

Tôi được nghe người làng kể rằng, ông là người năng động, dám nghĩ, dám làm. Tại xóm 5 xã Hương Liên, ông Phiên đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong vượt khó thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình. Từ thợ mộc đến thợ xây, rồi trồng hoa màu, cây ăn quả, chăn nuôi trâu bò… tất cả đã giúp gia đình ông có được kinh tế khá giả.

Bà Phạm Thị Thiêm, người dân thôn 5, xã Hương Liên, mách: Nhà ông ấy có vườn cây ăn quả với hơn 100 gốc cam, bưởi; trồng cả mẫu lúa; nuôi 5 con trâu… Tuổi cao nhưng ông vẫn lái máy cày thuê, vợ ở nhà trồng rau, làm vườn tăng thu nhập. Mà không làm thế thì lấy đâu để nuôi 6 đứa con trưởng thành. Người làng tôi cứ nhìn gương ông ấy để phấn đấu thoát nghèo thôi.

Một nách đến mấy vai, khiến ông Phiên tất bật với việc làng việc xóm. Từ chỉ đạo thu hoạch vụ xuân đến tổ chức sản xuất hè thu, ông như con thoi để tròn trách nhiệm của mình. 

Giữa màn đêm, người an ninh viên 62 tuổi đời, vẫn cần mẫn với những chuyến tuần tra, góp phần giữ vững bình yên nơi miền sơn cước. Dấu ấn mà ông Lê Đình Phiên “ghi điểm” với bà con làng xóm, chính là vận động và hướng dân mọi người cách trồng hàng rào xanh, xây dựng bồn hoa, chỉnh trang vườn hộ… với mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Phiên cười hồn hậu: "Bao nhiêu năm phục viên về địa phương là bấy nhiêu năm tôi tham gia các hoạt động tập thể. Thật vui vì mình vẫn luôn được người dân trong thôn và tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ. Có lẽ vì thế mà việc thôn cũng như việc nhà, tôi cứ cố hết sức, hết lòng".

Thấy ông năng nổ, trách nhiệm, mọi người động viên, khuyến khích ông tham gia vào tổ chức Đảng để phát huy hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu và góp sức xây dựng tổ chức Đảng ở xã vùng sâu, vùng xa. Thời điểm ấy là tháng 4/2020, ông Lê Đình Phiên là Trưởng thôn kiêm công an viên, được giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng lúc đã 61 tuổi.

Đảng viên “đặc biệt”

Tôi nghĩ thế, bởi ông được kết nạp Đảng khi mà tuổi đời đã cao, buộc tổ chức Đảng ở huyện phải xin ý kiến của Tỉnh ủy (Những người trên 60 tuổi muốn được kết nạp đảng thì phải được cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét). 

Động cơ vào Đảng của lão nông Lê Đình Phiên cũng thật trong sáng mà trách nhiệm, như lời ông đã nói tại lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng: Tôi học để biết thêm những kiến thức mới, để thấm nhuần tư tưởng cách mạng, để thêm yêu Đảng và làm gương cho con cháu. 

Còn trước đó, khi đang tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng tổ chức tại Trung tâm Bồi dường chính trị huyện Hương Khê, dù nhà cách trường 15km, nhưng ông Phiên không vắng học buổi nào. Cũng thật bất ngờ, dù tuổi cao nhưng khi kết thúc khóa học, học viên Lê Đình Phiên lại được xếp loại giỏi của lớp.

Ông Phiên cùng cán bộ xã kiểm tra xây dựng đường giao thông nông thôn
Ông Phiên cùng cán bộ xã kiểm tra xây dựng đường giao thông nông thôn

Thế rồi, ngày trọng đại trong cuộc đời của ông đã đến, khi ông chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sau gần 1 năm thử thách. Đó là ngày 19/3/2021, lão nông 62 tuổi rưng rưng, xúc động khi nắm chặt tay, dõng dạc lời tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc. 

Đảng viên Lê Đình Phiên bùi ngùi: "Khoảnh khắc đó mãi mãi tôi không bào giờ quên; xúc động nhưng rất đỗi tự hào".

Hai chữ “đảng viên” dường như đã trở thành một khởi đầu đầy trách nhiệm đối với ông Phiên. Từng là quần chúng tốt, nay Lê Đình Phiên đang nỗ lực để xứng đáng là đảng viên mẫu mực, trách nhiệm, tâm huyết, nói đi đôi với làm.

Nói về đảng viên “đặc biệt” này, Bí thư Đảng ủy xã Hương Liên, ông Trần Phúc Anh, tự hào: Ông Phiên không chỉ đặc biệt ở độ tuổi, cách sống mà còn đặc biệt ở cách cống hiến cho xã hội và cộng đồng. Ông ấy chính là hạt nhân tích cực mà Đảng bộ xã đang cần”.

Thôn 5, xã Hương Liên đang nỗ lực trên hành trình đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đó là động lực nhưng cũng đầy khó khăn với chính “người đứng mũi”- người đảng viên, Lê Đình Phiên. 

Và, chỉ ngay ngày mai thôi, người làng sẽ lại thấy ông tất bật ngõ trên, cổng dưới; vận động bà con tiếp tục hiến đất, hiến cây làm đường giao thông nông thôn, cải tạo vườn tạp, vệ sinh môi trường...; chăm lo phát triển kinh tế hộ, gìn giữ nếp sống văn hóa thôn xóm…Bởi, ở cương vị nào, ông Phiên cũng đi đầu, dấn thân, làm trước.

Ông Lê Đình Phiên từng tâm sự rằng: Mỗi một ngày trong Đảng là một niềm vinh dự lớn lao. Đấy không chỉ là vinh dự cho bản thân mà còn cho gia đình, con cái. Tôi không quan trọng mình tham gia vào tổ chức Đảng ở độ tuổi nào mà quan trọng mình làm được gì cho Đảng, cho Nhân dân mà thôi.

“Chúng tôi luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Phát triển đảng viên phải là nhiệm vụ trọng tâm được quan tâm hàng đầu, nhất là với những hạt nhân tích cực để từ đó đạt được mục tiêu cuối cùng, cũng là phục vụ nhiệm vụ trọng tâm; tức là phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân”.

(Ông Lê Ngọc Huấn, Bí thư Huyện ủy Hương Khê)


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tết của những người ở lại

Tết của những người ở lại

Ở vùng cao Quảng Ninh, Tết là sợi dây nối quá khứ và hiện tại. Khi lớp trẻ rời quê lên phố mưu sinh, những người ở lại đang thầm lặng trao truyền, giữ hơi ấm Tết.
Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Như Tâm - Tào Đạt - 2 giờ trước
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 7 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 7 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 11 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 11 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 11 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 12 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.