Bà Y Dup, làng Plei Đôn, phường Kon Tum khoe bó rau bí mới hái còn tươi xanh. (Ảnh: Ngọc Chí)Đường Hai Bà Trưng, đoạn qua làng Plei Tơngia, làng Plei Đôn, phường Kon Tum được xem là nơi có nhiều điểm đồng bào DTTS họp "chợ làng" nhất hiện nay. Mỗi điểm "chợ làng" thường có khoảng 3 - 5 người bán, với đủ các mặt hàng do chính đồng bào DTTS làm ra, nhưng nhiều nhất vẫn là cá, tôm, cua... đánh bắt từ dưới sông.
Vợ chồng anh A Yot và chị Y Lai (từ bên trái sang), ở làng Plei Đôn, phường Kon Tum mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá từ nhiều năm nay. (Ảnh: Ngọc Chí) Vợ chồng anh A Yot và chị Y Lai, ở làng Plei Đôn, chia sẻ: Tầm 2 giờ chiều thì vợ chồng mình đi thả lưới ở khu vực sông Pô Kô, thuộc xã Sa Thầy, cách nhà 40 km. Đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau thì kéo lưới, thu được chủ yếu là cá rô phi, cá chép, tôm, cua.
"Hai vợ chồng về đến nhà tầm 6 giờ sáng và bán ngay trước nhà cho khách đi đường. Bình quân mỗi ngày bán được 200 nghìn đồng, ngày nào nhiều thì 400 nghìn đồng, đủ tiền mua sữa cho con, thức ăn cho gia đình", anh A Yot cho biết.
Sau khi đánh bắt về, vợ chồng anh A Yot và chị Y Lai lựa tôm, cá ra riêng để bán cho người mua. (Ảnh: Ngọc Chí)Khu vực phường Kon Tum, nơi có dòng sông Đăk Bla hiền hòa và thơ mộng, đã mang phù sa bồi đắp cho những bãi bồi ven sông, làm cho đất thêm màu mỡ giúp đồng bào DTTS canh tác thuận lợi. Nhiều loại rau màu được đồng bào DTTS trồng phục vụ cho gia đình và bán để tăng thêm thu nhập.
Những quả bí, mướp, dưa leo được đồng bào DTTS mang lên phố thị để bán cho khách. (Ảnh: Ngọc Chí)Bà Y Ngưng, người dân làng Plei Tơngia cho hay: Gia đình bà có hơn 2 sào đất bãi bồi ven sông trồng rau muống và trồng bắp. Hằng ngày, bà cắt rau muống mang lên phố bán; còn bắp thì khi nào thu hoạch mới mang đi bán, có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.
Bà Y Ngưng, làng Plei Tơngia, phường Kon Tum khoe những trái bắp gia đình trồng được ở các bãi bồi ven sông Đăk Bla. (Ảnh: Ngọc Chí)Bà Y Ngưng chia sẻ thêm: “Chợ làng” là tên gọi mà nhiều người đặt cho các điểm buôn bán của bà con DTTS, chứ thực sự không thể gọi là chợ. Bởi nơi đây cũng không đông người bán và sản phẩm cũng không đa dạng. Bà con chỉ bán các sản phẩm do gia đình sản xuất được, hoặc đánh bắt từ sông, suối. Thời gian bán thường vào buổi sáng sớm, khi nào bán hết thì về nhà.
Bà Phạm Thị Hồng, phường Đăk Cấm kể, bà thường chọn mua rau, tôm, cá của bà con bán ở dọc theo các tuyến đường này. "Tôi thích mua ở đây vì cá, tôm và rau, củ rất tươi, giá cả hợp lý, người bán không nói thách và người mua cũng không trả giá".
Mưu sinh giữa lòng phố thị của đồng bào DTTS, không chỉ là câu chuyện về kinh tế. Đó còn là câu chuyện về sự thích nghi và bảo tồn không gian “làng trong phố”; bà con mang những sản vật đặc trưng của địa phương vào lòng phố thị như nhắc nhở mọi người về "hồn quê", về hương vị mộc mạc của đất đai, sông ngòi mà đôi khi sự tiện lợi của cuộc sống hiện đại làm nhiều người quên lãng.