Người Ba Na ở làng Long Loi, xã Đăk Hà làm Lễ cúng tạ ơn Thần NướcÐối với đồng bào Ba Na ở phường Kon Tum và một số xã của tỉnh Quảng Ngãi, nước giọt luôn có vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt cộng đồng. Hằng năm, mỗi làng Ba Na trên địa bàn đều tổ chức lễ hội để dọn dẹp, sửa sang lại nước giọt, tạ ơn những điều tốt đẹp mà Thần Nước đã mang đến cho dân làng và cầu mong mùa màng sẽ tốt tươi trong năm mới.
Cô gái Y Beng ở thôn Kon Rờ Bàng 2, xã Ngọc Bay hằng ngày lấy nước về cho gia đình
Mỗi khi chiều về, các thiếu nữ Ba Na lại ra giọt lấy nước mang về nhàNước là nguồn sống không thể thiếu của con người ở bất cứ đâu. Đồng bào Ba Na quan niệm, nước giọt gắn liền với lịch sử làng, là hồn làng, kết tinh trí tuệ và công sức của các thế hệ. Nước giọt là “bến nước văn hóa” của làng. Mỗi người dân đều có ý thức chung trong việc giữ gìn nguồn nước sạch, bảo vệ cây cối quanh nước giọt và gìn giữ môi trường sinh thái tự nhiên.
Nước giọt cũng là nơi để những đứa trẻ thích thú tắm mát mỗi chiềuHằng năm, các làng đồng bào Ba Na đều tổ chức Lễ cúng Nước giọt để dọn dẹp, sửa sang lại nguồn nước, tạ ơn Yàng Ia (Thần Nước) đã mang đến những điều tốt lành cho dân làng, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi trong năm mới. Lễ cúng với sự tham gia đông đủ của cộng đồng dân cư trong làng, qua đó thắt chặt sợi dây gắn kết cộng đồng làng bản.