Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Phóng sự

Tên con đường là tên em gửi lại…

Thanh Hải - 09:16, 20/03/2025

Phòng đón tiếp Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hôm ấy lặng như tờ; chỉ còn lại tiếng sụt sùi, thổn thức nơi ngực trái… Đó hẳn là sự đồng điệu của những con tim yêu chuộng hòa bình, sự ngưỡng mộ của lớp lớp hậu thế… Còn tôi, thì cũng đã có những khoảng lặng khi cảm nghĩ về bản tráng ca bất tử hơn nửa thế kỷ trước.

Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái
Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái

Bản tráng ca bất tử

Thả bộ giữa khuôn viên Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hôm nay, nếu không nhìn vào bản đồ chiến sự còn lưu lại, thì chẳng ai mường tượng nổi hơn 50 năm trước nơi đây như thế nào. Một khu di tích tưởng niệm uy nghiêm, khang trang, bề thế… được dựng xây ngay chính trên hầm trú ẩn bị bom Mỹ đánh phá năm xưa.

Hậu thế chỉ biết rằng, Mỹ Ngụy leo thang phá hoại Miền Bắc bằng không quân trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2. Các thành phố, đô thị lớn ở miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên… bị đánh phá rất ác liệt.

Đoàn đại biểu Báo Dân tộc và Phát triển chuẩn bị thực hiện nghi lễ viếng anh linh 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái
Đoàn đại biểu Báo Dân tộc và Phát triển chuẩn bị thực hiện nghi lễ viếng anh linh 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái

Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ… những khẩu hiệu ấy một thời như lời hiệu triệu non sông, thôi thúc những con người trẻ tuổi trước vận mệnh của dân tộc.

Vì Tổ quốc, vì đất nước, khắp các bản làng vùng núi phía Bắc, hàng vạn thanh niên đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Trong bối cảnh ấy, một Đại đội TNXP được thành lập, lấy tên là Đại đội 915 thuộc Đội TNXP 91 Bắc Thái. Nòng cốt của đội TNXP ngày đầu là những chàng trai, cô gái người Tày, Nùng, Dao… 

Chị Lê Hồng, hướng dẫn viên tại Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái nhỏ nhẹ: 102 cán bộ, đội viên của Đại đội là con em Nhân dân thuộc 8 huyện Chợ Rã, Chợ Đồn, Bạch Thông, Na Rì (nay thuộc tỉnh Bắc Kạn) và Đồng Hỷ, Phổ Yên, Đại Từ và Phú Bình (nay thuộc tỉnh Thái Nguyên). 102 con người, là chừng ấy ý chí, chừng ấy niềm tin nhưng chung một lý tưởng cao đẹp: sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm.

Đoàn công tác của báo Dân tộc và Phát triển kính cẩn nghiêng mình trước anh linh 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái
Đoàn công tác của Báo Dân tộc và Phát triển kính cẩn nghiêng mình trước anh linh 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái

Địa bàn làm nhiệm vụ của đội thường xuyên bị máy bay Mỹ ném bom ác liệt. Những cầu Gia Bẩy, Đình Cả - Võ Nhai, đường Hà Bắc đi Chùa Hang lên Trại Cau… trở thành túi bom, rốn đạn. Lưu Xá – một trong những ga trung chuyển hàng hóa viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa, cũng không nằm ngoài kế hoạch bị đánh phá.

Ngày 24/12/1972 mãi mãi là kí ức đau thương không thể nào quên. Sau khi thực hiện nhiệm vụ bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa quân sự phục vụ tiền tuyến, cán bộ, đội viên Đại đội về hầm trú ẩn. Nhưng những loạt bom nhuốm đầy tội ác đã gieo xuống. 60 TNXP Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái và 2 thủ kho lương thực đã anh dũng hi sinh. Đất và trời Bắc Thái một ngày đau thương.

“Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em/ Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ/ Đất nước mình nhân hậu/ Có nước trời xoa dịu vết thương đau”...

Tiếng cô hướng dẫn viên Lê Hồng lặng xuống: Bom tan, mọi người ùa đến thì ai nấy đều nghẹn ngào. Những cái chết mà hình hài không còn nguyên vẹn, xót xa, đau đớn lắm.

Phòng đón tiếp Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái lặng như tờ; chỉ còn lại tiếng sụt sùi, thổn thức nơi ngực trái… Đó hẳn là sự đồng điệu của những con tim yêu chuộng hòa bình, sự ngưỡng mộ của hậu thế… với lớp lớp cha anh đã ngã xuống vì sự trường tồn của dân tộc. Còn tôi, thì cũng đã có những khoảng lặng  khi cảm nghĩ về bản tráng ca bất tử hơn nửa thế kỷ trước.

