Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Phóng sự

Trắng đêm "đón bão"

Thanh Hải - 22:36, 24/08/2025

Phía sau những khuôn mặt xạm đen, cháy nắng của những cư dân miền biển là bao nỗi phấp phỏng, âu lo. Họ đang có một đêm thức trắng như thế, để đón bão tại điểm tránh trú Trường tiểu học Diễn Bích (Diễn Châu, Nghệ An).

Người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đã được di tản tránh bão tại Trường Tiểu học Diễn Bích ngay trong đêm 24/8 - Ảnh: Thanh Hải
Người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đã được di tản tránh bão tại Trường Tiểu học Diễn Bích ngay trong đêm 24/8 - Ảnh: Thanh Hải

Cuộc chạy bão với mẹ con chị Hoàng Thị Xoan ở xóm Nam Chiến Thắng sẽ là khoảnh khắc khó bởi đưa con của chị lọt lòng chưa đầy tháng. Cả 2 mẹ con chị, tay bồng, tay xách theo chân các chiến sĩ công an, dân quân xã từ nhà đến nơi tránh trú bão trong bao nỗi niềm không tả đủ bằng lời. 

Chị Xoan tâm sự: Vì sự an toàn của mẹ và con, chúng tôi đã đến điểm tránh trú bão do xã bố trí tại Trường tiểu học Diễn Bích. Nghe đài báo bão to, chúng tôi lo lắm. Không biết nhà cửa có bị làm sao, tàu thuyền đã cập bến nhưng có an toàn hay không.

Hơn 21 giờ ngày 24/8, nhiều người dân vẫn lục tục kéo đến nơi tránh trú bão mà xã Diễn Châu đã chuẩn bị sẵn. Các phòng tạm trú đèn điện sáng choang, quạt trần chạy êm ru. Phía dưới, những chiếc bàn ghế thường ngày dành cho học sinh học tập, nay được sắp xếp lại thành chỗ tá túc tạm thời.

Chị Hoàng Thị Xoan ở xóm Nam Chiến Thắng mới sinh con được 2 tháng đang tạm tránh trú bão ở Trường Tiểu học Diễn Bích- Ảnh: Thanh Hải
Chị Hoàng Thị Xoan ở xóm Nam Chiến Thắng mới sinh con được 2 tháng đang tạm tránh trú bão ở Trường Tiểu học Diễn Bích- Ảnh: Thanh Hải

Bà Đậu Thị Minh (60 tuổi) ở xóm Quyết Thành đang chăm mẹ chồng Phạm Thị Năm nằm liệt một chỗ. Cả hai mẹ con vừa được các lực lượng xã Diễn Châu di tản từ nhà đến nơi tránh trú bão trên chiếc xe ba gác. Giữa đêm tối mưa lất phất, người con dâu 60 tuổi ôm ghì lấy mẹ chồng 85 tuổi trong chiếc xe chạy chầm chậm giữa một làng quê ven biển.

Đắp chiếc chăn mỏng lên người mẹ chồng, bà Minh chia sẻ: Tôi nghe bà con trong xóm nói rằng, bão năm ni to lắm, gió mạnh lắm, mình không di tản thì nguy cả mẹ cả con. Vậy là khi các chú dân quân, công an đến hỗ trợ di tản, mẹ con chúng tôi đi ngay.

Bà Đậu Thị Minh (60 tuổi) ở xóm Quyết Thành đang chăm mẹ chồng Phạm Thị Năm nằm liệt một chỗ tại nơi tránh trú bão của xã Diễn Châu - Ảnh: Thanh Hải
Bà Đậu Thị Minh (60 tuổi) ở xóm Quyết Thành đang chăm mẹ chồng Phạm Thị Năm nằm liệt một chỗ tại nơi tránh trú bão của xã Diễn Châu - Ảnh: Thanh Hải

Với lão ngư Nguyễn Đình Nuôi (65 tuổi) ở xóm Hải Bắc, thì đêm đón bão tại nơi tránh trú này sẽ là đêm khó ngủ. Nhà chỉ có 2 vợ chồng già, khi cán bộ xã đến vận động đi tránh bão, lão gật đầu ngay. Nhưng khốn nỗi, người thì đã ở vị trí yên ấm, nhưng nhà cửa thì hãy còn đó mà không biết ngày mai khi bão về thì sẽ ra sao. 

Trong câu chuyện với lão ngư miệt biển này, chúng tôi chúng tôi được lắng nghe bao câu chuyện mưu sinh nơi đầu sóng. Cuộc sống thường ngày của họ là bám biển đắp đổi qua ngày, quăng quật với bão tố trên những con thuyền chòng chành giữa khơi xa. Thế nên, những phút thảnh thơi, ngồi trong những căn nhà kiên cố tại nơi tránh trú bão, lòng họ cũng như đang dậy sóng, như mặt biển ngoài kia ngày một dâng cao theo từng cơn gió bão.

