Thư pháp khai bút đầu Xuân trong chuỗi hoạt động chào Xuân Bính Ngọ tại Đình Lạc GiaoTừ lâu, viết thư pháp, xin chữ lấy may đầu Xuân đã trở thành một nét đẹp trong đời sống tinh thần của nhiều người. Những chữ như “Phúc”, “Lộc”, “Thọ”, “An”, hay những câu chúc về học hành, công danh, sự nghiệp… không đơn thuần là sản phẩm nghệ thuật, mà còn gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, thuận lợi, hanh thông. Từng nét bút mềm mại là cả tâm huyết của người viết và niềm tin của người xin chữ vào những điều tốt đẹp phía trước.
Không còn bó hẹp trong hình ảnh “ông đồ” quen thuộc, những “bà đồ” hôm nay xuất hiện với tà áo dài chỉn chu, duyên dáng, góp phần làm phong phú thêm diện mạo của nghệ thuật thư pháp đương đại. Từng nét chữ được thể hiện mềm mại, uyển chuyển, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hơi thở cuộc sống hiện đại.
Nhiều gia đình trẻ xin chữ cầu bình an, may mắn, thuận lợi trong năm mớiNhiều năm qua, “bà đồ” Đinh Thị Huế đã gắn bó với hoạt động thư pháp tại các lễ hội, sự kiện trong tỉnh Đắk Lắk. Đinh Thị Huế và các cộng sự chủ yếu viết thư pháp bằng chữ quốc ngữ, thể hiện trên tranh, liễn với nhiều loại giấy, chất liệu đa dạng, phù hợp với thị hiếu người thưởng thức. Sự linh hoạt trong hình thức thể hiện đã giúp thư pháp đến gần hơn với công chúng, nhất là giới trẻ.
Các gian hàng thư pháp thu hút nhiều người dân và du kháchĐinh Thị Huế chia sẻ: Không chỉ riêng dịp đầu Xuân, hiện nay trong nhiều chương trình văn hóa lớn, người dân đều tìm đến gian hàng thư pháp để xin chữ. Mỗi con chữ là một lời chúc, một mong ước về những điều tốt lành, thuận lợi trong cuộc sống. Chính sự trân trọng của người xin chữ là động lực để những người yêu thư pháp tiếp tục gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống này.
Nội dung các bức thư pháp thường xoay quanh những lời chúc an lành, những câu chữ thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên, mong muốn thành đạt trong học tập, sự nghiệp, cũng như ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc. Mỗi bức thư pháp không chỉ có giá trị thẩm mỹ, mà còn hàm chứa thông điệp tinh thần, gửi gắm niềm tin và hy vọng. Người xin chữ mang về treo trong nhà như một cách nhắc nhở bản thân sống tích cực, nỗ lực và hướng thiện.
Không chỉ có hình ảnh ông đồ quen thuộc, những bà đồ xuất hiện với tà áo dài chỉn chu, duyên dángTheo chị Huế, nếu trước đây người xin chữ chủ yếu là người trung niên, cao tuổi, thì vài năm trở lại đây, ngày càng có nhiều bạn trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên tìm đến. Các bạn thường chọn những chữ, những câu liên quan đến học tập, công danh, lập nghiệp. Không ít người còn xin chữ để tặng ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè thay cho lời chúc may mắn, bình an đầu năm. Điều này cho thấy sức sống của phong tục xin chữ trong đời sống hiện đại.
Đồng hành cùng "bà đồ" Đinh Thị Huế là những người bạn có chung niềm đam mê với chữ đẹp và thư pháp. Họ cùng tham gia các sự kiện, lễ hội, vừa thỏa niềm đam mê, vừa “gieo duyên chữ”, mang đến cho cộng đồng những giá trị tinh thần ý nghĩa.
Nhiều em học sinh, sinh viên xin chữ cầu công danh, sự nghiệpGiữa hương sắc mùa Xuân, hình ảnh những “bà đồ” cho chữ đầu năm không chỉ tạo nên điểm nhấn văn hóa, mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp. Giữa trời Xuân, những con chữ tiếp tục hành trình của mình, mang theo ước vọng về một năm mới bình an, may mắn và nhiều khởi sắc.