Trong hai ngày 28 và 29/3, tại xã vùng cao Quảng La (Quảng Ninh), Lễ hội làng Bằng Cả mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa vùng cao, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Ngày 26/3, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” tại Quảng trường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Trong các nghi lễ truyền thống của người Gié Triêng, lễ Cha K’chiah (Lễ ăn than) là một nghi lễ khá đặc sắc. Đây cũng là nghi lễ lớn nhất của người Gié Triêng trong một năm khi kết thúc năm cũ, đón chào một năm với những hy vọng mới về mùa màng, sức khỏe và mọi sự hanh thông trong cuộc sống.
Đám cưới của người Sán Dìu ở Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh không chỉ là chuyện trăm năm của đôi lứa, mà còn là bức tranh văn hóa đậm đà bản sắc. Qua từng nghi lễ, cộng đồng gửi gắm những quan niệm sâu sắc về gia đình, đạo hiếu và hạnh phúc.
Giữa không gian núi rừng Tây Nguyên, Lễ hội Lồng Tồng lần thứ I năm 2026 xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk hội tụ sắc màu văn hóa từ vùng Việt Bắc thu hút đông đảo người dân và du khách.
Việc NDTV (Ấn Độ) lựa chọn Tà Xùa là một trong 26 điểm đến toàn cầu đáng ghé thăm năm 2026, đã đưa vùng núi Tây Bắc này trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng du lịch. Không phải ngẫu nhiên, Tà Xùa được ví như “thiên đường săn mây” nơi con người có thể chạm tay vào những tầng mây bồng bềnh giữa đại ngàn hùng vĩ.
Với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ quanh năm và kho tàng văn hóa đặc sắc của đồng bào DTTS, xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi đang phấn đấu đưa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mở cơ hội để đồng bào DTTS nâng cao thu nhập, giảm nghèo và phát huy vai trò bảo vệ di sản văn hóa.
Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, không gian trưng bày văn hóa dân tộc Ê Đê tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam chính là điểm dừng chân để chiêm ngưỡng những giá trị văn hóa của Tây Nguyên. Trong đó, hồn cốt giá trị văn hóa của đồng bào Ê Đê là ngôi nhà dài được phục dựng nguyên trạng.
Chào mừng ngày hội lớn của đất nước bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 14/3, tại phường Buôn Ma Thuột, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức trưng bày ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tháng Ba trong tôi”, đồng thời phát động Cuộc thi ảnh “Hạnh phúc cho mọi gia đình” năm 2026.
Tháng Giêng, khi sắc Xuân còn vương trên những triền đồi miền Tây xứ Thanh, người dân Mường Đòn lại nô nức bước vào mùa lễ hội truyền thống của bản mường.
Mỗi dịp đầu năm, nhiều làng Chăm ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận cũ, nay là Khánh Hòa và Lâm Đồng lại tổ chức Lễ hội Cầu an Rija palao salih với những nghi thức độc đáo như múa thiêng, màn đạp lửa, thả bè mang 12 hình nhân trôi ra biển. Đó là cách xua đuổi tai ương của năm cũ, cùng với lời cầu mong bình an, mưa thuận gió hòa cho cả cộng đồng của người Chăm.
Từ nhiều năm nay, tại các buôn làng ở tỉnh Gia Lai, có nhiều đội cồng chiêng nữ hoạt động khá hiệu quả. Họ đang lặng lẽ, nhưng góp phần quan trọng trong việc giữ nhịp văn hóa cồng chiêng.
Trong 2 ngày 7 - 8/3, Bảo tàng Đắk Lắk phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Phiên chợ trên cao nguyên” với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, thu hút đông đảo học sinh, người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Ngày 7/3, ông Phan Văn Hoàng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tỉnh có thêm 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tính đến nay, toàn tỉnh có 25 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó, 2 di sản được UNESCO công nhận và 23 di sản nằm trong danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.
Cuối năm 2025, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang được UN Tourism vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới”. Đây là kết quả của quá trình phát triển dựa trên nền tảng bảo tồn văn hóa và sự đồng thuận của cộng đồng dân cư địa phương. Trong đó, Trưởng thôn Sình Dỉ Gai được xem là người tiên phong, khởi xướng con đường làm du lịch để dân bản thoát nghèo.
Trải qua 15 lần tổ chức, Lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk đã trở thành sự kiện thường niên được mong đợi của Nhân dân, của đồng bào các dân tộc phía Bắc trên cao nguyên đất đỏ vào mỗi độ Rằm tháng Giêng.
Xa quê lập nghiệp nhiều năm, đồng bào dân tộc Mông tại xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông. Trong đó, hội chọi bò được xem là một nét sinh hoạt văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống mới của bà con trên vùng đất mới Tây Nguyên.
Mới bốn giờ sáng, khi mặt trời còn chưa ló khỏi rặng núi, bếp lửa trong những ngôi nhà quanh trụ sở UBND xã Thàng Tín đã rần rật cháy đỏ. Sống gần với trời nên ở đây người ta quen dậy sớm. Ngày thường dậy sớm để kịp cho gia súc, gia cầm ăn rồi lên nương, rồi đi làm… Còn những ngày này, cả xã mở hội Gầu Tào, nên dậy sớm để còn đi hội.
Lễ hội “Vạn Xuân khai Quốc” đã chính thức khai hội sáng nay (28/2), là dịp để tưởng nhớ, tri ân Lý Nam Đế - vị vua đầu tiên của nước ta xưng Đế, tuyên bố chủ quyền độc lập.
Bằng tình yêu với nghề dệt thổ cẩm, anh Huỳnh Nguyên Thông, sinh năm 1987, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi đã từ bỏ công việc tại TP. Hồ Chí Minh, trở về quê hương cùng các nghệ nhân khôi phục và đưa thổ cẩm truyền thống của đồng bào Ba Na vươn xa