Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Phóng sự

"Một vùng đồng đội"...

Ngọc Chí - 16:22, 28/04/2025

Trong những ngày tháng 4 lịch sử này, được theo chân các Cựu chiến binh Sư đoàn 320 dâng hương tại Nhà bia di tích lịch sử Điểm cao 1015 hay còn gọi là đồi Charlie, Điểm cao 1049 còn gọi là đồi Delta (thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) và được nghe các Cựu chiến binh kể những gian khổ, hy sinh trong cuộc chiến mới thấy được sự hy sinh lớn lao của thế hệ cha ông, họ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng, để chúng ta có được một đất nước hòa bình, độc lập, tự do và cuộc sống ấm no, hạnh phúc như hôm nay.

Điểm cao 1015
Điểm cao 1015

Các cựu chiến binh Sư đoàn 320 hầu hết đã lớn tuổi, nhưng với tinh thần của những người lính, các cựu chiến binh đã vượt qua quãng đường khó khăn và thời tiết khắc nghiệt của mùa khô Tây Nguyên để đến dâng hương, dâng hoa cho các đồng đội đã mãi mãi nằm lại ở Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049, nơi mà họ đã từng chiến đấu và nhiều đồng đội đã hy sinh còn nằm lại nơi đây.

Cựu chiến binh Vũ Văn Khì (75 tuổi, quê ở tỉnh Hải Dương), từng là chiến sĩ D18 - Sư đoàn 320 chiến đấu tại Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049 xúc động nói: Đây là lần đầu tiên tôi trở lại chiến trường xưa. Được thắp hương cho đồng đội thì kỷ niệm của người lính chúng tôi òa về càng làm tôi xúc động, không cầm được nước mắt. Đợt trở về chiến trường lần này, tôi rất vui mừng khi được gặp lại 7 người đồng đội cùng Tiểu đội đã từng chiến đấu cùng nhau năm xưa trên mảnh đất này. Với tôi, ước nguyện trở lại chiến trường xưa để thắp nén nhang cho đồng đội đã hy sinh đã thành hiện thực.

Các cựu chiến binh Sư đoàn 320 và lãnh đạo tỉnh Kon Tum dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049
Các Cựu chiến binh Sư đoàn 320 và lãnh đạo tỉnh Kon Tum dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049

Với vị trí chiến lược, Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049 do Tiểu đoàn Dù số 2 (thuộc Lữ đoàn Dù II) Quân lực Việt Nam Cộng hòa chiếm giữ là tuyến phòng thủ rất quan trọng của địch. Vì thế, từ ngày 30/3/1972, Trung đoàn Bộ binh 52 và Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 48, Tiểu đoàn 19 Đặc công thuộc Sư đoàn 320, cùng với quân và dân địa phương đã tấn công để tiêu diệt 2 điểm cao, nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ quan trọng này.

Với tinh thần chiến đấu dũng cảm, không sợ hy sinh, ta đã đánh chiếm Sở chỉ huy của địch, làm chủ Điểm cao 1049 trong nhiều giờ, tiêu diệt phần lớn Tiểu đoàn Dù số 2. Sau đó, địch tăng cường chi viện từ các điểm cao lân cận, đồng thời dùng máy bay, pháo đánh phá dữ dội, nhiều lần phản kích chiếm lại trận địa. 

Trận đánh tại cao điểm này diễn ra giằng co và vô cùng cam go, khốc liệt. Đến ngày 21/4/1972, Tiểu đoàn Dù số 2 bị tiêu hao phần lớn sinh lực, thất thủ tháo chạy. Bộ đội ta đã làm chủ hoàn toàn 2 điểm cao quan trọng này.

Công trình Nhà bia di tích lịch sử tại Điểm cao 1049
Công trình Nhà bia di tích lịch sử tại Điểm cao 1049

Chiến thắng tại Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049 có ý nghĩa rất to lớn, mở màn cho Chiến dịch Xuân - Hè 1972 trên đất Tây Nguyên, phá vỡ tuyến phòng thủ phía Tây sông Pô Kô của địch, đánh bại âm mưu ngăn chặn của chúng, góp phần quan trọng, tạo thế phát triển cho toàn chiến dịch và tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng Đăk Tô - Tân Cảnh.

Đại tá Nguyễn Thế Tân, Nguyên Sư đoàn Trưởng Sư đoàn 320 bùi ngùi kể: Cuộc chiến diễn ra ở trên 2 điểm cao này từ ngày 12/4/1972 đến ngày 15/4/1972 rất ác liệt, chúng tôi đã dành chiến thắng và rất nhiều đồng đội của tôi đã nằm lại nơi này. Ngày hôm nay, chúng tôi lại lên đây để thắp nén hương như được tâm sự và tri ân với những đồng đội đã nằm lại mãi mãi không về.

Để tri ân những cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đặc biệt là tại Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049, tháng 12/2017, Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 đã tham gia gần 1.600 ngày công, đóng góp kinh phí hơn 2 tỷ đồng xây dựng công trình Nhà bia di tích lịch sử tại Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049. Công trình hoàn thành trong tháng 4/2018, mỗi nhà bia có diện tích 269m2, với các hạng mục bia đá, nhà bia và khuôn viên xung quanh.

Các cựu chiến binh cùng lưu lại những bức ảnh khi thăm lại Điểm cao 1015
Các Cựu chiến binh cùng lưu lại những bức ảnh khi thăm lại Điểm cao 1015

“Công trình này ngoài việc tri ân những cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 còn là nơi để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay mãi mãi ghi nhớ công ơn của những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, để chúng ta có được một đất nước hoà bình, độc lập, tự do và cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay”, Đại tá Nguyễn Thế Tân, nguyên Sư đoàn Trưởng Sư đoàn 320 mong muốn.

Được gặp gỡ các Cựu chiến binh Sư đoàn 320 và nghe bài hát "Một vùng đồng đội": “Người tướng già đứng khóc trong hoàng hôn Kon Tum. Dưới kia, dòng Pô Kô vẫn chảy, suốt mùa mưa rồi lại mùɑ khô… Cả đời trận mạc tám mươi tuổi tìm về. Một không mười lăm một vùng đồng đội… Tháng tư này đã mấy chục mùa hoa. Các em nằm đây. Mấy chục năm hoa vẫn chỉ một mùa…”, trong tôi, luôn khắc ghi những câu từ day dứt của bài hát và trân trọng những hy sinh của thế hệ cha ông cho Tổ quốc hôm nay; cảm phục trước tình cảm của những người Cựu chiến binh với đồng đội đã hy sinh tại 2 điểm cao này. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tết của những người ở lại

Tết của những người ở lại

Ở vùng cao Quảng Ninh, Tết là sợi dây nối quá khứ và hiện tại. Khi lớp trẻ rời quê lên phố mưu sinh, những người ở lại đang thầm lặng trao truyền, giữ hơi ấm Tết.
Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Như Tâm - Tào Đạt - 1 giờ trước
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 6 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 6 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 10 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 10 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 10 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 11 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.