Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

“Kịch bản mới” sau thiên tai

Thanh Hải - 07:08, 31/10/2024

Hàng chục ngàn hộ dân mất nhà cửa và tài sản sau thiên tai, đã tạo nên một diễn biến mới về gia tăng tỷ lệ hộ nghèo. Hàng loạt cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh bị hư hỏng… đang khiến nhiều địa phương chật vật khắc phục. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để cần có một “kịch bản mới” về phát triển kinh tế hậu thiên tai.

Đại diện UNICEF và đại diện chính quyền địa phương trao bồn chứa nước cho hộ DTTS. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN
Đại diện UNICEF và đại diện chính quyền địa phương trao bồn chứa nước cho hộ DTTS. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Nghèo thêm vì thiên tai

Bản trôi, nhà mất… những phận đời chìm nổi sau cơn cuồng nộ của thiên tai phút chốc trắng tay. Cuộc sống của họ vốn dĩ đã chật vật, nay càng thêm khốn quẫn.

Cứ nhìn vào vùng đất biên viễn Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An là rõ. Trung bình mỗi năm, thiên tai cướp trắng của huyện nghèo này hơn 100 tỷ đồng. Trong khi, thu ngân sách mỗi năm của huyện cũng chỉ xấp xỉ chừng ấy. Chẳng thế mà Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn Vi Hòe đã từng nói đầy xót xa: Thiên tai đang làm cho huyện nghèo thêm.

Với các tỉnh, thành vùng núi phía Bắc; cuộc sống người dân cũng chẳng dễ dàng gì. Sau hơn 1 tháng bị ảnh hưởng bởi lũ quét và sạt lở do bão số 3 (Yagi), bà La Thị Lan, một trong 17 hộ dân ở phường Nam Cường, TP. Lào Cai vẫn đang phải sinh hoạt tạm tại Nhà Văn hóa tổ 12, khu dân cư Tùng Tung mà chẳng dám về nhà. Bà Lan buồn rầu: Khi xảy ra sạt lở, nhà tôi chỉ kịp lấy hai cái chăn, chiếu và vài bộ áo quần rồi chạy tháo thân. Giờ thì trắng tay rồi.

Khởi công khu tái định cư xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TTXVN
Khởi công khu tái định cư xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TTXVN

Theo số liệu tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3 tổ chức cuối tháng 9, bão số 3 và hoàn lưu gây lũ lụt, sạt lở làm 282.000 căn nhà bị vùi lấp, hư hỏng.

Chừng ấy căn nhà cùng 285.000ha lúa, hoa màu, cây ăn quả và 189.982ha rừng bị ngập úng, thiệt hại; 5,6 triệu gia súc, gia cầm bị chết; 11.832 lồng bè bị hư hỏng, cuốn trôi… là của nả của người dân tích cóp cả đời, phút chốc đã trắng tay. Dẫu chưa có một thống kê cụ thể, nhưng hàng ngàn người dân ở các tỉnh, thành miền núi phía Bắc đã bỗng chốc thành hộ nghèo, chỉ sau một thời gian ngắn bị thiên tai càn quét.

Cùng với những hư hỏng về hạ tầng cơ sở như điện, đường, công trình thủy lợi…; thì thiên tai do bão số 3 đã gây thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước ước tính trên 81.000 tỷ đồng, trong đó sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại hơn 30.800 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã phát biểu tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3 rằng: “Cơn bão Yagi đã làm giảm khoảng 0,15% GDP của cả nước”.

Tất cả vì mục tiêu khôi phục kinh tế - xã hội

Phòng, chống thiên tai đã khó, nhưng khắc phục thiên tai còn khó gấp bội phần. Khó nhưng không phải là không thể làm được. Điều nhận thấy rõ nhất là, không chỉ mỗi người dân, mà các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương đã cùng vào cuộc, xắn tay với nỗ lực khắc phục, kiến thiết lại những đổ vỡ, ngổn ngang sau thiên tai. Một “kịch bản mới” để khôi phục nền kinh tế hậu thiên tai đang được các địa phương quyết liệt thực hiện.

Từ Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, với 6 nhóm nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể; các tỉnh, thành cũng đã xây dựng những kế hoạch, phương án mới sau bão Yagi.

Tại tỉnh Quảng Ninh, Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cuối tháng 9 đã quyết định bố trí 1.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão số 3 gây ra và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đáng chú ý, trong gói 1.000 tỷ đồng này, Quảng Ninh đã dành để hỗ trợ 100% học phí trong năm học 2024-2025, xây nhà ở và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ trục vớt tàu thuyền… 

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thành lập ngay Tổ rà soát, xác định chính xác, cụ thể, nhận định, dự báo nguy cơ, tình hình gia tăng các hộ nghèo, cận nghèo sau bão số 3 để có giải pháp kịp thời.

Sau bão số 3, tỉnh Lào Cai cũng đã mở cuộc thi đua cao điểm chung tay khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, nhiều phương án hỗ trợ và nguồn kinh phí cần để khắc phục, thực hiện trong các lĩnh vực cũng đã được đề xuất, như: xây dựng cơ sở hạ tầng trường học, y tế, trụ sở cơ quan, đơn vị, đường giao thông, miễn học phí năm học 2024 - 2025, mua sắm sách giáo khoa, trang thiết bị trường học, khôi phục du lịch…

Đông đảo bà con Nhân dân đến chứng kiến Lễ khởi công tái thiết khu dân cư Kho Vàng xã Cốc Lầu huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai. ảnh: Trọng Bảo
Đông đảo bà con Nhân dân đến chứng kiến Lễ khởi công tái thiết khu dân cư Kho Vàng xã Cốc Lầu huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai. Ảnh: Trọng Bảo

Cũng trong Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nêu ý kiến cho rằng, những địa phương không bị ảnh hưởng mà có tiềm năng tăng trưởng cao, thì cần chia sẻ và nỗ lực hơn để bù đắp lại các thiệt hại của các địa phương bị ảnh hưởng. Như hai đầu tàu kinh tế của cả nước, là TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là một ví dụ.

Bão số 3 và hoàn lưu bão xảy ra vào tháng cuối cùng của quý III năm 2024 - thời điểm quan trọng để có những giải pháp bứt phá về đích cuối năm. Mặt khác, năm 2024 cũng là dấu mốc quan trọng để tăng tốc hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2021 - 2025. Trong bối cảnh ấy, những giải pháp quyết liệt với “kịch bản mới” vừa khắc phục hậu thiên tai, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế sẽ có ý nghĩa then chốt để giúp hoàn thành kế hoạch năm cũng như cả nhiệm kỳ. Mà muốn vậy, đòi hỏi sự đồng lòng, vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị cũng như mỗi người dân.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Đừng để Tết "ăn" mình!

Đừng để Tết "ăn" mình!

Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 24 phút trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 4 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 4 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 5 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Thời sự - PV - 12:09, 18/02/2026
Trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, với tiêu đề "Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới".