Mạc Lương Hà Anh - nữ sinh viên dân tộc Thái, thủ khoa đầu ra của Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nghệ An, gửi gắm thông điệp đầy tâm huyết tới thế hệ trẻ DTTS nói chung: “Đừng sợ gian khó, đừng ngại vấp ngã. Hãy dám ước mơ, dám bước ra thế giới, nhưng luôn mang theo bản sắc, văn hóa và giá trị của quê hương trong tim”.
Ông Hoàng Văn Tuyên, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Dân tộc và Tôn giáo - ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI mang khát vọng cống hiến và đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố Hải Phòng và đất nước trong kỷ nguyên mới.
Gương sáng -
T.Nhân - H.Trường -
14:51, 11/03/2026 Cảm nhận được đằng sau mỗi món ăn là câu chuyện về sự chắt chiu, về cách người Ca Dong thích ứng với núi rừng khắc nghiệt, về nếp sống được giữ gìn qua nhiều thế hệ, anh Đinh Văn Kiên (32 tuổi), người Ca Dong ở thôn Huy Em, xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi) chọn khởi nghiệp với ẩm thực và văn hóa truyền thống của người Ca Dong.
Từng có nhiều năm gắn bó trong hoạt động Phật sự và công tác dân cử, Thượng tọa Lý Đức - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Từ bỏ nhịp sống đô thị, chàng trai dân tộc Tày Nguyễn Công Lịch quyết định trở về quê hương Tây Nguyên lập nghiệp bằng mô hình trồng sầu riêng công nghệ cao. Không chỉ thành công về kinh tế, anh còn là người lan tỏa giá trị văn hóa Tày giữa đời sống hiện đại với cây đàn Tính, điệu Then và một niềm tin sâu sắc vào bản sắc dân tộc.
Cuối năm 2025, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang được UN Tourism vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới”. Đây là kết quả của quá trình phát triển dựa trên nền tảng bảo tồn văn hóa và sự đồng thuận của cộng đồng dân cư địa phương. Trong đó, Trưởng thôn Sình Dỉ Gai được xem là người tiên phong, khởi xướng con đường làm du lịch để dân bản thoát nghèo.
Chủ tịch nước đã có Quyết định số 237/QĐ - CTN ngày 4/3/2026 tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho ông Hà Ngọc Sơn ở thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, vì đã có thành tích xuất sắc, dũng cảm cứu người trong vụ tai nạn giao thông đường thủy trên hồ Thác Bà vừa qua.
Dịp Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026) càng thêm ý nghĩa đối với Đại tá Phạm Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, khi anh được tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI tại phường Rạch Giá và hai đặc khu Thổ Châu, Phú Quốc. Với 33 năm gắn bó biên cương, biển, đảo, Đại tá Phạm Văn Thắng đã khẳng định trách nhiệm, bản lĩnh của ứng cử viên trước cử tri.
Xứ Nghệ từ lâu được xem là miền đất học, nơi sản sinh nhiều bậc hiền tài. Từ một vùng quê nghèo, cậu học trò dân tộc thiểu số Lang Công Đạt sớm nuôi khát vọng vượt ra khỏi lũy tre làng, đi xa hơn giới hạn hoàn cảnh. Chính tinh thần dám đổi thay, dám vượt lên bản thân đã giúp anh khẳng định mình trên thương trường và trở thành người truyền cảm hứng tích cực cho thế hệ Gen Z hôm nay.
Không chọn lối đi an toàn, không chờ đến khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã sớm bước ra khỏi “vùng an toàn” để thử sức trong môi trường làm việc mang tính toàn cầu. Hành trình của Huỳnh Quang Đức và Lê Đức Danh Lộc – hai sinh viên Trường Điện-Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội là minh chứng về bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần dấn thân của thế hệ sinh viên Bách khoa hôm nay.
Hơn 30 năm qua, vợ chồng bác sĩ Nay Blum - H’Nơn ở làng Tươl Ktu, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã dành gần trọn tâm sức để cứu người và gieo mầm yêu thương trong cộng đồng. Đồng bào Ba Na ở Đak Đoa luôn nhắc đến vợ chồng bác sĩ với tấm lòng biết ơn và yêu mến.
Bằng tình yêu với nghề dệt thổ cẩm, anh Huỳnh Nguyên Thông, sinh năm 1987, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi đã từ bỏ công việc tại TP. Hồ Chí Minh, trở về quê hương cùng các nghệ nhân khôi phục và đưa thổ cẩm truyền thống của đồng bào Ba Na vươn xa
Giữa dòng chảy phát triển và chuyển đổi số đang lan rộng khắp các buôn làng miền núi, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Tây Nguyên như, thanh âm cồng chiêng, nghề thủ công hay những nếp sinh hoạt đời thường bình dị...không nằm lại phía sau, mà đang được lớp trẻ “đánh thức” theo một cách rất mới, lan toả đến với đông đảo cộng đồng.
Gần nửa thế kỷ gắn bó với đàn ngựa, ông Nguyễn Hữu Chi (76 tuổi), thôn Mỹ Phú 2, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk không chỉ nuôi “chiến mã” để tranh tài, mà còn góp phần gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk.
Ngôi nhà sàn nhỏ mộc mạc, đơn sơ nằm nép mình bên cánh rừng nguyên sinh và những con suối nhỏ ở thung lũng Đăk Pne thuộc làng Kon Túc, xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa truyền thống đặc sắc của người Ba Na. Chủ nhân của ngôi nhà ấy là ông A Gíp và bà Y Lau, đều hơn 100 tuổi.
Hơn nửa thế kỷ gắn bó với những câu hát bội, bà Bùi Thị Phiêu, ở thôn Vân Đình, xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa vẫn lặng lẽ gìn giữ một mạch nguồn văn hóa của đất Mường Đòn. Từ ký ức theo cha đi hát khắp các xứ Mường đến những đêm truyền dạy cho con cháu hôm nay, cuộc đời bà gắn trọn với hành trình giữ gìn hồn cốt tuồng cổ.
Chiều 3/2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, chúc Tết 43 già làng, Người có uy tín trong đồng bào DTTS ở khu vực biên giới nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Gương sáng -
Thanh Hải - Việt Thắng -
13:30, 03/02/2026 Trong nếp nhà nhỏ bên dòng sông Nậm Mộ, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An, ông Lỳ Bá Thái - nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn cũ đã kể lại cho chúng tôi ký ức về thời sinh viên, khi ông viết lá thư đề nghị tỉnh Nghệ An sáp nhập Tết của đồng bào Mông vào Tết cổ truyền của dân tộc như một kỷ niệm của cuộc đời.
Trong nhịp sống mới ở bản Kiềng (xã Châu Tiến), có vai trò đầu tàu của nữ Bí thư Chi bộ Sầm Thị Lan. Trong những bước chân hối hả lên nương rẫy, có vai trò tiên phong của người Đảng viên bản Thái. Và cũng chính bà, được Ban Tổ chức Trung ương tuyên dương là Bí thư Chi bộ giỏi.
Biến cố ập đến vào năm thứ 2 đại học khi em gái mắc bệnh não hiếm gặp, kinh tế gia đình kiệt quệ, giữa những ngày tháng "cắm chốt" tại Bệnh viện Bạch Mai, Hoàng Phương Thanh (dân tộc Dao, sinh năm 2004, quê Tuyên Quang) đã chọn cách đối mặt với nghịch cảnh của gia đình. Bằng những cuộn dây kẽm khô cứng, Phương Thanh đã "uốn" thành những bông hoa rực rỡ để vừa nuôi sống bản thân, vừa viết tiếp giấc mơ giảng đường với bảng thành tích đáng nể.