Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Hẹn ước Bắc Nam

Thanh Hải - 15:30, 24/04/2025

Chỉ bốn từ ngắn ngủi ấy thôi, nhưng cả dân tộc Việt Nam đã đi suốt chiều dài đằng đẵng; qua bao bão táp, phong ba của những cuộc trường chinh vệ quốc. Nửa thế kỷ rồi, Bắc Nam sum họp. Nửa thế kỷ minh chứng cho lời hẹn ước Bắc Nam, lời hẹn ước đã từng được viết nên bằng máu, nước mắt và lòng kiên trung của hàng triệu người con đất Việt.

Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” và thả chim bồ câu ước vọng hòa bình cũng là đang hiện thực Hẹn ước Bắc Nam
Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” và thả chim bồ câu ước vọng hòa bình

Có nơi nào trên đất nước mình, không nhuộm thắm máu và nước mắt. Có nơi nào trên dải đất Việt này, không đánh đổi bằng những mất mát, đau thương chỉ để chắt chiu cho hòa bình, tự do và độc lập.

Đi qua những năm tháng binh đao, khói lửa đằng đẵng; mới hay, lời hẹn ước Bắc Nam sum họp, đáng trân quý đến nhường nào. Hẹn ước Bắc Nam là hành trình của lịch sử, nơi những lời hẹn ước thiêng liêng được viết nên bằng máu, nước mắt và lòng kiên trung của hàng triệu người con đất Việt.

Hơn nửa thế kỷ trước, những người mẹ tiễn con ra trận với lời nhắn nhủ hẹn ước ngày trở về; những người vợ tiễn chồng ra tiền tuyến còn thêm nỗi hoang hoải với dự cảm mãi mãi chia xa. Nhưng, phía trước là Tổ quốc. Tình yêu lớn nhất bấy giờ là tình yêu Tổ quốc. Những binh đoàn hành quân ra trận, mang trong mình không chỉ lời thề sắt son với vận mệnh của dân tộc, mà còn là nỗi đau đáu của cả một hậu phương miền Bắc, vì một tiền tuyến lớn miền Nam.

Bấy giờ, “Nam tiến” là lẽ sống, là hành trang của những con người trẻ, cũng là của cả một dân tộc “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”… để dệt nên một huyền thoại trong hành trình hẹn ước Bắc Nam.

Những bước chân hẹn ước...
Những bước chân hẹn ước...

Cứ nhìn vào cây cầu Hiền Lương ở vùng giới tuyến hơn 50 năm trước, với hai màu vàng xanh như một biểu tượng chia cắt Nam – Bắc một thời để thấm hơn lời hẹn ước sum vầy, đoàn tụ. Cây cầu trên khúc sông ngắn nhưng mà đó thương, đây nhớ; chung một nhịp cầu mà vời vợi cách xa.

Không ai, kể cả chúng tôi tìm được cô dâu, chú rể đầu tiên đi qua cây cầu Hiền Lương khi đất nước liền một dải, Bắc Nam thống nhất một nhà. Nhưng, chắc chắn có biết bao người đã từng sắt son lời thề hẹn ước Bắc Nam; để khi đất nước thống nhất, thì đã cùng người bạn đời dắt tay nhau đi trên cây cầu Hiền Lương chia cắt năm xưa? Cây cầu đã trở thành kỷ niệm cuộc đời, thành lời hẹn ước của cả một dân tộc những năm bom lửa.

Rồi không chỉ Hiền Lương, biết bao địa danh trên mảnh đất hình chữ S này, lại không mang những nỗi đau một thời chia cắt. Trong tiếng bom rền, đạn xé, lời hẹn ước Bắc Nam sum họp đã được viết lên bằng những quyết tâm, bằng sự kiên trung, can trường của cả một dân tộc yêu chuộng hòa bình.

Và sự quyết tâm, kiên trung ấy đã dệt nên khúc khải hoàn trong đại thắng mùa Xuân năm 1975. Nửa thế kỷ trước, thế hệ chúng tôi không được sống trong xúc cảm hân hoan khi đất nước trọn niềm vui, non sông liền một dải. Nhưng năm mươi năm sau ngày lịch sử ấy, chúng tôi cũng đã có những khoảng lặng bình yên, trào dâng những rưng rưng khi được sống trọn trong độc lập, tự do; để ngẫm nghĩ sâu hơn giá trị của hòa bình.

Hẹn ước Bắc Nam chính là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước. Xa rồi những ngày binh lửa. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình – một kỷ nguyên mới được dựng xây từ những lời hẹn ước Bắc Nam năm xưa; được vun đắp bằng những ý chí và quyết tâm mạnh mẽ phục hồi và phát triển đất nước hôm nay.

Đôi bờ Hiền Lương hôm nay
Đôi bờ Hiền Lương hôm nay

Thì cứ thử rong ruổi từ “đầu trời ngất đỉnh Hà Giang”, đến “Cà Mau mũi đất mỡ màng phù sa” mà xem. Cả một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ bằng phương châm ngoại giao linh hoạt, uyển chuyển; bằng việc bắt tay hợp tác hữu nghị với bạn bè muôn phương; bằng tinh thần tự lực, tự cường; để lập nên những kỳ tích, từng bước sánh vai cùng các cường quốc năm châu như sinh thời Hồ Chủ tịch hằng mong muốn.

Xin điểm lại mấy dòng để khẳng định chắc chắn cho điều này. Ở thời điểm thống nhất đất nước, Việt nam là một quốc gia nghèo, nay đang trở thành nước có thu nhập trung bình. Tỷ lệ người nghèo đã giảm mạnh từ 57% vào đầu những năm 1990 xuống còn 5,2% vào năm 2020. Đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên cả nước còn 4,06%, giảm 1,65% so với năm trước.

Kinh tế thì cũng đã có bước tăng trưởng đáng kể với GDP đạt 7,09% vào năm 2024 – trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương (theo nhận định của WB).

Vị thế đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Điều đó, được thể hiện bằng những con số rằng; đến nay, chúng ta đã có quan hệ ngoại giao chính thức với 193 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 7 nước đối tác chiến lược toàn diện; quan hệ thương mại với trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, ký hiệp định thương mại song phương với trên 100 nước… Việt Nam đã là thành viên tích cực và có trách nhiệm của trên 70 tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng như Liên hợp quốc, ASEAN, WTO, APEC...

Viết đến đây, chúng tôi chợt nhận ra rằng, hẹn ước Bắc Nam còn là khẳng định sự vững tâm, can trường của cả dân tộc Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa lời thề hẹn non sông; để hôm nay, chúng ta cần quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, giữ cho non sông liền một dải, Bắc - Nam thống nhất một nhà. Đó cũng chính là hẹn ước của cả dân tộc, hẹn ước với bè bạn năm châu, và hẹn ước cho tương lai mai sau…

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026: “Tôn kính tâm linh, văn minh, an toàn”

Mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026: “Tôn kính tâm linh, văn minh, an toàn”

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 4 giờ trước
Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, không khí lễ hội diễn ra sôi động, văn minh và an toàn tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương
Về Đọi Sơn xem “vua đi cày”

Về Đọi Sơn xem “vua đi cày”

Sắc màu 54 - Quỳnh Trâm - 4 giờ trước
Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn Xuân 2026 diễn ra trong không khí trang nghiêm, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.
Nơi hai thế kỷ

Nơi hai thế kỷ "neo giữ" hồn làng

Dân tộc - Tôn giáo - Mỹ Dung - 4 giờ trước
Hơn hai thế kỷ tồn tại, Đình Lưu Khê, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh không chỉ là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia mà còn là điểm tựa tinh thần của nhiều thế hệ người dân. Giữa nhịp sống hiện đại, mái đình cổ vẫn lặng lẽ lưu giữ ký ức làng quê và những giá trị văn hóa truyền thống theo thời gian.
Biên cương Quảng Ninh hôm nay

Biên cương Quảng Ninh hôm nay

Xã hội - Mỹ Dung - 5 giờ trước
Sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, vùng miền núi, biên giới tỉnh Quảng Ninh hôm nay đã mang diện mạo mới. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, mở lối phát triển cho vùng đồng bào DTTS từ bản làng vùng cao đến khu vực cửa khẩu.
Giữ nghề dệt lanh, đưa thổ cẩm thành sản phẩm OCOP trên

Giữ nghề dệt lanh, đưa thổ cẩm thành sản phẩm OCOP trên "vùng đất khô"

Sắc màu 54 - Vũ Mừng - 5 giờ trước
Từ những tấm vải lanh mộc mạc, sản phẩm thổ cẩm của đồng bào Mông nay đã được tiêu thụ rộng rãi, có mặt tại nhiều hội chợ trong nước, được công nhận đạt chuẩn OCOP và trở thành món quà lưu niệm mang đậm nét văn hóa vùng cao.
Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Những ngày Tết, đồng bào DTTS Gia Lai đang lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng bằng những đường cờ Tổ quốc rực rỡ khắp biên cương.
Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long

Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long "bội thu" dịp Tết Nguyên đán 2026

Du lịch - Tào Đạt - 5 giờ trước
Với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 kéo dài, đã tạo cú hích cho du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long với lượng khách và doanh thu tăng cao, cho thấy tín hiệu khởi sắc rõ nét ngay từ đầu năm.
Đội tuyển nữ Việt Nam nhận “quà đầu năm” từ AFC

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận “quà đầu năm” từ AFC

Thể thao - Hoàng Quý - 5 giờ trước
Đầu năm 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đón tin vui lớn từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), khi khoảnh khắc lịch sử của thầy trò HLV Mai Đức Chung được người hâm mộ bình chọn là dấu mốc vĩ đại bậc nhất của bóng đá nữ châu lục.
Bản anh hùng ca Nàng Han giữa đại ngàn xứ Thanh

Bản anh hùng ca Nàng Han giữa đại ngàn xứ Thanh

Sắc màu 54 - Quỳnh Trâm - 6 giờ trước
Nàng Han là nhân vật huyền thoại trong kho tàng truyền thuyết của đồng bào Thái ở miền núi Thanh Hóa. Năm 2024, lễ hội Nàng Han được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Cây “sâm trắng” Xín Mần

Cây “sâm trắng” Xín Mần

Sản phẩm - Thị trường - Vũ Mừng - 6 giờ trước
Từ cây trồng quen thuộc nơi vùng biên, củ cải trắng Xín Mần nay đã trở thành sản phẩm hàng hóa xuất khẩu sang Nhật Bản. Nhờ mô hình liên kết giữa Hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân, cây “sâm trắng” không chỉ giúp bà con thoát nghèo, mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững cho địa phương.
Phát nổ từ Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam, 1 người tử vong

Phát nổ từ Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam, 1 người tử vong

Tin tức - Trọng Bảo - 6 giờ trước
Khoảng 12h trưa nay, ngày 23/2, tại Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam (công ty chuyên sản xuất các sản phẩm phốt pho) phát ra 2 tiếng nổ lớn, cột khói bốc cao hàng chục mét.