Hoa dã quỳ đua nởMỗi độ tháng 11, khi những cơn mưa cuối mùa khép lại, Đà Lạt bừng tỉnh trong sắc vàng miên man của hoa dã quỳ. Từ nội ô đến ngoại thành, từ những triền đồi Thái Phiên, Trại Mát đến các con dốc nhỏ quanh hồ Tuyền Lâm, dã quỳ đồng loạt bung nở như trải một lớp nắng ấm lên cao nguyên se lạnh. Loài hoa dại mộc mạc ấy từ lâu đã trở thành dấu hiệu báo mùa, báo nắng, đồng thời là “tín hiệu gọi về” quen thuộc với du khách và những người mê nhiếp ảnh.
Dã quỳ không chỉ điểm vàng lên phố núi, mà còn làm nên một phần hồn cốt của Đà Lạt - nơi sắc hoa hoang dại hòa cùng trời xanh, mây trắng và nắng trong veo tạo nên vẻ đẹp khó trộn lẫn. Những thảm dã quỳ nở rộ trên khắp năm cung đường ngoại ô, cùng không gian lãng mạn đặc trưng của thành phố, khiến mỗi chuyến đi trở thành một hành trình ngắm nắng, tìm hoa và ghi lại những khoảnh khắc vàng óng lung linh..
Đến cao nguyên Đà Lạt thời điểm này du khách được trải nghiệm chính vụ mùa hoa dã quỳ
Du khách check in với dã quỳ
Làm dáng với dã quỳ
Dã quỳ nở rộ bên cạnh luống rau xanh.
Sắc vàng hoa dã quỳ.
Rừng hoa dã quỳ ở Đà Lạt