Công tác Dân tộc

Thấp thỏm dưới mái nhà tạm, hàng trăm hộ dân Trà Giáp mong ngày an cư

Huy Trường 09/08/2026 14:57

Hàng trăm hộ đồng bào DTTS ở Trà Giáp, TP. Đà Nẵng mong sớm có nơi ở ổn định để yên tâm cuộc sống, không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa bão về.

An cư 5
Hàng trăm hộ đồng bào DTTS ở Trà Giáp mong muốn sớm an cư. Ảnh: Huy Trường

Thấp thỏm dưới những mái nhà tạm

Những ngày đầu tháng 8, mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng cao Trà Giáp. Với nhiều hộ đồng bào Ca Dong, Co, mùa mưa cũng là lúc nỗi lo sạt lở và nhà tạm xuống cấp trở nên thường trực.

Dọc tuyến đường bê tông dẫn vào các thôn 3, 4, 5, nhiều căn nhà được dựng tạm bằng gỗ ép, phên tre. Mái nhà lợp ngói cũ hoặc những tấm tôn đã hoen gỉ. Những căn nhà đơn sơ, tạm bợ nằm xen giữa các sườn đồi.

An cư 6
Chị Nguyễn Thị Bé nhiều năm sống trong căn nhà cũ kỹ. Ảnh: Huy Trường

Có căn nhà chỉ rộng vài chục mét vuông nhưng là nơi sinh sống của ba, bốn thế hệ. Vách gỗ đã mục nát, nền nhà ẩm thấp, mái dột nhiều nơi. Mỗi khi mưa lớn kéo dài, cuộc sống của người dân càng thêm khó khăn, chật vật.

Chị Nguyễn Thị Bé (36 tuổi, thôn 4) đã hơn 10 năm sống trong căn nhà do cha mẹ để lại. Ngôi nhà hiện đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng gia đình chưa có điều kiện sửa chữa.

“Mẹ tôi bị tai biến, con còn nhỏ. Mỗi khi nghe tin có bão là cả nhà lại lo tìm nơi tránh trú”, chị Bé chia sẻ.

Cách đó không xa, anh Đinh Văn Ái (SN 1991) cũng đang sống trong căn nhà đã xuống cấp. Ngôi nhà được dựng từ nhiều năm trước, là nơi che mưa, che nắng cho gia đình 4 người.

“Hầu hết nhà của người dân đều được làm từ lâu nên xuống cấp, hư hỏng nhiều. Lo nhất là mỗi mùa mưa đến, nhà dột khắp nơi. Chúng tôi rất mong được bố trí tái định cư để sớm ổn định cuộc sống”, anh Ái nói.

An cư 3
Phần lớn nhà cửa của người dân sơ sài và đã xuống cấp. Ảnh: Huy Trường

Không chỉ đối mặt với tình trạng nhà ở xuống cấp, cuộc sống của người dân tại một số khu vực ở thôn 4 còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ chưa có điện, sóng điện thoại chập chờn, việc đi lại vẫn còn nhiều hạn chế.

Những khó khăn ấy khiến mong muốn có một nơi ở an toàn, ổn định của người dân càng trở nên cấp thiết.

Hơn 500 hộ cần an cư

Ở cuối con dốc dẫn vào thôn 3, anh Nguyễn Văn Độ (SN 1988) vẫn cặm cụi vá lại những lỗ thủng trên mái nhà trước khi mùa mưa đến.

Căn nhà được dựng từ nhiều năm trước bằng khoản tiền vay 25 triệu đồng. Đến nay, ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn.

“Vợ tôi bị bỏng nặng, mất khả năng lao động nên mọi việc trong gia đình đều do tôi cố gắng gánh vác. Mỗi trận mưa là nước dột khắp nhà. Tôi chỉ mong được hỗ trợ để xây dựng căn nhà kiên cố, có chỗ ở ổn định cho vợ con”, anh Độ bày tỏ.

An cư 2
Anh Nguyễn Văn Độ mong sớm được hỗ trợ để tái định cư. Ảnh: Huy Trường

Theo ông Phùng Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Trà Giáp, nhu cầu sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn hiện rất lớn. Qua rà soát, trong giai đoạn 2026 - 2030, toàn xã có khoảng 524 hộ cần được bố trí, sắp xếp dân cư tại các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai.

Trước thực tế này, xã Trà Giáp đang tập trung rà soát, lập danh sách các hộ đủ điều kiện để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Địa phương cũng đề xuất bổ sung nguồn kinh phí nhằm triển khai các phương án sắp xếp dân cư phù hợp.

Trong năm 2026, xã đặt mục tiêu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 90 hộ và từng bước bố trí lại dân cư tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ thiên tai.

“Hiện xã đã phân bổ 4 tỷ đồng để hỗ trợ 40 hộ xây dựng nhà mới. Mỗi hộ được hỗ trợ 100 triệu đồng. Đây là nguồn lực quan trọng giúp các gia đình khó khăn có thêm điều kiện xây dựng nơi ở kiên cố”, ông Nam cho biết.

Theo lãnh đạo xã Trà Giáp, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở mới chỉ là một phần trong bài toán ổn định dân cư. Về lâu dài, địa phương cần thêm nguồn lực để đầu tư các khu tái định cư đồng bộ, có hệ thống giao thông, điện và các điều kiện thiết yếu phục vụ đời sống người dân.

“Địa phương sẽ tiếp tục đề xuất cấp trên bố trí thêm nguồn lực để mở rộng chương trình xóa nhà tạm. Đồng thời, xã kiến nghị đầu tư các khu tái định cư để người dân ổn định cuộc sống, giảm thiểu rủi ro trước thiên tai”, ông Nam nói.

    Thấp thỏm dưới mái nhà tạm, hàng trăm hộ dân Trà Giáp mong ngày an cư
    • Mặc định