Với lão ngư Nguyễn Đình Nuôi (65 tuổi) ở xóm Hải Bắc, thì đêm đón bão tại nơi tránh trú này là cả một mớ lo lắng, băn khoăn - Ảnh: Thanh Hải
Với lão ngư Nguyễn Đình Nuôi (65 tuổi) ở xóm Hải Bắc, thì đêm đón bão tại nơi tránh trú này là cả một mớ lo lắng, băn khoăn - Ảnh: Thanh Hải

Trong đêm tránh trú bão tại Trường tiểu học Diễn Bích, đa phần là người già cả, phụ nữ và con nhỏ. Những người đàn ông vững chãi tựa như cột buồm hãy còn cùng các lực lượng tại chỗ của xã Diễn Châu chằng néo nhà cửa, kê chắn đồ đạc, di chuyển tài sản.

Bí thư Đảng ủy xã Diễn Châu - Hà Xuân Quang cho hay: Đêm nay, xã trực 100% quân số. Vừa hỗ trợ người dân di tản, vừa di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Trước 8h sáng ngày 25/8, tất cả người dân vùng ven sông, ven biển, vùng nguy cơ cao bắt buộc phải di tản đến nơi an toàn. Chúng tôi sẽ bố trí lực lượng di tản nếu có bất kỳ trường hợp nào người dân không tự giác chấp hành.

Dùng xe ba gác chở người dân bị bại liệt đến nơi tránh trú bão - Ảnh: Thanh Hải
Dùng xe ba gác chở người dân bị bại liệt đến nơi tránh trú bão - Ảnh: Thanh Hải

Trường tiểu học Diễn Bích là một trong tám điểm sơ tán mà xã Diễn Châu bố trí để sơ tán người dân vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng do bão số 5 đổ bộ. Hơn 22h đêm 24/8, người dân vẫn lục tục di chuyển đồ đạc theo chân các lực lượng tại chỗ đến tá túc. Cuộc chạy bão vẫn rất khẩn trương.

Có được chỗ nghỉ ngơi yên ấm, chắc chắn ngày tránh bão, là cả sự vào cuộc, quyết tâm, trách nhiệm không mệt mỏi của các lực lượng trên địa bàn xã Diễn Châu trong những ngày qua. Tại vị trí tránh trú bão Trường tiểu học Diễn Bích, các nhu yếu phẩm là mì tôm, lương khô, nước lọc… được địa phương bố trí đầy đủ với phương châm không để bất cứ một người dân nào phải chịu đói, chịu khát.

Mưa đã bắt đầu nặng hạt, gió cũng mạnh dần lên. Hôm nay, người dân miền biển xã Diễn Châu lại một đêm không ngủ, thức trắng đón bão. Bao ánh mắt âu lo, hiện rõ trên từng khuôn mặt rám nắng, cháy sạm.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tết của những người ở lại

Tết của những người ở lại

Ở vùng cao Quảng Ninh, Tết là sợi dây nối quá khứ và hiện tại. Khi lớp trẻ rời quê lên phố mưu sinh, những người ở lại đang thầm lặng trao truyền, giữ hơi ấm Tết.
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Thời sự - PV - 10:16, 18/02/2026
Ngày 18/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 20/2, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Kinh tế - Ngọc Thu - 08:17, 18/02/2026
Thay vì đón Tết ở quê nhà, những ngày này, nhiều nông dân trồng dưa ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai ở lại chòi gác để chăm sóc ruộng dưa. Với họ, dưa được mùa, được giá là đã có một cái Tết đủ đầy, một năm hạnh phúc.
Tết của những người ở trận địa canh trời

Tết của những người ở trận địa canh trời

Thời sự - Tào Đạt - Văn Định - 07:53, 18/02/2026
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi đất liền đang rộn ràng lời chúc xuân và những cuộc sum họp đầu năm thì trên trận địa Tiểu đoàn Pháo phòng không quân 553, Vùng 5 Hải quân, không khí trực sẵn sàng chiến đấu vẫn được duy trì nghiêm ngặt.
Toàn quốc có 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Toàn quốc có 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Tin tức - Minh Nhật - 07:46, 18/02/2026
Lực lượng chức năng trên toàn quốc đã xử lý 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 17/2 (mùng Một Tết Bính Ngọ).
Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 16:28, 17/02/2026
Ngôi nhà sàn nhỏ mộc mạc, đơn sơ nằm nép mình bên cánh rừng nguyên sinh và những con suối nhỏ ở thung lũng Đăk Pne thuộc làng Kon Túc, xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa truyền thống đặc sắc của người Ba Na. Chủ nhân của ngôi nhà ấy là ông A Gíp và bà Y Lau, đều hơn 100 tuổi.