Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Đừng để sự chủ quan, lơ là đưa chúng ta vào “ngõ cụt”

Duy Ly - 16:29, 27/04/2021

Ngày 22/4/2021, trên trang cá nhân của mình, đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ - Phạm Sanh Châu đã chia sẻ về tình hình dịch covid 19 với diễn biến hết sức phức tạp. Ấn Độ dường như đã vỡ trận, mọi sự trợ giúp về y tế giờ đây giống như sự “ban phước”, ai may mắn thì có cơ hội tiếp cận, còn không thì sinh mạng sẽ được quyết định bởi chính sức đề kháng của bản thân người đó, và sự may rủi của số phận!

Mọt bãi hỏa táng thủ công liên tiếp đỏ lửa tại Ấn Độ (Ảnh theo Reuters.com)
Mọt bãi hỏa táng thủ công liên tiếp đỏ lửa tại Ấn Độ (Ảnh theo Reuters.com)

 “Trong cuộc đời của mình kể cả những lúc nằm trong hầm trú ẩn để tránh máy bay ném bom của Mỹ vào những năm 1970, chưa bao giờ cảm thấy làn ranh giữa cái chết và sự sống lại mỏng manh đến thế”, ông Châu chia sẻ. Gọi điện đến bệnh viện nào thì cũng được cho biết là giường bệnh không còn, máy thở ô xy đã hết và ô xy cũng không còn. Cứ 40 giây lại có một người chết vì  Covid- 19

Mới đây, Báo Tuổi Trẻ có đăng tải bức thư ông Châu gửi cho anh “Nhân” - kỹ sư người Việt đang giúp xây dựng trụ sở Đại sứ quán (ĐSQ), người mắc Covid-19 và đang trong tình trạng nguy kịch đã tạo nên một làn sóng chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trong thư có đoạn viết:

“Nhân ơi, xin em đừng chết!

…Sau 5 ngày nhiễm bệnh em vẫn sốt rất cao, ngủ li bì và nhiều lúc không tỉnh đến mức anh Hải phải gọi điện bảo: "Đại sứ ơi, anh Nhân sốt cao 39 độ liên tục, nồng độ ôxy dưới 90%, có hiện tượng bội nhiễm phải đưa gấp vào viện thôi". Nhưng vào viện nào bây giờ? Cả ĐSQ ai có đầu mối nào đều lần lượt gọi điện, tìm mọi cách để có giường cho em, nhưng vô vọng.

Đại sứ đã cố gắng tìm cách tiêm vắc xin COVID-19 cho các em, nhưng chưa kịp triển khai thì các em đã ốm, mà ốm rất nặng dù đều còn trẻ và rất khỏe, hằng ngày vẫn chạy đá bóng rất nhanh. Hình như vi rút chủng mới B.1.617 của Ấn Độ tấn công rất nhanh và tàn phá rất mạnh kể cả những người trẻ tuổi, một sự khác biệt lớn so với đợt dịch lần đầu.

…Khi em nằm bất tỉnh, công việc chính của Đại sứ lúc này là thảo và gửi những bức thư chia buồn cho bạn bè vì người thân của họ đã mất trong 24 giờ qua.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác xít cũng có người con trai lớn vừa chết vì COVID-19. Ngay cả cựu Thủ tướng Momanhat Singh cũng đã bị nhiễm virus Corona dù ông đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Và biết bao cuộc gọi điện hỏi thăm, chia buồn khác nữa.

Nhân ơi, với tư cách là một Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, tôi ra lệnh cho em không được chết vì dự án của chúng ta vẫn còn dang dở. Ngôi nhà Việt thật đẹp giữa thủ đô New Delhi đang đợi chúng ta hoàn tất. Hơn bao giờ hết ĐSQ cần có em.

