Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Hành quân về vùng lũ

Thanh Hải - 07:30, 29/07/2025

Những ngày mưa lũ cuối tháng 7 ở miền Tây xứ Nghệ, có một đội quân, một lực lượng lặng lẽ, âm thầm nhận về mình những phần việc khó, gian nan mà hiểm nguy. Họ đến từ những binh đoàn này, đại đội nọ, cứ thế hối hả hành quân về vùng lũ như một mệnh lệnh từ trái tim.

Cán bộ chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, Sư đoàn bộ binh 324, Quân Khu 4 tham gia dọn bùn đất sau lũ cùng bà con khối Hòa Đông, xã Tương Dương - Ảnh: Thanh Hải
Cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, Sư đoàn bộ binh 324, Quân Khu 4 tham gia dọn bùn đất sau lũ cùng bà con khối Hòa Đông, xã Tương Dương - Ảnh: Thanh Hải

“Rốn lũ” đợt này rơi vào xã Tương Dương. Thống kê sơ bộ cũng đã nói rõ điều đó: Toàn xã có 21 bản bị cô lập, 2.210 hộ phải di dời khẩn cấp, 1.738 nhà ở bị ngập 100%, 51 nhà bị sập, bị cuốn trôi…

Trong thảm họa thiên tai ấy, bà con xã Tương Dương như không còn đứng vững. Nhưng, người dân vùng lũ không hề đơn độc trong cuộc chiến chống thiên tai.

Hỗ trợ người dân Tương Dương lắp đường ống nước sau lũ - Ảnh: Thanh Hải
Hỗ trợ người dân Tương Dương lắp đường ống nước sau lũ - Ảnh: Thanh Hải

Thượng úy Thái Văn Thành cùng 120 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, Sư đoàn bộ binh 324, Quân khu 4 có mặt tại khối Hòa Đông, xã Tương Dương ngay sau khi lũ rút và tuyến quốc lộ 7 được thông xe. 

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng úy Thành cho biết: Khi đơn vị thông báo tăng quân số chi viện cho vùng lũ khắc phục hậu quả, anh em ai cũng xung phong, xin hành quân về vùng lũ để giúp dân. Lên đây, thấy bà con khổ quá, mất mát quá, đành âm thầm động viên nhau nỗ lực hơn, cố gắng hơn trong thực hiện nhiệm vụ. 

Chị Nguyễn Vòng (khối Hòa Đông, xã Tương Dương, Nghệ An) khó nghẹn: Trắng tay rồi còn đâu. Nhà tôi mất hết, nhiều hộ ở đây cũng trôi hết tài sản - Ảnh: Thanh Hải
Chị Nguyễn Vòng (khối Hòa Đông, xã Tương Dương, Nghệ An) khóc nghẹn: Trắng tay rồi còn đâu. Nhà tôi mất hết, nhiều hộ ở đây cũng trôi hết tài sản - Ảnh: Thanh Hải

Giữa màu bùn đất xám xịt đã bốc mùi ngai ngái, Thành và đồng đội chẳng nề hà bất cứ việc gì khi người dân cần, gọi.

Chị Nguyễn Vòng (khối Hòa Đông, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An) nói trong tiếng nghẹn ngào: Trắng tay rồi còn đâu! Nhà tôi mất hết, nhiều hộ ở đây cũng trôi hết tài sản. Từ khi lũ rút, có bộ đội giúp đỡ, chúng tôi thấy ấm lòng hơn, mất mát vơi bớt đi nhiều.

Ở các bản, làng khác của xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An, những cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân… đã có mặt kịp thời khi lũ đã lùi xa, cùng bà con khắc phục hậu quả. 

Những người lính tham gia tháo dỡ nhà cửa, san gạt vùng đất sạt lở… từng bước giúp bà con ổn định cuộc sống. Người lính có mặt ở đâu, vị trí nào… thì nơi ấy như ấm áp hơn, bởi sự sẻ chia, tình người và trách nhiệm.

Chiến sĩ công an giúp người dân xã Mường Xén dọn dẹp sau lũ - Ảnh: Thanh Hải
Chiến sĩ công an giúp người dân xã Mường Xén dọn dẹp sau lũ - Ảnh: Thanh Hải

Chủ tịch UBND xã Lượng Minh Nguyễn Văn Hòa nói: Chúng tôi rất cảm động, biết ơn những người lính là bộ đội, công an từ các đơn vị tăng cường về bám bản, bám dân những ngày sau lũ để hỗ trợ bà con dọn dẹp bùn đất.

Người dân khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh: Thanh Hải
Người dân khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh: Thanh Hải

Trong bùn đất, những người lính lặng lẽ dọn dẹp, đào xới rác bẩn ứ đọng sau lũ… Trong số những đoàn quân về hỗ trợ người dân Mường Xén, chúng tôi chú ý nhiều đến những chiến sĩ sao vuông xã Na Loi.

Họ là dân quân tự vệ của xã, được chi viện để cùng lực lượng công an, quân đội giúp xã Mường Xén thêm động lực vượt thiên tai. 

Dọn dẹp bùn đất do lũ lụt ở Bãi xã Tam Quang - Ảnh Thanh Hải
Dọn dẹp bùn đất do lũ lụt ở Bãi xã Tam Quang - Ảnh Thanh Hải

Có mặt tại vùng lũ xã Mường Xén, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Na Loi - ông Lương Văn Phênh chia sẻ: Chúng tôi có mặt ở xã Mường Xén 2 ngày, nỗ lực tối đa, hỗ trợ bà con gạt bùn, dọn rác… Ai cũng làm việc với tinh thần sẻ chia, trách nhiệm lớn nhất.

Còn với lực lượng tại chỗ như, bộ đội, công an đứng chân trên địa bàn đã sát cánh cùng bà con trong những thời khắc khó khăn nhất của mưa lũ. 

Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Na Loi - ông Lương Văn Phênh chia sẻ với phóng viên: Chúng tôi có mặt ở xã Mường Xén 2 ngày, nỗ lực tối đa, hỗ trợ bà con gạt bùn, dọn rác… (Ảnh: Thanh Hải)
Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Na Loi - ông Lương Văn Phênh chia sẻ với phóng viên: Chúng tôi có mặt ở xã Mường Xén 2 ngày, nỗ lực tối đa, hỗ trợ bà con gạt bùn, dọn rác… (Ảnh: Thanh Hải)

Thượng úy Phan Bá Thắng, cán bộ công an xã Tam Quang tâm sự: Khi lũ bắt đầu lên, chúng tôi đã chia thành tổ, nhóm túc trực ở các vị trí xung yếu. Khi nước lên, thì hối hả cùng bà con di chuyển người và tài sản. Bà con bị ngập lũ, chúng tôi không thể đứng ngoài cuộc. Cán bộ, chiến sĩ công an xã đã xác định bám dân, hỗ trợ tối đa, góp sức cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Thế đấy, những người lính đã có mặt trong thời khắc lũ về, bám trụ khi lũ lên cao và sát cánh cùng bà con dân bản khi lũ rút… để ứng cứu, khắc phục thiên tai. Những người lính hôm nay đang tô thắm thêm hình ảnh người người chiến sĩ của dân, do dân và vì dân.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Như Tâm - Tào Đạt - 33 phút trước
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 5 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 5 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 9 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 9 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 9 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 10 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.