Thay mặt Đoàn đại biểu Báo Dân tộc và Phát triển trong chuyến sinh hoạt chuyên đề, ông Lê Công Bình, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo thăp những nén nhang tưởng nhớ đến anh linh 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái
Thay mặt Đoàn đại biểu Báo Dân tộc và Phát triển trong chuyến sinh hoạt chuyên đề, ông Lê Công Bình, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo thắp hương tưởng nhớ đến anh linh 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái

Hôm nay, tôi và biết bao người, đã không thể đợi đến ngày Lễ Vu Lan khói hương nghi ngút, không thể đợi đến ngày Noel tưởng vọng trang nghiêm, mà tìm về mảnh đất Gia Sàng (Thái Nguyên). Giữa hiện tại mà ngẫm về quá khứ. Hơn nửa thế kỉ trước, những chàng trai, cô gái thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đã hóa thân vào dáng hình xứ sở để làm nên bản tráng ca bất tử.

“Địa chỉ đỏ” giáo dục lòng yêu nước

Tháng 3 – tháng của tuổi trẻ và những hoạt động tình nguyện. Trên khuôn viên Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hôm ấy nhộn nhịp hơn thường ngày. Trong bao đoàn người về lại đây, là sắc xanh của màu áo đoàn tuổi trẻ, là các đoàn học sinh, thầy cô giáo đến từ các trường trong tỉnh và các tỉnh bạn. Hoạt động về nguồn, từ bao giờ đã là hoạt động ý nghĩa nhất, giáo dục lòng ái quốc và tri ân cho những con người trẻ.

Đoàn thanh niên trường Đại học Kinh tế và QTKD tại lễ Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái
Đoàn thanh niên Trường Đại học Kinh tế và QTKD tại Lễ Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái

Một điều rất đỗi tự hào, hãnh diện rằng, nhiều năm qua, tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Lễ kết nạp đoàn ngay tại địa danh này. Trước khu tưởng niệm, dưới lá cờ đoàn, những người trẻ đã hát vang “Khát vọng tuổi trẻ”, như lớp lớp cha anh năm nào tòng quân vì nghĩa lớn với lời thề sắt son “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Trong số 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, hầu hết là những chàng trai, cô gái của đồng bào Tày, Dao, Nùng… Viết tiếp truyền thống anh hùng bất khuất ấy, thế hệ trẻ người DTTS các tỉnh phía Bắc đang ra sức học tập, rèn luyện, góp sức mình xây dựng đất nước ngày một mạnh giàu.

Nhiều đoàn học sinh, thầy cô giáo về Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái tri ân và tìm hiểu lịch sử
Nhiều đoàn học sinh, thầy cô giáo về Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái tri ân và tìm hiểu lịch sử

Lại là Lê Hồng, kể: Tôi là người con của tỉnh Thái Nguyên, vào làm hướng dẫn viên ở đây từ năm 2018. Mỗi một lần kể lại, nhắc lại sự kiện đau thương 24/12/1972, tôi lại không cầm được lòng mình. Tự hứa với bản thân, mình phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự hi sinh cao cả của các anh, các chị cho độc lập, tự do trải rộng trên mảnh đất này.

Còn cô giáo Dương Thu Hà – Hiệu trưởng Trường THCS Đại Yên, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) mà Đoàn cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên Báo Dân tộc và Phát triển gặp trong chuyến học tập, sinh hoạt chuyên đề về cơ sở hôm ấy chia sẻ: Hoạt động ngoại khóa của Nhà trường tại địa chỉ đỏ Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái chính là để giáo dục lòng yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Chúng tôi rất xúc động trước sự anh dũng hi sinh của các anh, các chị.

Kể từ khi khánh thành và đi vào hoạt động từ năm 2018, Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đón hơn 4.000 đoàn khách, với hơn 310.000 lượt người đến tham quan, trong đó có những ngày lễ, Tết đón tới 15-17 nghìn lượt người. Dẫu mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, một vị trí công tác… nhưng hành hương về Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, thì trong họ đang rực cháy một niềm tin, một sự tri ân, biết ơn sâu sắc.

Hơn nửa thế kỷ rồi, mẹ vẫn lặng lẽ đợi con về và những người thân vẫn chưa một đêm tròn giấc. Có nỗi đau nào còn lớn hơn thế chứ? Chợt nhận ra rằng, không ai chọn cho mình cái chết, cũng không có cái chết nào ý nghĩa bằng được sống. Những chàng trai, cô gái TNXP năm xưa ngã xuống là để góp phần xương máu của mình để độc lập, tự do được trường tồn và nhân loại thức tỉnh hôm nay..

