Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Gương sáng

Huyền thoại về nữ Anh hùng Y Buông và "nồi cơm nuôi quân”

Ngọc Chí - 3 giờ trước

“Nếu mình có chết thì vẫn còn người khác thay mình nấu cơm nuôi bộ đội, nhưng nếu nồi cơm mà bị mất đi, bộ đội sẽ bị đói cái bụng”, câu chuyện về việc lấy thân mình bảo vệ nồi cơm nuôi quân của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Y Buông (dân tộc Xơ Đăng) ở xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi đã đi vào huyền thoại.

Tuổi cao, sức yếu, cộng với vết thương do chiến tranh, hiện Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Y Buông phải nhờ đến xe lăn và sự hỗ trợ của con cháu để đi lại
Tuổi cao, sức yếu, cộng với vết thương do chiến tranh, hiện Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Y Buông phải nhờ đến xe lăn và sự hỗ trợ của con cháu để đi lại

Lấy thân che chắn nồi cơm nuôi quân

Bà Y Buông (sinh năm 1945) tại làng Đăk Rế, xã Đắk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (cũ), nay là xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1960, khi mới 15 tuổi, chứng kiến giặc vào làng đốt phá, gây ra bao tội ác với dân làng, cô gái Y Buông xin cha cho đi bộ đội, được phân công đảm nhiệm việc nấu ăn cho cán bộ, chiến sĩ ở vùng căn cứ kháng chiến.

Đến năm 1965, bà nhận nhiệm vụ nấu ăn cho Đại đội 1, Tiểu đoàn 304, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum, một đơn vị chiến đấu thường xuyên cơ động. Và từ đó, việc bà phải di chuyển trong tầm pháo kích, vượt qua núi cao, suối sâu cũng là công việc quen thuộc như nấu cơm, gùi nước.

Bà Y Buông chia sẻ: Bố mẹ tôi nuôi giấu cán bộ cách mạng từ khi còn ở làng Đăk Rế, xã Đăk Na. Năm 13 tuổi, tôi đã đi đưa cơm, dẫn đường cho cán bộ cách mạng xâm nhập vào vùng tạm chiếm hoạt động. Sau này, nhận nhiệm vụ nuôi quân cũng vất vả, nhưng tôi luôn quyết tâm vượt qua để đảm bảo cho bộ đội được ăn no, có sức đánh giặc.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Y Buông kể lại những năm tháng tuổi trẻ trong vai trò chị nuôi ở đơn vị chiến đấu
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Y Buông kể lại những năm tháng tuổi trẻ trong vai trò chị nuôi ở đơn vị chiến đấu

Những năm 1960 đến năm 1973, trong điều kiện chiến tranh ác liệt của chiến trường Bắc Tây Nguyên, để bộ đội có cái ăn, có sức đánh giặc, cô nuôi Y Buông đã gắng hết sức mình, vượt mọi khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Có những thời điểm bộ đội hết gạo, bà vào rừng sâu bẻ măng, đào củ rừng về nấu cho bộ đội ăn thay cơm. Để vết thương của thương binh mau chóng hồi phục, bà xuống suối bắt từng con cua, con tép về nấu cháo.

Rồi những lần đưa cơm lên tận trận địa cho bộ đội, gặp phải làn bom đạn, để bảo vệ nồi cơm, bà đã lấy thân mình che chắn mặc cho bản thân bị đất đá, cành cây quật vào thân thể.

Bà Y Buông nhớ lại, lần đó, Đại đội bị địch phát hiện, chúng dùng pháo cao xạ bắn dữ dội vào chỗ ở của đơn vị. Lúc này, bà vừa nấu cơm xong. Thay vì chạy vào hầm để trú ẩn, bà đã dùng cả thân mình đè lên và ôm chặt lấy nồi cơm, cứ như thế cho đến khi không còn tiếng pháo. "Tôi và nồi cơm bị đất vùi lấp, cả đơn vị phải bới đất đưa tôi ra, tôi bị thương nặng nhưng nồi cơm thì vẫn còn nguyên vẹn".

Bà bảo:“Nếu mình có chết thì vẫn còn người khác thay mình nấu cơm nuôi bộ đội, nhưng nếu nồi cơm mà bị mất đi, bộ đội sẽ bị đói cái bụng. Mình chỉ nghĩ, đảm bảo việc nấu cơm để bộ đội được ăn no, có sức đánh giặc thì quê hương mới nhanh được giải phóng”.

Ông A Hơn, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tô thăm hỏi, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Y Buông nhân dịp kỷ niệm 54 năm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh (24/4/1972 – 24/4/2026)
Ông A Hơn, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tô thăm hỏi, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Y Buông nhân dịp kỷ niệm 54 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972 - 24/4/2026)

Cùng với nỗ lực vượt qua gian khổ, hiểm nguy, hoàn thành nhiệm vụ nuôi quân, chị nuôi Y Buông còn dũng cảm trong thế đối đầu với quân giặc. Năm 1967, địch tập kích hậu cứ, Y Buông đã cùng 5 đồng đội diệt gọn 1 tiểu đội địch; riêng Y Buông sử dụng lựu đạn và súng cạc bin tiêu diệt được 4 tên.

Ngày 20/12/1973, bà Y Buông được Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Cũng trong năm này, bà được đưa ra miền Bắc học văn hóa và bồi dưỡng chính trị tại Trường Dân tộc Trung ương ở tỉnh Thái Nguyên. Từ năm 1975 đến lúc nghỉ hưu năm 1980, bà công tác tại Trường Quân sự tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

Tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo

53 năm từ ngày được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, người đưa cơm cho bộ đội giữa mưa bom, bão đạn ngày nào giờ đây vẫn giữ được nét đặc trưng của phụ nữ Xơ Đăng thật thà, chân chất, hay cười và sống một cuộc đời giản dị.

“Mình chỉ có huân chương, Bằng Tổ quốc ghi công là nhiều thôi, tiền bạc thì không có. Mình mong muốn thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống cách mạng, ra sức học tập, lao động sản xuất để góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”, bà Y Buông chia sẻ.

Từ nhiều năm qua, ngôi nhà nhỏ của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Y Buông ở ngay phía sau Tượng đài Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, thuộc xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi đã trở thành điểm đến của cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trong vùng.

Tại đây, câu chuyện về những năm tháng chiến tranh ác liệt, về nữ Anh hùng Y Buông với nồi cơm nuôi quân huyền thoại ở chiến trường Bắc Tây Nguyên đã được kể, được truyền lại, giúp cho nhiều thế hệ trẻ hôm nay thêm yêu quê hương, thêm tự hào về truyền thống cách mạng.

Đoàn thanh niên xã Đăk Tô tổ chức bữa cơm tại gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Y Buông và nghe bà kể chuyện về lịch sử
Đoàn thanh niên xã Đăk Tô tổ chức bữa cơm tại gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Y Buông và nghe bà kể chuyện lịch sử

Chị Huỳnh Thị Cẩm Trang, Bí thư Đoàn xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: Cứ đến tháng 7 hàng năm, hoặc là những ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước, tuổi trẻ Đăk Tô đều tổ chức nhiều hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", trong đó có nội dung thăm, gặp gỡ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Y Buông. Nghe nữ Anh hùng kể lại lịch sử, chiến tích của mình, từ đó lan toả trong đoàn viên, thanh niên về tinh thần, ý chí cách mạng của thế hệ cha ông.

“Để tri ân những đóng góp, công lao to lớn của bà đối với sự nghiệp cách mạng, trong những năm qua, các cấp chính quyền cũng luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang Y Buông và gia đình, như: Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa; tổ chức thăm hỏi, động viên bà và gia đình vào dịp lễ, Tết hàng năm”, bà Ngô Thị Sâm, Chủ tịch UBND xã Đăk Tô cho biết.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Câu Ví, câu Rang trên đôi môi người "giữ lửa"

Câu Ví, câu Rang trên đôi môi người "giữ lửa"

Vượt qua sự nghiệt ngã của thời gian, điệu hát Ví, hát Rang vẫn bền bỉ chảy trong huyết quản người Mường vùng cao xã Lai Đồng (Phú Thọ). Không chỉ là di sản văn hóa độc đáo, những giai điệu tự sự và đối đáp giao duyên này còn là "sợi dây" gắn kết cộng đồng, được những nghệ nhân tâm huyết như bà Hà Thị Tiên miệt mài giữ lửa, trao truyền cho thế hệ mai sau.
Tin nổi bật trang chủ
Ra quân đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc

Ra quân đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc

Pháp luật - Minh Nhật (TH) - 7 phút trước
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị VKSND Tối cao, TAND Tối cao đẩy mạnh các hoạt động kiểm sát, xét xử các vụ án về sở hữu trí tuệ, trong đó tập trung điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án điển hình.
Câu Ví, câu Rang trên đôi môi người

Câu Ví, câu Rang trên đôi môi người "giữ lửa"

Gương sáng - Việt Hà - 14 phút trước
Vượt qua sự nghiệt ngã của thời gian, điệu hát Ví, hát Rang vẫn bền bỉ chảy trong huyết quản người Mường vùng cao xã Lai Đồng (Phú Thọ). Không chỉ là di sản văn hóa độc đáo, những giai điệu tự sự và đối đáp giao duyên này còn là "sợi dây" gắn kết cộng đồng, được những nghệ nhân tâm huyết như bà Hà Thị Tiên miệt mài giữ lửa, trao truyền cho thế hệ mai sau.
[TỌA ĐÀM] Tây Nguyên và Tây Bắc: Hai mô hình, một lời giải

[TỌA ĐÀM] Tây Nguyên và Tây Bắc: Hai mô hình, một lời giải

Dân tộc - Tôn giáo - Thái An - Huy Phúc - Sỹ Hào - Nguyễn Đức - Xuân Minh - Đinh Tuấn - Thạch Thảo - Hạ Anh - 14 phút trước
Từ một xã nghèo ở Tây Nguyên với hơn 70% hộ khó khăn, Ia Blang (Gia Lai) vươn lên mạnh mẽ nhờ chuyển đổi sinh kế. Trong khi đó, xóm Sưng (Hòa Bình) chọn con đường làm du lịch cộng đồng với sự tham gia của cả bản…
Khi âm nhạc hóa thành nhịp cầu giữ gìn văn hóa

Khi âm nhạc hóa thành nhịp cầu giữ gìn văn hóa

Sắc màu 54 - Huy Trường - 34 phút trước
Giữa bản làng Arớh, xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng, tiếng sáo corotóoc của già Bríu Pố vẫn ngân lên mộc mạc, da diết như nhịp thở của đại ngàn. Ở tuổi 77, người già làng minh triết ấy không chỉ là “kho tư liệu sống” về văn hóa Cơ Tu, mà còn lặng lẽ mở lối sinh kế, tiếp sức cho bà con vươn lên từ chính núi rừng quê hương.
Cô gái Mạ kể chuyện về bản làng bằng trải nghiệm và niềm tự hào

Cô gái Mạ kể chuyện về bản làng bằng trải nghiệm và niềm tự hào

Gương sáng - Thuý Hồng - 38 phút trước
Sinh ra và lớn lên ở ấp 4 Tà Lài , xã Tà Lài, TP. Đồng Nai, chị Ka’ Thị Ngọc Hương, dân tộc Mạ không chỉ đau đáu với việc giữ gìn bản sắc dân tộc mà còn nỗ lực đóng góp công sức, biến giá trị truyền thống thành sinh kế, góp phần phát triển cộng đồng bền vững.
[VIDEO] Đậm dấu ấn chế độ mẫu hệ - nhìn từ đám cưới của người Gia Rai

[VIDEO] Đậm dấu ấn chế độ mẫu hệ - nhìn từ đám cưới của người Gia Rai

Đám cưới của người Gia Rai tại Tây Nguyên là một nét văn hóa đặc sắc mang đậm dấu ấn chế độ mẫu hệ, nơi người phụ nữ giữ vai trò trung tâm trong hôn nhân. Trong đó, cô gái chủ động tìm hiểu, "bắt chồng" và tổ chức lễ cưới tại nhà gái.
Bắt giữ 6 đối tượng liên quan đường dây mua bán người dưới 16 tuổi

Bắt giữ 6 đối tượng liên quan đường dây mua bán người dưới 16 tuổi

Pháp luật - H.Trường - T.Nhân - 41 phút trước
Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và bắt, giữ người trái pháp luật.
Chức sắc, chức việc ở Cư Bao lan tỏa đức tin trong đồng bào có đạo

Chức sắc, chức việc ở Cư Bao lan tỏa đức tin trong đồng bào có đạo

Dân tộc - Tôn giáo - Lê Hường - Thanh Lê - 1 giờ trước
Không chỉ là chỗ dựa tinh thần cho tín hữu, những chức sắc, chức việc ở các cơ sở tôn giáo phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk còn là cầu nối lan tỏa sâu rộng đức tin và thông điệp “sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào có đạo.
U17 Việt Nam gặp bất lợi lớn về thể hình tại giải U17 châu Á 2026, cơ hội nào dự World Cup?

U17 Việt Nam gặp bất lợi lớn về thể hình tại giải U17 châu Á 2026, cơ hội nào dự World Cup?

Thể thao - Hoàng Quý - 18:37, 05/05/2026
U17 Việt Nam gặp bất lợi về thể hình tại giải U17 châu Á 2026 khi nằm trong nhóm thấp nhất giải. Trước các đối thủ vượt trội về thể lực và sức mạnh, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ phải tìm cách khắc phục để nuôi hy vọng giành vé dự World Cup U17.
Tuyên Quang tập huấn, cung cấp thông tin cho 329 Người có uy tín

Tuyên Quang tập huấn, cung cấp thông tin cho 329 Người có uy tín

Người có uy tín - Vũ Mừng - 18:37, 05/05/2026
Ngày 5/5, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2026.
Thượng tọa Thích Tâm Mãn được tái suy cử Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai

Thượng tọa Thích Tâm Mãn được tái suy cử Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai

Tôn giáo - Tín ngưỡng - T.Nhân - H.Trường - 18:35, 05/05/2026
Sáng 5/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai đã diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với 699 đại biểu tham dự.