Đại sứ tin em nhất định sẽ chiến thắng và trở về trong sự chờ đợi của gia đình em, trong tình thương yêu của toàn bộ anh chị em trong ĐSQ và của cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Ấn Độ”…

Cảnh hỏa thiêu thi thể bệnh nhân COVID-19 tại một bãi hỏa táng ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ hôm 24-4. (Ảnh theo Reuters.com)
Cảnh hỏa thiêu thi thể bệnh nhân COVID-19 tại một bãi hỏa táng ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ hôm 24-4. (Ảnh theo Reuters.com)

Những chia sẻ của ông đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Đồng cảm, thương xót cho đồng bào xa xứ là những bình luận phổ biến, tuy nhiên cũng có rất nhiều người lên tiếng bất bình về đợt dịch lần này của Ấn Độ. Họ cho rằng tâm lý chủ quan, mất cảnh giác trước dịch bệnh của chính phủ Ấn Độ khi cho phép người dân tham gia các sự kiện đông người trong khi đại dịch vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát chính là nguyên nhân dẫn đến “thảm hoạ” lần này.

Chỉ gần một tháng trước thôi, truyền thông thế giới đã xôn xao về sự kiện hơn một triệu tín đồ Hindu “ngụp lặn” tại sông Hằng trong lễ hội tôn giáo Kumbh Mela ở Haridwar, bang Uttarakhand với niềm tin bất diệt rằng, dòng nước thiêng sẽ giúp gột rửa mọi tội lỗi và cứu rỗi linh hồn. Kể cả những trận đấu cricket (bóng gậy) với hàng chục nghìn khán giả lấp đầy các sân vận động được phép diễn ra và rạp chiếu phim vẫn hoạt động hết công suất.

Và rồi vào những ngày cuối tháng tư, một màu xám ảm đạm bao trùm lên đất nước Ấn Độ. Mỗi ngày đều có hơn 300.000 ca mắc mới Covid-19, tiếng còi xe cứu thương là âm thanh quen thuộc nhất trên đường phố, các bệnh viện chật kín, nhiều người không thể nhập viện dù đang trong tình trạng nguy kịch, bình ô xy trở thành món hàng xa xỉ, các nhà hoả thiêu giờ cũng thiếu chỗ, đành phải biến các bãi đất trống thành lò thiêu ngoài trời. Tình cảnh ở ngay cả thủ đô New Delhi cũng rất thảm thương, với các bãi hỏa táng đã quá tải, nghi ngút khói từ hoạt động hỏa thiêu tập thể. Người ta đã phải đốt nhiều tấn củi nhưng các thi thể vẫn được ùn ùn vận chuyển tới các khu vực này.

Diễn biến dịch bệnh tại Ấn Độ thời gian tới chắc chắn sẽ còn rất phức tạp. Người dân nước này sẽ phải tự bảo vệ mình và Chính phủ Ấn Độ cần khẩn trương đưa ra các thông điệp nhất quán về mức độ nghiêm trọng của đại dịch, nếu không, New Delhi sẽ chìm sâu vào cuộc khủng hoảng dịch bệnh trầm trọng.

Người dân Ấn Độ tham gia ngày lễ Kumbh Mela (Ảnh theo Reuters.com)
Người dân Ấn Độ tham gia ngày lễ Kumbh Mela (Ảnh theo Reuters.com)

Khu vực Đông Nam Á hiện nay cũng đang nóng lên khi số ca ghi nhận tại các nước Lào, Thái Lan, Campuchia tăng lên đáng kể. Theo báo Khmer Times, Campuchia ghi nhận thêm 580 ca nhiễm ngày 26/4, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 10.555. Cùng ngày, Cơ quan Chuyên trách Quốc gia về Phòng chống và Kiểm soát Covid-19 của Lào thông báo ghi nhận thêm 113 ca nhiễm nCoV, gồm 31 ca ở thủ đô Viêng Chăn, nâng tổng ca nhiễm toàn quốc lên 436 và chưa có ca nào tử vong. Còn tại Thái Lan ghi nhận 2.839 ca nhiễm mới và 8 trường hợp tử vong.