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tổ Biên phòng Rào Tre với sự đổi thay của đồng bào Chứt

Tổ Biên phòng Rào Tre với sự đổi thay của đồng bào Chứt

Anh Tiệp kể: “Rào Tre bây giờ khác rồi”. Tin vui đầu tiên được Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp chia sẻ là tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở Rào Tre nay đã không còn.
Tin nổi bật trang chủ
Quy định mới về mức đóng và hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Quy định mới về mức đóng và hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thời sự - Minh Thu - 1 giờ trước
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 374/2025/NĐ-CP (Nghị định số 374) quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); trong đó quy định rõ đối tượng đóng, mức đóng và mức hưởng BHTN... Nghị định số 374 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Gắn trách nhiệm, tạo sinh kế từ dịch vụ môi trường rừng

Gắn trách nhiệm, tạo sinh kế từ dịch vụ môi trường rừng

Kinh tế - Ngọc Chí - 2 giờ trước
Những năm qua, việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở tỉnh Quảng Ngãi không chỉ góp phần giúp đồng bào DTTS có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống mà còn nâng cao ý thức trong việc chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng.
Để đồng bào vùng khó đón Tết thêm ấp áp, đủ đầy

Để đồng bào vùng khó đón Tết thêm ấp áp, đủ đầy

Xã hội - Quỳnh Trâm - 4 giờ trước
Cùng với các chương trình, chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, tại tỉnh Thanh Hóa nhiều cơ quan, đơn vị và cá nhân đã chung tay, góp sức nhằm giúp đồng bào vùng khó có một cái Tết đủ đầy, ấm áp.
Bước tiến mới của ngành Y tế Lào Cai trong điều trị vô sinh, hiếm muộn

Bước tiến mới của ngành Y tế Lào Cai trong điều trị vô sinh, hiếm muộn

Sức khỏe - Trọng Bảo - 21:50, 07/01/2026
Chiều 07/01, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai đã mổ đẻ thành công, đón em bé đầu tiên ra đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF được thực hiện tại bệnh viện.
NHCSXH bứt phá trong năm đầy thách thức, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới

NHCSXH bứt phá trong năm đầy thách thức, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới

Kinh tế - Mai Hương - Phan Anh - 16:36, 07/01/2026
Năm 2025 khép lại với nhiều biến động của tình hình kinh tế - xã hội, thiên tai diễn biến phức tạp, yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã thể hiện rõ bản lĩnh điều hành, sự chủ động thích ứng và tinh thần đổi mới mạnh mẽ, qua đó đạt được những kết quả toàn diện, tạo nền tảng quan trọng để bước vào năm 2026 - năm bản lề của giai đoạn phát triển mới.
Kon Chênh - Thức giấc từ du lịch cộng đồng

Kon Chênh - Thức giấc từ du lịch cộng đồng

Kon Chênh - ngôi làng hoang sơ giữa đại ngàn Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, là nơi định cư của hơn 110 hộ dân, với hơn 360 nhân khẩu là đồng bào Xơ Đăng - nhánh Mơ Nâm. Với cảnh sắc thiên nhiên hùng vỹ, văn hóa độc đáo, năm 2022, một số hộ trong làng như A Nấc, Y Tuấn đã tiên phong đầu tư làm du lịch cộng đồng.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Lạng Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Lạng Sơn

Tin tức - Thúy Hồng - 16:32, 07/01/2026
Sáng 7/1, tại Lạng Sơn, Đoàn kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn.

"Chiến dịch Quang Trung" - Mang mùa Xuân đến sớm với đồng bào vùng lũ miền Trung, Tây Nguyên

Xã hội - Minh Thu - 15:59, 07/01/2026
Chỉ sau hơn 1 tháng phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, với sự vào cuộc đồng bộ, chung sức, đồng lòng từ chính quyền, lực lượng vũ trang, bà con vũng lũ đang được đón mùa Xuân sớm.
Xuất khẩu cà phê Việt Nam lập kỷ lục gần 9 tỷ USD: Dấu ấn bứt phá của ngành hàng tỷ đô

Xuất khẩu cà phê Việt Nam lập kỷ lục gần 9 tỷ USD: Dấu ấn bứt phá của ngành hàng tỷ đô

Kinh tế - Hoàng Quý - 15:54, 07/01/2026
Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Cà phê Việt Nam, khi kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên vươn lên mức gần 9 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Thành tích ấn tượng này không chỉ phản ánh sức bật mạnh mẽ của một trong những ngành hàng nông sản chủ lực, mà còn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới.
Đắm say trong hương vị ẩm thực của người Gia Rai

Đắm say trong hương vị ẩm thực của người Gia Rai

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 15:46, 07/01/2026
Làng Chốt, xã Sa Thầy là nơi sinh sống tập trung của 248 hộ, với gần 1.000 nhân khẩu là đồng bào Gia Rai. Những năm gần đây, tuy đời sống có nhiều thay đổi nhưng những nét văn hóa truyền thống của người Gia Rai vẫn được giữ gìn và phát huy. Tiêu biểu nhất là ẩm thực vẫn mang đậm nét truyền thống, gần gũi với núi rừng và giàu dinh dưỡng.
Khởi đầu hành trình năm châu cùng thẻ tín dụng BAC A BANK

Khởi đầu hành trình năm châu cùng thẻ tín dụng BAC A BANK

Kinh tế - PV - 15:41, 07/01/2026
Theo chương trình mới công bố của Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK), đơn vị đang triển khai mức phí siêu ưu đãi, áp dụng đa dạng các hình thức giao dịch ngoại tệ từ online đến offline trong cả năm 2026 với mức phí chỉ từ 1%, áp dụng cho các giao dịch bằng ngoại tệ qua thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK.