Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Câu lạc bộ văn nghệ dân gian Hồng Mi trên Cao nguyên trắng Bắc Hà

Tráng Xuân Cường - 23:20, 02/06/2024

Thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 9/4/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, huyện Bắc Hà đã hỗ trợ xây dựng và phát triển các câu lạc bộ (CLB) văn nghệ dân gian truyền thống tại các điểm du lịch trên địa bàn, qua đó phát huy tối đa được bản sắc văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương, mỗi dân tộc trên địa bàn. CLB văn nghệ dân gian Hồng Mi, xã Bản Phố là một điển hình.

CLB văn nghệ dân gian Hồng Mi trình diễn múa gậy sênh tiền, khèn Mông… phục vụ khách du lịch tại miền Cao nguyên trắng Bắc Hà
CLB văn nghệ dân gian Hồng Mi trình diễn múa gậy sênh tiền, khèn Mông… phục vụ khách du lịch tại miền Cao nguyên trắng Bắc Hà

Đưa di sản văn hóa thành sản phẩm du lịch

Từ nhiều năm nay, vào tối thứ Bảy và sáng Chủ Nhật hằng tuần, các chàng trai, cô gái người Mông của CLB văn nghệ dân gian Hồng Mi lại có mặt tại sân khấu chợ đêm hoặc khu trưng bày nhạc cụ Haim Yang - chợ văn hóa Bắc Hà để biểu diễn phục vụ khách du lịch.

Cô gái Vàng Thị Dín - 16 tuổi, thôn Bản Phố 2 và chàng trai Vừ Seo Sèng - 22 tuổi, thôn Quán Dín Ngài, xã Bản Phố tham gia CLB Hồng Mi được 3 năm nay. Dín và Sèng chia sẻ, khi được anh Giàng A Hải, cán bộ Trung tâm Văn hóa huyện Bắc Hà thông báo mở lớp dạy dân ca, dân vũ là 2 bạn tham gia học ngay. Sau đó, 2 bạn được chọn vào CLB, thường xuyên tham gia biểu diễn tại các lễ hội, chương trình sự kiện văn hóa lớn, nhỏ của địa phương.

Dín cho biết, mỗi buổi biểu diễn, các thành viên trong CLB được nhận thù lao 100 ngàn đồng/người và hằng tháng được hỗ trợ thêm từ 400 - 500 ngàn đồng. Số tiền này chỉ đủ mua xăng xe đi lại và chi phí mua mắm, muối cho gia đình, song niềm say mê được múa hát, được giới thiệu văn hóa dân gian của người Mông đến với du khách là động lực để em và các thành viên trong CLB tâm huyết cống hiến.

Anh Giàng A Hải (ngoài cùng bên trái) và thành viên CLB văn nghệ dân gian Hồng Mi
Anh Giàng A Hải (ngoài cùng bên trái) và thành viên CLB văn nghệ dân gian Hồng Mi

Có mặt tại chợ đêm Bắc Hà vào dịp lễ 30/4 vừa qua, bạn Lê Hải Yến, khách du lịch đến từ Hà Nội cho biết, từ 5 năm nay, Bắc Hà đã trở thành điểm đến thường xuyên của em và các bạn trẻ. Yến và nhóm bạn thích lên Bắc Hà nhất vào mùa Xuân, khi hoa mận, lê, đào nở rộ và mùa mận chín... Vào dịp cuối tuần được đi chợ đêm thưởng thức ẩm thực và chợ phiên Chủ Nhật để xem văn nghệ, hòa cùng nhịp xòe dân tộc, điệu múa sênh tiền, múa khèn…

Vị Chủ tịch đam mê văn hóa dân tộc

Với niềm yêu thích say mê biểu diễn, các thành viên CLB văn nghệ dân gian Hồng Mi đã và đang góp sức giữ gìn, phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc Mông gắn với du lịch, quảng bá rộng rãi đến bè bạn trong nước và quốc tế.

Để có thành quả này, phải kể đến công lao đóng góp của anh Giàng A Hải (sinh năm 1988), Chủ tịch CLB văn nghệ dân gian Hồng Mi. Anh Giàng A Hải là người Mông, quê ở xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Mê tiếng khèn và điệu múa dân tộc từ ngày thơ bé, anh luôn ấp ủ mơ ước sau này lớn lên sẽ làm công tác văn hóa, lan tỏa điệu múa khèn, múa sênh tiền, thổi sáo, thổi kèn môi... để nhiều người biết tới.

Anh Giàng A Hải, CLB văn nghệ dân gian Hồng Mi
Anh Giàng A Hải, CLB văn nghệ dân gian Hồng Mi

Từng được học tập tại Trường Hữu nghị Việt - Lào và Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, khi trở về công tác tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bắc Hà, anh Giàng A Hải càng nung nấu ý tưởng biến di sản văn hóa các DTTS thành sản phẩm du lịch, để vừa bảo tồn văn hóa, vừa mang lại thu nhập cho người dân địa phương.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương và bạn bè, đồng nghiệp, tháng 4/2020, anh Giàng A Hải chính thức thành lập CLB Khèn Mông Bắc Hà và năm 2023 thì mở rộng, phát triển thành CLB văn nghệ dân gian Hồng Mi. Dưới sự hướng dẫn, dìu dắt của Chủ nhiệm CLB Giàng A Hải, nhiều bạn trẻ người Mông đã sử dụng thành thạo các nhạc cụ dân tộc, những bài múa truyền thống và ngày càng thêm tự hào, yêu quý nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.

Các điệu múa khèn Mông đặc sắc luôn tạo ấn tượng sâu đậm cho du khách khi đến với miền Cao nguyên trắng Bắc Hà
Các điệu múa khèn Mông đặc sắc luôn tạo ấn tượng sâu đậm cho du khách khi đến với miền Cao nguyên trắng Bắc Hà

Nghệ nhân múa khèn Lý Seo Phỏng ở xã Bản Phố là người tham gia truyền dạy các bài khèn, cách trình diễn nhạc cụ dân tộc cho các thành viên CLB văn nghệ dân gian Hồng Mi. Ông Phỏng bày tỏ: "Tôi mong muốn qua CLB này để truyền lại văn hóa cho thế hệ trẻ. Sau này các cháu còn nắm giữ được bản sắc của người Mông chúng tôi".

Bên cạnh hoạt động biểu diễn hằng tuần ở chợ, anh Giàng A Hải cùng các thành viên CLB văn nghệ dân gian Hồng Mi còn tham gia nhiều chương trình văn nghệ của huyện, giúp các thôn, bản xây dựng các tiết mục biểu diễn, thành lập CLB văn nghệ...

Hiện nay, thông qua các kênh du lịch, nhiều công ty lữ hành, các doanh nghiệp du lịch đã mời CLB văn nghệ dân gian Hồng Mi tham biểu diễn phục vụ khách du lịch hoặc mỗi khi có sự kiện quan trọng. Từ sự tin yêu, cổ vũ của “khách hàng” là động lực giúp các thành viên CLB không ngừng sáng tạo, lan tỏa tinh hoa di sản văn hóa của đồng bào Mông bay xa.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Âm thanh của cội nguồn

Âm thanh của cội nguồn

Không chỉ là âm nhạc, nhạc Ngũ âm của đồng bào Khmer còn là tiếng nói của lịch sử, của tín ngưỡng, của niềm tin và khát vọng về cuộc sống an lành, hạnh phúc. Giữ gìn nhạc Ngũ âm vì thế không chỉ là bảo tồn một loại hình nghệ thuật dân gian, mà còn là giữ gìn hồn cốt văn hóa của đồng bào Khmer giữa nhịp sống hiện đại.
Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Như Tâm - Tào Đạt - 31 phút trước
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 5 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 5 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 9 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 9 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 9 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 10 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.