Ở Việt Nam, tính đến ngày 26/4 ghi nhận thêm 6 ca mắc mới và đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh vào TP. Hồ Chí Minh (2 người), Bà Rịa – Vũng Tàu (1 người) và Hà Nội (3 người). Sau 70 ngày, Việt Nam chưa ghi nhận thêm trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên thời điểm cuối tháng 4 với kỳ nghỉ lễ dài bốn ngày, dự đoán nhu cầu đi lại của người dân tăng cao sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bùng phát đợt dịch mới.

Người dân đợi bơm đầy các bình oxy y tế dành cho bệnh nhân COVID-19 tại một trạm bơm oxy ở thành phố Allahabad, bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ hôm 24-4. (Ảnh theo Reuters.com)
Người dân đợi bơm đầy các bình oxy y tế dành cho bệnh nhân COVID-19 tại một trạm bơm oxy ở thành phố Allahabad, bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ hôm 24-4. (Ảnh theo Reuters.com)

Mối lo này là có cơ sở, bởi tính đến nay, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn rất phức tạp, đặc biệt hai nước láng giềng là Lào và Campuchia đang có những ổ dịch với những ca lây nhiễm mới được phát hiện mỗi ngày. Nguy cơ người vượt biên, nhập cảnh trái phép và sự lây nhiễm là hiện hữu.

Mới đây, tổ công tác Trạm cửa khẩu Đồn biên phòng quốc tế Vĩnh Xương phối hợp với Trạm cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện một gia đình gồm 8 người di chuyển đến đường biên giới sông Tiền để nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn, đưa nhóm người trên quay về Campuchia tiếp tục làm ăn sinh sống, không quay lại Việt Nam.

Một bệnh nhân COVID-19 thở oxy trong lúc chờ giường bệnh ở New Delhi, Ấn Độ hôm 24-4. (Ảnh theo Reuters.com)
Một bệnh nhân COVID-19 thở oxy trong lúc chờ giường bệnh ở New Delhi, Ấn Độ hôm 24-4. (Ảnh theo Reuters.com)

Trong khi chính quyền đang tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, nỗ lực triển khai công việc mỗi ngày để bảo vệ người dân, thì chúng ta cũng cần chủ động, tự giác bảo vệ mình một cách nghiêm túc. Hạn chế tụ tập đông người, trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng nghi nhập cảnh trái phép, khai báo y tế đầy đủ khi ho, sốt cũng là góp phần vào việc chống dịch.

Ta hãy lấy đợt dịch lần này của Ấn Độ làm bài học sâu sắc cho chính mình. Đừng để sự chủ quan, lơ là tạo thành thảm hoạ. Vì chỉ cần một ca nhiễm lọt vào cộng đồng thôi cũng sẽ gây ra hậu quả khôn lường!

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Đừng để Tết "ăn" mình!

Đừng để Tết "ăn" mình!

Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Độc đáo hội thi đấu bò truyền thống đầu Xuân ở Na Son

Độc đáo hội thi đấu bò truyền thống đầu Xuân ở Na Son

Tin tức - MInh Anh - 21:55, 19/02/2026
Trong hai ngày 18 - 19/2 (tức mùng 2 và 3 Tết Bính Ngọ), xã Na Son, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội Xuân Bính Ngọ 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, điểm nhấn là hội thi đấu bò truyền thống lần thứ 10, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới.
Thị trường hàng hóa sau Tết sôi động trở lại

Thị trường hàng hóa sau Tết sôi động trở lại

Kinh tế - Thuý Hồng - 21:48, 19/02/2026
Theo Bộ Công Thương, từ mùng 3 Tết, hệ thống phân phối trên cả nước đã hoạt động nhộn nhịp trở lại khi nhiều siêu thị, trung tâm thương mại lớn đồng loạt mở cửa, bảo đảm nguồn cung dồi dào.
Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Như Tâm - Tào Đạt - 17:20, 19/02/2026
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 12:45, 19/02/2026
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:10, 19/02/2026
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 08:26, 19/02/2026
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 08:12, 19/02/2026
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 08:07, 19/02/2026
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 07:24, 19/02/2026
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.