Nghệ nhân mo Mường Bùi Văn Thành khấn cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thuTừ sáng sớm, không gian Đình Lạc Sơn vang ngân tiếng chiêng như lời mời gọi con dân người Mường khắp các thôn, tổ dân phố trở về dự hội. Trong sắc xuân rực rỡ, người Mường xúng xính trang phục truyền thống, nói cười vui vẻ. Các đội chiêng nữ xếp hàng dài từ cổng đình tiến vào, tấu bài đón khách trang trọng. Bên trong, lễ vật được chuẩn bị chu đáo, sắp đặt ngay ngắn, tạo nên không khí thiêng liêng mà ấm áp.
Các đội chiêng đón khách đến dự lễTheo ông Bùi Văn Thành, Nghệ nhân mo Mường, từ năm 1955, nhiều người Mường ở Lạc Sơn (Hòa Bình cũ) di cư vào Đắk Lắk lập nghiệp. Năm 1959, bà con dựng đình Lạc Sơn để tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng. Hơn nửa thế kỷ qua, ngôi đình trở thành điểm tựa tâm linh, duy trì 3 lễ chính trong năm, trong đó Lễ khai hạ là nghi lễ quan trọng nhất, mở đầu cho một năm lao động sản xuất.
Đại biểu, người dân dâng hươngNgoài các lễ vật do người dân tự chuẩn bị, không thể thiếu bình rượu cần. “Bình rượu cần biểu tượng cho sự gắn kết cộng đồng, mỗi cần rượu tượng trưng cho một dòng họ trong làng”, Nghệ nhân Bùi Văn Thành chia sẻ.
Mo Mường cúng khấn hạ cây nêuSau phần lễ là phần hội sôi nổi với nhiều trò chơi dân gian như ném đúm, leo cột mỡ, kéo co, bịt mắt đập heo đất, bắt vịt… thu hút đông đảo người dân và du khách.
Ông Mark Schmits - du khách đến từ Canada, chia sẻ: Tôi rất vinh dự khi được mời tham dự lễ hội truyền thống của người Mường. Đây là một truyền thống lâu đời. Tôi yêu cách lễ hội tôn vinh quá khứ, hiện tại và tương lai của người dân Việt Nam. Đây là dịp để gia đình, cộng đồng sum họp. Qua đây, tôi ước mơ đất nước mình cũng có được bản sắc văn hóa đậm đà như các dân tộc Việt Nam.
Cây nêu được hạ đánh dấu một mùa vụ mới bắt đầuNgày nay, với sự quan tâm của chính quyền địa phương, Lễ khai hạ ở Tân Lập tiếp tục được gìn giữ, trở thành điểm hẹn văn hóa đầu Xuân, thắp lên niềm tin về một năm mới an lành, no ấm.
Một số hình ảnh Lễ khai hạ của người Mường ở phường Tân Lập